HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ!!! Sau hơn 1 tuần ngập trong bánh chưng, bao lì xì thì hôm nay em lại chính thức trở lại với guồng quay công việc rồi, tết của em năm nay hơi buồn vì không được đi chơi nhiều, nhưng rất ấm cúng vì cả nhà sum vầy hơn các năm trước. Còn các chị em thì thế nào ạ? Tết của các mẹ trôi qua thế nào ạ? Hihi
Tết năm nay nhà mình có nhà mới, tự do hơn vì k f ở cùng ông bà, nhưng vừa ăn tết vừa lo. Lo ra tết trả tiền vay ngân hàng 15tr/ tháng. Lo nghỉ ăn chơi, k kiếm ra tiền. Lo chi tiêu phát sinh ( mà phát sinh thật,). Lo ra tết là đập vào đầu đủ thứ tiền điện, nước, dịch vụ chung, tiền học của con, tiền ăn... Tóm lại mình thấy khi kinh tế khá giả, ít lo toan thì Tết sẽ vui. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà.
tết này e là dâu mới, nhưng max rảnh, chỉ bận về nhà mẹ đẻ thôi, vì 9 ngày nghỉ thì về nhà 3 lần, 6 ngày .Cũng may mẹ chồng e tâm lý. Tiền thì tiêu quá mức hai vợ ck tính , lại còn bị mập lên 1kg nữa, nói chung là hơi buồn
về nhìu cũng ngại với mẹ chồng lắm mn ah, nhưng mà k về thì nhớ nhà, lại khóc, ck e lại xót. Nghĩ thì mình cũng thấy áy náy vì có mấy ngày tết mà cứ ở nhà đẻ suốt, chỉ sợ mẹ ck ghét
Tết thì nhà em chạy long xòng xọc, một chốn bốn quê. hic. Bên nào cũng phải đi. Hic, tết đc nghỉ chỉ muốn được đi du lịch đâu đó. 26 âm vẫn đi giao hàng đến tối muộn ạ ( do ko có shipper), hôm sau thì hết sạch lợn nên nghỉ tết luôn, rồi mùng 2 lại mở cửa lấy ngày giao cho mấy bác rồi lại đi quê ngoại... nói chung là mình ít tiền chứ nhiều tiền đi du lịch sướng hơn!