Thay Lời Muốn Nói, Mọi Người Ước Gì Vào Ước Đi Ạ...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sakura_ThaoTrang, 5/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn lời chúc của mẹ nó nhen, mình cũng thêm một điều nữa là cầu chúc tất cả mọi điều ước đều trở thành hiện thực
     
    Đang tải...


  2. hotboy2003

    hotboy2003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Nói chứ tết nhất có những người mong con cháu quây quần bên nhau, vậy mà có nhiều người chỉ gửi cho cha mẹ cục tiền hay quà cáp thoi chứ chẳng thăm nom và họ tung tăng đi chơi xuân thôi
     
  3. monngon13

    monngon13 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Thì cứ nghĩ có tiền cho ông bà sắm tết là được rồi nhưng thật ra ông bà chỉ cần có con cháu quây quần ngày xuân là niềm vui lớn nhất rồi
     
  4. lanlee86

    lanlee86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Lời chúc của mẹ nó bao trùm tất cả luôn đó, hy vọng năm mới mình sẽ có nhiều dự định sẽ thực hiện được.
     
  5. meeuro

    meeuro Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy hôm nay bội thực chương trình xuân, khi xem lại chương trình Tết này tôi ước mình nghĩ nên sống chậm lại, cho đi và cảm nhận lại mình
     
  6. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Cuộc sống hối hả ai cũng tất bật bon chen với đời nhưng nếu biết sống chậm và cho đi như mẹ nó nói thì tốt quá. Cuộc sống không ai biết được ngày mai nên mình sống sao cho cảm thấy nhẹ nhàng
     
  7. pn_nt

    pn_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy hôm nay mấy chị du xuân được nhiều chưa, còn ngày mai nữa là hết tết rồi nhanh quá
     
  8. hientai_quakhu

    hientai_quakhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Lại phải bon chen với cuộc sống hiện tại khi vào thành phố, mấy ngày tết về quê cái đầu được relax nghỉ ngơi không lo la81ng1 toan tính
     
  9. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì đang lo năm mới công việc có tốt không , đang nghe công ty có xu hướng đi xuống đang sợ mất việc quá, cầu mong năm mới cv ổn định hơn
     
  10. tuoitrekhatkhao

    tuoitrekhatkhao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Em cầu mong phụ chị nhé, mong chị có công việc ổn định
     
  11. memongcon1

    memongcon1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Em có xem chương trình quảng cáo có ba mẹ nói câu..Cái gì cũng có , chỉ thiếu chúng nó..mà em nghĩ ngay phải về quê với ba mẹ chứ không đi du lịch.
     
  12. bebonhatoi

    bebonhatoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tết là em không bao giờ nghĩ sẽ đi du lịch, tết em điều về quê với ba mẹ 2 bên, cũng may nhà em nội ngoại bên cạnh nhau nên về quê thuận tiện
     
  13. hongvan0012

    hongvan0012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chị thế thì tiện quá, nhà em nội nam ngoại bắc nên phải về quê năm nhà nội, năm nhà ngoại.
     
  14. memongcon1

    memongcon1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy chị có quê về chứ nhà em ở SG hết nên tết là du xuân, thăm nội ngoại 1 ngày, sau đó đi du lịch thôi, mùng 3 là tụi em đi du lịch rồi
     
  15. cuti12

    cuti12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Như chị cũng sướng, không cần vất vả ngược xuôi tàu xe như tụi em
     
  16. chungmottamlong

    chungmottamlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì hy vọng năm sau công ty em làm ăn khá hơn để có thêm nhiều việc và có thêm thưởng nữa
     
  17. votinhlove

    votinhlove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ai ai cũng hy vọng và cầu mong sang năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, hy vọng mong ước của mọi người thành hiện thực
     
  18. phan hay xi

    phan hay xi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng thay lời muốn nói của chương trình xin cầu chúc tất cả mọi người luôn được bình an, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm và con cái khỏe mạnh
     
  19. binbum2013

    binbum2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Năm nào nhà mình cũng tụ tập quây quần bên nhau nhân dịp tết về, nhiều khi có những năm khó khăn, nghĩ mình không có tiền thì sao vui tết với gia đình nhưng rồi tình thân ruột thịt đã níu kéo m8nhf vượt qua trở ngại đó để cùng về đón tết với gia đình mình
     
  20. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Mong mọi người luôn gặp may mắn vì xem chương trình mình cảm đọng và cám cảnh của họ quá, chỉ mong xã hội sẽ không còn có những điieuf ước nhỏ nhoi làm nhói lòng người như vậy nữa
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này