Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Haizz.... Đến bao giờ chị em phụ nữ chúng mình mới đỡ khổ các mẹ nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Là chị nói chuyện thôi đúng không chị ? chứ thật thế thì cũng mệt lắm ,tiền kiếm thì khó mà tiều thì dễ .
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hic hic, quá chuẩn luôn. Mình thì mua gì cũng cân nhắc tìm chỗ giá rẻ mới mua, đấy là cho con, còn cho mình thì có dám mua sắm gì đâu. Vậy mà chồng mình thì tiêu chả bao giờ suy nghĩ, có 1 con laptop mới mua rồi, thấy ông bạn để lại giá rẻ, lại lấy tiếp, cho ông anh con laptop kia, mà lương thì công chức nhà nước, có nhiều nhặn gì đâu. Thế nên ông í đủ tiêu đã là may rồi, còn tiền sữa cho con thì chả thấy đâu, đợt nào mình cũng túng, kêu ca lắm thfi mới đưa cho. Nói ra thì lại cãi nhau, lại bảo vợ nói nhiều mà chán lắm rồi, toàn là "tứ hải giai huynh đệ", anh em, bạn bè khắp nới, lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người, ai gọi cái là đi, con ốm vợ đau cũng chả biết đến. Ôi sao ngày xưa mình lại thích cái tính phóng khoáng, nhiệt tình với mọi người của chồng thế, dở hơi thật, (
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em đọc bao nhiêu kinh nghiệm nhưng vẫn chưa rút ra được cái kinh nghiệm nào cho mình . Tháng nào tiêu cũng vẫn thiếu
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cái này thì tùy thôi mẹ vạc à, nếu vào đợt siêu thị KM thì sẽ rẻ hơn ở ngoài đấy, VD 1 bịch bỉm mua ở ngoài 80k, siêu thị bán 81k nhưng tặng thêm 1 gói BVS giá 10k thì cũng vẫn rẻ. Mình thấy Big C hay có các đợt KM lắm, nhất là bỉm, sữa, sữa chua, riêng sữa chua WellYo Kid của Kinh đô mua ở Big C bao giờ cũng rẻ hơn ở ngoài 3-4k/1 vỉ đấy. Mua ở Metro mà mặt hàng k KM hoặc KM ít thì cũng k rẻ mấy đâu. Hi hi, nhưng tham KM mà mua rồi mãi k dùng đến thì cũng quá tội,
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! em cũng như chị ở cái vụ này nên tiền em thì em cứ tiêu thui.hoho.suy ra tính vào thì mình tk làm gì khi mình tk một đồng thì chồng lại tiêu tới 10 đồng. Nghe các chị truyền bá mà em cũng sợ quá.tỉ mỉ thật đấy
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình sợ nhất khi khó khăn mà phải đi mượn người này người kia, rất ngại. Chi bằng cứ chi tiêu hợp lý có chút tiền còm lận lưng để dành cho yên tâm. Chứ cứ so với chồng mà tiêu xài thì bao nhiêu cũng hết. Mà chồng đo lọ cà, lọ dưa các mẹ cũng đâu có thích đúng không? Mấy cái khoản để dành được ít khi mình khai thật cho chồng lắm nhe! Mình chỉ khai số lẻ thôi.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chồng em này : trong nhà còn đúng 200K. Hôm đó là 8/3 thằng em làm chung đến vay để mua quà tặng bạn gái. Cho vay luôn. Lúc em lấy tiền đi chợ không thấy em làm um lên. Sau đó thì kiên quyết ăn mì tôm đến khi nào thằng cu kia trả mới thôi. Cũng may hôm sau thì có lương Thế là từ hồi đến giờ tiền đã vào tay em là do em chi không lằng nhằng ( thế nhưng những thứ không vào tay em được thì cứ bay vèo véo qua mặt em ý ạ)
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Tại đi Big C thì xa nên chỉ khi đi đâu tiện đường em mới ghé vào thôi. Mà mình cũng ít khi canh me được các đợt KM nếu không siêng đi siêu thị Nói chuyện KM BVS em lại nhớ chuyện này. Có lần ở Tràng Tiền plaza, bọn Kotex tặng 4 miếng BVS cho ai tham gia trả lời thăm dò ý kiến. Hôm đó em và ng yêu vào đó chơi, ý em muốn tham gia nhưng lại ngại. Chắc cũng biết ý em nên ông ng yêu kéo em lại và bảo mấy cô nv " cho anh 2 phiếu". Xong ông ý cặm cụi trả lời ( mà trả lời đúng hết ạ ). Mấy cô nv ấy ( chắc thấy nhiệt tình quá)) bảo " anh là khách hàng đặc biệt nhất trong đợt KM này nên chúng em sẽ tặng anh gấp 10 lần khách hàng khác ạ". Còn ông ý bảo với em " anh tặng em " ) )
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Quá chuẩn mẹ nó ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình cũng biết mấy quyển sách nổi tiếng đó mà vợ chồng bạn đã đọc, nhưng nhìn nh chữ, bận nh việc lại hay p làm vc máy tính mắt hay mỏi nên lười chả chịu đọc. Những chia sẻ đó của b y như bme mình hay dặn.....thật là ý nghĩa. Tất cả cùng cố gắng học tập như chia sẻ của top này nha!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! nhà mình cũng luôn bị lạm chi, hic. oánh dấu để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình có thói quen chi tiêu khá xấu là mỗi dịp đi shopping thường ra về khi... đã nhẵn (hoặc gần nhẵn) ví . Nhiều khi cứ sẵn tiền trong ví, thấy thích gì là nhặt... xong lại về xếp xó hoặc lại đem cho, thành ra tưởng mua được rẻ lại hóa đắt. Thế nên từ lâu mình phải tự đề ra điều luật cho riêng mình: Mỗi khi đi shopping chỉ để trong ví một khoản vừa đủ cho những dự định cần chi tiêu. Nếu chẳng may có gặp món đồ gì hay hay ngoài dự định thì cứ xem, cứ ngắm chán chê, về nhà vẫn thấy thích, vẫn cảm giác "cái đó nhất định phải thuộc về mình" thì lần sau quay lại rút ví cũng chưa muộn. Nếu chẳng may "đã muộn" thì lại tự an ủi "thế là mình tiết kiệm được một khoản rồi" hoặc "à, thì ra cái đó ko phải làm ra là để dành cho mình". Thế là thấy thoải mái, mà quan trọng là ngân sách ko bị thâm hụt ngoài dự tính. Cuối mỗi ngày, mình lục lại ví gom hết những đồng 1k, 2k, 5k nhét vào cái hộp riêng; hoặc có những hôm rủng rẻng thì bỏ cả những tờ 10k, 20k nữa. Sáng hôm sau ra khỏi nhà thì trong ví chỉ toàn tiền chẵn thôi. Thói quen này đặc biệt hữu ích với mình. Có những "thời kỳ đói kém" (hihi, nói thế nghe cho nó to tát một tý ), 1 xu dính túi cũng không có, xếp lại đống tiền lẻ kia cũng được một khoản đủ sống mấy ngày. Có khi vài chục, có lần cũng được vài trăm. Tự dưng thấy yêu đời vì thói quen tưởng nhỏ mà ko nhỏ ấy thế hihi Gần đây mình lại có thêm sở thích "tự chế tác đồ cũ" nữa chứ. Bao nhiêu chai lọ, hộp bìa, vải vóc, quần áo cũ... mình lôi ra cắt, dán, khâu,... làm mới lại hết. Vừa đỡ tốn tiền mua mà vẫn có đồ mới để dùng. Slogan của mình là "Tái sử dụng đồ cũ, giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường". Những cái gì vẫn còn giá trị sử dụng mình giữ lại hết, chỉ cho vào thùng rác những thứ không thể dùng vào việc gì được nữa. Đóng góp kinh nghiệm nhỏ. Không biết có mẹ nào giống mình không nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hôm nay mới vào đây. Thật sự cảm phục chủ top vì ý tưởng và hành động. Mình cũng phải chăm vào đây để học hỏi mới được.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Có mẹ Vạc giống đây. Thói quen cất tiền lẻ đã giúp mình vượt qua thời sv mà ko phải ăn mì tôm vì hết tiền hôm nào Giờ đây nólại giúp mình có tiền mua sữa cho con khi chưa đến kì lĩnh lương. Nên phát huy nhé
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! em DinhNgocLinh ơi, chợ bán buôn ở gần Ngã Tư Sở là ở đâu thế em?? 1 tuần họp mấy lần?? Để hôm nào dậy sớm chị nhờ ông xã chở ra đó xem sao...Đi chơi luôn thể!!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Lanh chanh trả lời bạn nhé. Chợ này họp tầm 1 -2h đến sáng. Nó họp ở cái đường nằm sát sông. Bạn cứ đến Cầu mới ( phía đường Nguyễn Trãi đi lại ) là nhìn thấy ngay thôi. Mỗi khi đi làm sớm qua đây mình vẫn thấy còn các hàng rau rải rác bán đấy.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hì, đi đâu cũng chỉ nhăm nhăm xem giá để xem chỗ nào bán cái gì rẻ hì hì
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình vào sthị hay ngắm đồ có kmãi vì đại lý họ thường ko thích bán hàng có kmãi, cồng kềnh, ko được thêm bn, đặc biệt là bvs, có đợt sthị bán lô 3 tính tiền 1 mà ở đại lý thì ko có hoặc họ chỉ lấy rất ít, nhanh hết lắm
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em thì ngay từ khi bắt đầu lập ra đình thì cũng lập luôn 1 file theo dõi chi tiêu trên máy tính, hàng ngày chi tiêu gì đều ghi hết, và thường xuyên theo dõi dòng tổng thu, tổng chi xem lượng chi là bao nhiêu rồi, thông thường mình tự quy định mỗi tháng chỉ được phép tiêu bao nhiêu, nên khi theo dõi thấy lượng chi bị tăng (thường là do các khoản phát sinh như cỗ bàn, sắm sửa quần áo,...) thì cần điều chỉnh những khoản khác ngay: BT tiền ăn vặt 1 ngày là 30K thì giờ giảm xuống còn 15K, hoặc quyết tâm từ đó đến cuối tháng ko mua sắm gì nữa,.....Tóm lại là luôn bám sát tổng thu, tổng chi để kịp thời điều chỉnh