cũng may là cưới xong cái bọn em mua đc nhà luôn,trước đo 2 vc đã cùng nhau kinh doanh tích góp đc 1 ít rồi vay mượn thêm, liều chút là quất sau đó là em sinh con va trả nợ ,và vưa rồi em vay thêm đê lấy con xe , không biêt 5 năm tiếp theo có theo ước vọng của mình không
Hai vk ck đều 28. Chưa nhà. Và k biết bjo có tổ ấm của riêng mình. Vì đc ở nhà của ông anh trai ck với tgian là ko xác định. Đôi lúc em cũng muốn bật lên. Muốn tìm mua 1 căn chung cư bé bé mua r trả góp. Nhưng mng lại bảo tự dưng bỏ nhà to ra ở chung cư bé lại nản. Nhưng nhà của ngta có phải nhà mình đâu. nên chán.. từ hồi cưới đến đôi đũa mới em cũng chẳng buồn sắm
vc e ra ở riêng từ đôi đũa phải sắm. ko có 1 cái gì ngoài quần áo cũ từ trc. 1 năm 6 tháng ở riêng vc e mua chung cư vay mượn và t6 này về nhà mới theo dự kiến . hiện tại có cục nợ khá to ko biết bao giờ trả nợ đây, 2016 là 28t rồi chồng em là 34t. 2con đây?... nhiều lúc nghĩ sao phải khổ tiền ăn chơi cho sướng đời biết đc sống đc bao nhiêu. tự nhiên ôm cục nợ to uỵch mà ko dám ăn tiêu. làm đâu trả nợ hết làm chả có động lực gì cả.... lúc nào cũng sống trong tình trạng đặt mục tiêu tiết kiệm trả nợ. sống trong nợ nần lo âu ko thoải mái.
Nhưng ít ra mn đc ở nhà mình. Tmai làm ji thì làm.. ) Em thì chả có động lực gì.. Ko cảm nhận đc đó là mái ấm của mình )
tất nhiên mn ở nv là ko thoải mái. mn co thể mua để đó cho con cái. nhưng mua xong cong lưng trả nợ oải lắm mn ah
Mình có được cái tổ chim nho nhỏ năm 28 tuổi, cũng là 1 sự cố gắng nỗ lực và liều nữa Tuy nhiên có cái nhà thực sự thấy happy lắm lắm
Mình 33t mua đc nhà. 8 năm trước lấy chồng cũng phải ở thuê mất 3 năm. 5 năm còn lại thì ở ké ông bà nhưng mọi chi phí mình chịu nên cũng ngang đi thuê. 2 đứa con nhỏ. Làm đc bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tháng 11.2015 lúc đó 2 vc buồn buồn đi bộ dưới phố, lẩm nhẩm tính toán cuối cùng quyết định đi vay bạn bè, vay ngân hàng để mua chung cư. Số tiền vay 100% luôn vì nội ngoại thời gian này k có điều kiện. Sau 1 tháng, Bây giờ mình đang ung dung ở nhà riêng và cầy bừa để trả nợ. Từ lúc mua nhà cũng chạy ăn từng bữa vì số tiền f bỏ ra ít nhất là 20tr ( trả ngân hàng gần 15tr rồi + trả bạn bè nữa. Nếu dư ra thì trả bạn nhiều hơn) nhưng tâm lý cũng có 1 phần vui vì tự do, vì có động lực để xây dựng. Thế nên là các mẹ hiện chưa có nhà cũng hãy tin vào bản thân nhé. Biết đâu hiện giờ k có tiền nhưng tháng sau lại mua đc nhà như mìmh.
vậy nhà chị có nhà ở quê ko ạ. Nhà e ở quê nếu ông bà có chia đất cho thì cũng đc 1 chút, nhưng k có nhà. Với lại đất ở quê về đó cũng chẳng làm ăn gì đc
E nghĩ mua nhà cũng có ít nhất tầm 30% , chứ đi vay 100% hì vất vả lắm ak. Vì còn nhiều thứ liên quan nữa - nhất là sức khỏe . Lỡ ko may có ch gì lúc đó vay ai ??? ai trả nợ ??? Quyết định của Mn hơi liều lĩnh quá ak.
Đồng hương với e chủ top và đôi lúc cũng có suy nghĩ là muốn về VP nhưng chắc ck cũng không muốn mà về đó mình chả biết làm gì. Năm nay 29t, ck 34t mà vẫn thuê nhà lận đận đây! Ước mơ xa xôi quá
hjz, chán chị nhỉ, nhưng mà về quê ck chẳng làm ăn gì đc chị ạ. Mà có khi thằng ck nó cũng chẳng nghe về ngoại ý chứ