Thông tin: Share Các Mẹ Chương Trình Phát Sóng Trên Htv7 Nhân Dịp Tết Rất Hay Và Ý Nghĩa Đây Này :d

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi mebeminhthuhm, 3/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuongxuan

    thuongxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Còn nước còn tát, còn sống là còn hy vọng. Dù có bệnh hiểm nghèo nhưng luôn luôn yêu đời, hy vọng thì bệnh cũng đỡ ít nhiều
     
    Đang tải...


  2. thuongxuan

    thuongxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh ung thư làm con người đuối sức lắm, các khối u hoành hành kinh khủng. Tội cho bé Như, còn nhỏ mà chịu đau, người lớn bị bệnh này mà còn phải khóc ròng vì đau
     
  3. TramyPhan

    TramyPhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ bé Như cũng nói vậy, để bé Như yên tâm chữa bệnh, không lo lắng làm tổn hại sức khỏe
     
  4. Thao_Angel

    Thao_Angel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Thương ba mẹ em phải làm lụng vất vả, ngày làm việc gấp đôi gấp ba người thường để chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con.
     
  5. NgocBich_6201

    NgocBich_6201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Tâm bệnh nhiều lúc giết người nhanh hơn cả bệnh thật. U buồn, lo lắng, sầu não sẽ làm người bệnh càng lúc càng yếu mà thôi
     
  6. nguyenbaoanhanh

    nguyenbaoanhanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng vậy, làm con mà thấy ba mẹ cực khổ quá, ăn thì ít mà làm thì nhiều mình cũng xót chứ. Trách sao bé Như không thương cha mẹ mình sao được
     
  7. xitrum221

    xitrum221 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mong cho bé Thư có thật nhiều niềm niềm vui và hy vọng để mau chóng hết bệnh em nhé
     
  8. Roly_boly

    Roly_boly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Em thấy bé Thư cũng đan thêu phụ mẹ để có thêm đồng vào đồng ra đấy, như vậy là đã hiếu thảo với cha mẹ lắm rồi
     
  9. huyna

    huyna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Bé Như xứng đáng có một cuộc sống khỏe mạnh. Rất mong có nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ gia đình em để em có tiền chữa bệnh
     
  10. TramyPhan

    TramyPhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    15 triệu của chương trìh Tết nhà tôi ước tuy không nhiều, nhưng rất có ý nghĩa trong dịp tết này của gia đình em
     
  11. monngon13

    monngon13 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    15tr đối những gia đình khó khăn như trong chương trình là cả 1 vấn đề luôn đó mom ơi
     
  12. meeuro

    meeuro Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Xem mà rơi nước mắt luôn chị hen, trong lúc cảm thấy buồn bế tắc cuộc sống tí mà xem chương trình này như có thêm động lực cho bản thân, sẽ cố gắng hơn nữa để cs tốt hơn.
     
  13. Tuyen_Tuta

    Tuyen_Tuta Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi, 15 tr với em cũng không nhỏ đâu. Có số tiền này là sắm tết hoành tráng luôn đấy. Chỉ có điều nếu để chữa bệnh ung thư thì thật sự là chưa có đủ
     
  14. lanlee86

    lanlee86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hic nghe nói bệnh ung thư mà rụng rời tay chân như 1 án tử hình hic. Cầu mong sẽ có phép màu cho con gái, cơn đau mà hoành hành thì thương lắm
     
  15. phuongvy123

    phuongvy123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy bữa nay có mẹ nào trúng thưởng thẻ cào điện thoại hay samsung chưa vậy, để em biết em còn cố gắng :D
     
  16. ThanhThuy_621

    ThanhThuy_621 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, rồi trẻ em khuyết tật.... tất cả đều đáng thương và cần được giúp đỡ
     
  17. longruoi

    longruoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ có trúng không. Con em họ của mình trúng thẻ cào thôi àh
     
  18. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Trẻ em khuyết tật mà có tinh thần vượt khó thì rất đáng trân trọng. Trong chương trình Tết này tôi ước cũng có 1 tập nói về mẹ con anh thanh niên câm điếc đấy các mẹ
     
  19. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tập này nè mẹ.
     
  20. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Em rất nể phục nghị lực của cả 2 mẹ con. Mẹ thì thương con nên cố gắng học ngôn ngữ mới để có thể hiểu con, con thì cố gắng học tập để thi đỗ đại học
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này