Alo cả nhà, tình hình là mình đã sinh e bé rồi, cu cậu chọn ngày khéo quá đúng ngày mưa rét kỷ lục, mình đc 38 tuần 3 ngày thì 4h sáng hôm 26 ra máu báo, 8h thì vào viện khám và 10h bắt đầu công cuộc đi đẻ! Sau khi tiêm, truyền và bắt đầu có cơn co, từ 12h đến 13h15 thì mình sinh e bé! Tính ra lần này thời gian đau đẻ lâu hơn tập 1! Tạm thời update thế đã, lúc nào đỡ đỡ mình sẽ vào share kinh nhiệm với các mẹ nhé!
Hi, thông báo với cả nhà m đã sinh e bé vào 2/2 --- quá ngày dự sinh 2 ngày!!! Rập rình cả tuần cuối cùng bé chọn ngày khô ráo để chui ra m đẻ thường và tình hình là tập 2 đau hơn tập 1 cả nhà ah!!! Chúc cả nhà cán đích thành công nha!
Báo cáo với cả nhà là em sinh bé từ ngày 30.1 rồi, bé gái nặng 3.2kg nhưng mà em bị phù nề đau quá giờ mới online được, chúc cả nhà cán đích an toàn nhé
Chuc mung e nhe. Bi phu ne o dau the em? (Chi lai nho la caihoaxanh bau be trai co day ^^) xin 1 chan thong gia nhe ^^
Ah. Chi lam dc khai sinh cho be nha chi vao thang 12.2015 rui day e a. Chi faj nho bo chi o que xin 1 giay chung sinh khac o bvien o que roi lam khai sinh theo giay day. Het 1tr6. May qua