Thay Lời Muốn Nói, Mọi Người Ước Gì Vào Ước Đi Ạ...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sakura_ThaoTrang, 5/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mecusing

    mecusing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Anh này chỉ có 1 mong ước làm được tiền để chữa bệnh cho mẹ và lo cho mẹ cái tết no đủ. Dù là khó khăn những anh vẫn mong tự làm ra chứ ko phải xin nha mọi người.
     
    Đang tải...


  2. dannguyen599

    dannguyen599 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nhờ có chương trình nên ươc muốn của anh hoàn thành được 1 nữa. Hi vọng có nhà tài trợ chữa mắt cho mẹ anh.
     
  3. ihatethislovesong

    ihatethislovesong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2013
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Quý là quý ở chỗ đấy. Tự lực mà sống cơ mà phải nói là hoàn cảnh của anh và cụ quá khó khăn.
     
  4. votinhlove

    votinhlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc Anh và Cụ năm mới nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe. Xem tập này thấu hiểu tình mẹ con hơn bao giờ hết.
     
  5. chungmottamlong

    chungmottamlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mọi người xem xong nhớ chia sẽ về FB nha. Để những người khác thấy, ai giúp đỡ được cái gì thì giúp.
     
  6. cuti12

    cuti12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Em xem xong cái tập 2 ông bà lão bán xăng dạo mà nghẹn ngào mấy mom ạ. Nhìn ông bà lão tuy khó khăn những vẫn có nhau. Nhìn cái tình cảm đó sao quý giá quá.
     
  7. memongcon1

    memongcon1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi nhìn cách 2 ông bà chăm sóc nhau mà ganh tị. "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời". Mấy bạn trẻ nên học tập.
     
  8. hongvan0012

    hongvan0012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Niệm khúc cuối - Bài này thi dạng tuyệt phẩm rồi. Tội nghiệp 2 ông bà. Già cả rồi còn phải bon chen, chịu mưa nắng, sương gió tưng để sống qua ngày. Cái lúc nhìn vào mắt ông cảm giác như muốn làm nhiều điều cho bà cụ hơn nhưng không thể. Còn nụ cười của bà thì đầy lạc quan.
     
  9. bebonhatoi

    bebonhatoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Coi mà thương 2 cụ. Không biết thể loại gì mà đi dựt xăng của người già neo đơn. Không có sức lao động vậy nhỉ. Bán được lít xăng lời bao nhiêu ? Ngày bán được bao nhiêu lít đâu mà lại còn gặp những sự cố như này nhỉ . Đáng buồn.
     
  10. memongcon1

    memongcon1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc mấy người đó xem chương trình tết này tôi ước chắc cắn rứt lương tâm ghê gớm lắm.
     
  11. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Thì ra ko chỉ có em mới có suy nghĩ này. Nhìn ông bà tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng có nhau. Nghe tới đoạn bán ko đủ tiền mua cơm. Tôi chia cho bã nữa hộp cơm mà cảm giác nghẹn nghẹn chị ạ.
     
  12. pn_nt

    pn_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Bọn trẻ nhà em xem xong có thay đổi liền đó Chị. Quan tâm ông bà, cha mẹ hơn. Người ngoài đường cũng thế. Đặc biệt lúc ăn cơm không còn bỏ mứa nữa.
     
  13. hientai_quakhu

    hientai_quakhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Gia đình em cùng nhau coi chương trình này. Và cảm thấy quý giá những gì mình đang có và nên chia sẽ với những người khó khăn xung quanh.
     
  14. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Hi vọng họ xem được và quay lại sửa chữa sai lầm của mình. Ông cụ tuy ko có nhiều nhưng cũng ko thèm oán trách bọn họ.
     
  15. tuoitrekhatkhao

    tuoitrekhatkhao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Cái hay nhất của chương trình này là việc lời thoại hoàn toàn tự nhiên và do chính nhân vật chính thực hiện. Như 1 phút trải lòng mình cùng mọi người. Xem tập nào mà e ko nhớ rõ nghe câu "Vậy là năm nay tết về nhà tôi thật rồi" cảm nhận được niềm vui của họ và điều khác biệt mà chương trình mang lại cho họ vào dịp tết năm nay.
     
  16. mecusing

    mecusing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28


    Tập này nè mẹ nó. Nhìn cô cười phúc hậu ghê.
     
  17. lanlee86

    lanlee86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nghèo tiền nghèo của chứ tình cảm lúc nào cùng đầy là đây chứ đâu nữa.
     
  18. aiphuonggg

    aiphuonggg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ước công việc thuận lợi. năm rồi lao đao quá :confused:
     
  19. votinhlove

    votinhlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Năm mới em xin chúc cả nhà lamchame luôn vui vẻ hanh phúc nhé
     
  20. binbum2013

    binbum2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Cầu mong mọi điều ước đều trở thành hiện thực, nhất là các điều ước của những con người có hiếu như anh ấy
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này