Thay Lời Muốn Nói, Mọi Người Ước Gì Vào Ước Đi Ạ...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sakura_ThaoTrang, 5/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phan hay xi

    phan hay xi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình giờ tivi mở ra là chỉ xem tin tức thế giới, còn lại là xem phim hay kịch hài hay gì gì thì chỉ có ipad hay smartphone thôi, tội cho cái tivi thiệt luôn đó.
     
    Đang tải...


  2. Vuonsao_bang

    Vuonsao_bang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Cả nhà em phải bỏ cả việc làm dưới quê để lên thành phố chữa bệnh cho bé Như. Cuộc sống, công việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho cả gia đình. Nên em nghĩ ở lại tp dịp tết có khi tiết kiệm hơn
     
  3. Vuonsao_bang

    Vuonsao_bang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ba bé Như phải làm công nhân xây dựng, mẹ thì phải làm giúp việc cho người ta. Mỗi ngày làm mười mấy tiếng, cực sao chịu nổi các mẹ há!
     
  4. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    đúng là bệnh ung thư đó, nhưng nghe đến từ ung thư là thấy mất hy vọng cho cuộc sống rồi, nên thôi, tìm những ngôn từ nào có thể làm giảm đi nỗi đau vẫn hơn. Bệnh này chỉ mong cò người giúp đỡ thay đổi cuộc đời mà thôi
     
  5. Sakura_ThaoTrang

    Sakura_ThaoTrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh ung thư không phải người nào mắc phải cũng die. Còn tùy thuộc vào sức khỏe từng người, cách điều trị và cả tâm lý nữa.
     
  6. YenNhi_54501

    YenNhi_54501 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Gặp em chắc em xỉu rồi, thiệt sự là không có sức. Chắc động lực kiếm tiền chữa bệnh cho con gái nên cha mẹ mới có sức mạnh như vậy
     
  7. ThanhThuy_621

    ThanhThuy_621 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Tâm lý của người bệnh rất quan trọng, người lạc quan, tập trung vào làm một việc gì đó mà họ thích thì họ sẽ không có time nghĩ vẫn vơ về bệnh của mình, họ sẽ ko u sầu, Vì vậy có khi bệnh lại thuyên giảm hẳn
     
  8. Huong_Nguyen

    Huong_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cái khó khăn nhất hiện nay là kinh phí chữa bệnh cho bé Như. Nếu có nhà hảo tâm nào giúp đỡ em thì đỡ biết mấy
     
  9. Tuyen_Tuta

    Tuyen_Tuta Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chương trình Tết này tôi ước ủng hộ gia đình bé Như 15tr đó mẹ, còn có cả một số quà tết nữa.
     
  10. Xuka_HienDuong

    Xuka_HienDuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc có lẽ thế mà ba mẹ bé Như lúc nào cũng nuôi hy vọng, luôn bảo với bé Như rằng bệnh của con có thể chữa khỏi được.
     
  11. ThanhThuy_621

    ThanhThuy_621 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Món tiền tuy nhỏ nhưng cũng đã giúp cho gđ em sắm tết vui vẻ, đầm ấm, đầy đủ.
     
  12. Always_Smile

    Always_Smile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh của bé Như vẫn phải điều trị trong thời gian dài, vì vậy mong rằng sau chương trình này, các nhà hảo tâm khác sẽ biết và giúp đỡ em.
     
  13. Huong_Nguyen

    Huong_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Còn có hôm nay và ngày mai nữa thôi là kết thúc game và trúng thưởng của tetnaytoiuoc.com.vn đấy nhé các mẹ. Tranh thủ đi thôi.
     
  14. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ và em vừa xem lại tập hai cụ sống trên sông ở Thanh Đa. Muốn khóc luôn hà mẹ.
     
  15. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Hai cụ này sống trên ghe biết bao nhiêu năm nay, khổ lắm, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thôn, mà cơm ăn cũng chẳng đủ no
     
  16. thuongxuan

    thuongxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Sao ngủ trên sông được ta, sóng lúc nào cũng làm cho thuyền xập xình lắc lư. Ai mà chịu được, ăn cơm ói ra hết thì có.
     
  17. phuonglantv

    phuonglantv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Có sống chung với con cháu thì con cháu phụ giúp cho cũng đỡ mệt
     
  18. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Người ta sống chung với lũ riết rồi cũng quen thôi. Hai cụ sống trên ghe mấy chục năm rồi, họ xem đó là nhà thì cơ thể sẽ thích nghi với môi trường
     
  19. phuongtophuong

    phuongtophuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chẳng biết có cháu gì không, nhưng mà 2 cụ chỉ sống có 1 mình nuôi nhau thôi. Hai cụ đều bị bệnh thế mới khổ
     
  20. thuongxuan

    thuongxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc tại hai bác không có tiền mua nhà trong phố thôi, chứ chẳng ai muốn quanh năm sống trên sống nước, thiếu thốn đủ thứ, nước sông ô nhiễm nữa.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này