Chơi Pháo Không Nguy Hiểm, Mà Nguy Hiểm Là Trong Suy Nghĩ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi webmaster, 11/2/2016.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trong cuộc sống có nhiều thứ tưởng chừng nguy hiểm: Dùng dao thái rau cũng có thể nguy hiểm, đi xe đạp máy cũng có thể nguy hiểm, lái xe ô tô cũng có thể rất nguy hiểm...

    Khi chúng ta chưa biết sử dụng các phương tiện đó hoặc sử dụng nó sai mục đích thì nó rất nguy hiểm. Con dao có thể đâm chém làm chết người nhưng nó lợi ích vô cùng trong công việc hàng ngày, từ thái rau, gọt cam, chẻ củi... Xe đạp máy phóng thẳng vào người khác cũng gây nguy hiểm, nhưng nếu dùng để đưa con người, chở hàng hoá đi nhanh hơn thì lợi ích của nó cũng rất tuyệt vời. Xe ô tô cũng vậy, nếu lao nhanh ô tô vào đám đông có thể gây chết rất nhiều người, nhưng khi biết lái nó, sử dụng nó với mục đích tốt nó sẽ đem lại những lợi ích to lớn mà ai cũng biết.

    Chơi pháo cũng vậy:


    "Cũng ở châu Á nhưng Nhật Bản không cấm đốt pháo như Việt Nam và Trung Quốc.

    Tại nhiều lễ hội quanh năm, người Nhật thường đốt pháo và người lớn dạy trẻ em đốt pháo sao cho an toàn.

    Gửi tặng các bạn hình ảnh phóng viên BBC tiếng Việt tại Nhật Bản ghi lại hồi mùa thu năm 2015 tại tỉnh Aichi, miền trung nước này."


    Quan trọng hơn đó là sự tự do trong tư tưởng, tự do để phân biệt điều gì tốt điều gì xấu, biết cách sử dụng cái tốt và tránh cái xấu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. myphamsinbicos.com

    myphamsinbicos.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2016
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    nhỡ không ném kịp thì sao Ad ơi
     
    webmaster thích bài này.
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nếu không ném kịp thì nó nổ trên tay thôi!

    Cũng giống như khi lái xe trên đường, nếu không tránh kịp thì tông thẳng xe ngược chiều.

    Rủi ro luôn luôn tồn tại và quan trọng chúng ta biết chọn mức rủi ro thế nào thôi.

    Hồi còn bé mình cũng thỉnh thoảng bị quả pháo tép nổ trên tay. Rồi cũng nhờ đó mà khôn ra, khi cầm quả pháo to thì cầm vào cái ngòi nếu chẳng may nó cháy nhanh quá thì nó cháy qua đoạn mình cầm và rơi xuống trước khi nổ.

    Nếu không có kinh nghiệm nổ quả pháo nhỏ mà cầm quả lớn chắc đã nát tay.
     
  4. myphamsinbicos.com

    myphamsinbicos.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2016
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    em tưởng anh viết bài có giải pháp nào an toàn hơn, chung quy lại chơi pháo nổ vẫn có nhiều rủi ro anh ạ
     
  5. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Rủi ro thì có ở mọi nơi và khi mình được luyện tập với rủi ro nho nhỏ thì có thể không sai lầm khi gặp rủi ro lớn.

    Còn rủi ro nhỏ tránh được để rồi không tránh được rủi ro lớn mới đáng sợ.
     
  6. Huongnt 89

    Huongnt 89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/2/2016
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn bác chia sẻ. nhưng mà bây giờ nhà nước cấm pháo ghê lắm
    Các thế hệ 2000 có nhiều em còn chưa được cầm pháo bao giờ cơ :)
     
  7. phunguyen1011

    phunguyen1011 http://veminhthanh.vn/

    Tham gia:
    18/2/2016
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng còn tùy nữa, ý thức trách nhiệm và an toàn lao động ở việt nam mình chưa cao.
    Nhớ ngày xưa mỗi năm biết bao nhiêu vụ cơ sở làm pháo bị nổ, cháy do thiếu cẩn thận. Bao nhiêu tai nạn xảy ra do đốt pháo.
    Đúng là cái gì cũng có nguy hiểm của nó, sử dụng cẩn thận sẽ tránh được nhiều rủi ro. Nhưng đến con dao, cái kéo còn lỡ tay làm chảy máu, thì quả pháo nếu lỡ tay thì còn ra sao ?
    Ngẫm lại, nếu bớt đi 1 thú vui nho nhỏ mà giảm được nhiều tai hại không đáng có thì mình nghĩ là nên làm.

    p/s: trích lời mẹ mình từng nói: " ngày xưa lúc mày còn sơ sinh cứ mỗi dịp tết là tao lại phải luôn ở cạnh mày, bịt tai mày lại mỗi khi hàng xóm đốt pháo, cả cái tết mất ăn mất ngủ."
     
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Quả pháo nổ trên tay làm rát tay một lúc, có thể sưng tay lên nếu nó to, và nếu to nữa thì có thể văng đi vài ngón, to nữa thì mất bàn tay...

    Nói chung nếu người ta biết rèn luyện với những quả pháo nhỏ thì hiếm khi pháo to nổ trên tay, và khi trở thành người lớn người đó đủ dụng cảm để làm việc người khác thấy sợ hãi mà lại biết cách tránh những việc nguy hiểm.
     
  9. phunguyen1011

    phunguyen1011 http://veminhthanh.vn/

    Tham gia:
    18/2/2016
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mình chỉ thấy ghê răng với các trẻ trâu thích đem pháo ném người khác, mình đã từng gặp trường hợp những nhóm trẻ em chỉ cỡ cấp 1-2, tết tết đem pháo ra đường quốc lộ ném xe đi qua hay chôn pháo chờ người đi đến là nổ... quá nguy hiểm
    Có lẽ đó thực sự là vấn đề về giáo dục chứ không hẳn là vấn đề về quả pháo hay con dao. Mà giáo dục lại là chuyện chục năm, trăm năm....
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Vậy chúng ta chỉ cần nhắc nhở, dạy trẻ con để chúng không ném pháo chứ lỗi không phải ở pháo.

    Nếu chúng ném gạch, ném đá thì cũng nguy hiểm chứ không chỉ có pháo.
     
  11. phunguyen1011

    phunguyen1011 http://veminhthanh.vn/

    Tham gia:
    18/2/2016
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không nghĩ như vậy, tính nguy hiểm của pháo quá lớn, dù dạy bảo thế nào thì vào tay trẻ em cũng rất dễ sơ xuất.
    Nếu không phải dao là thứ cần thiết, không thể thiếu cho cuộc sống thì hẳn nhà nước cũng cấm dao luôn rồi bác ạ
     
  12. mr.camquyt

    mr.camquyt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Mỗi người có cái lý riêng, nhưng theo em thì thế này.
    Vấn đề là sự cần thiết của pháo. Rõ ràng con dao, chiếc xe máy, xe ô tô... cũng nguy hiểm như Ad nói. Nhưng nó cần thiết cho cuộc sống. Cuộc sống không thể thiếu nó, nên biết nó nguy hiểm vẫn phải học cách sống chung với nố.
    Còn Pháo thì khác. Lợi ích của nó đem lại chỉ là về tinh thần (mà đôi khi nó lại là nỗi sợ hãi của một số người). Còn cái hại của nó quá nhiều. Nên chúng ta nên cấm phổ biến, chỉ dùng trong một số trường hợp đặc biệt.
    Nếu nói theo cách của Ad, cây thuốc phiện cũng có những lợi ích rất lớn trong Y học, ta cũng không nên cấm trồng nó, mà chỉ nên giáo dục ý thức của người dân dùng sao cho an toàn thôi. Nghe vậy có được không nhỉ?

    Nói tóm lại, không dưng người ta cấm pháo. Đến việc chấp hành Giao thông (cho người lớn) còn tuyên truyền mãi chả được chứ thêm mấy cái vụ pháo (tuyên truyền cho trẻ con) nữa thì tuyên truyền làm sao nổi ạ
     
    phunguyen1011 thích bài này.
  13. phunguyen1011

    phunguyen1011 http://veminhthanh.vn/

    Tham gia:
    18/2/2016
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Hoàn toàn đồng ý với bạn. Mình thấy pháo không có lợi ích nhiều, nhưng tác hại lại quá lớn nên việc cấm trên cả nước là hợp lý.
     
    mr.camquyt thích bài này.
  14. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    mr.camquyt thích bài này.
  15. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    chơi pháo nguy hiểm chứu nhiều tai nạn vô tình
     

Chia sẻ trang này