Có Ai Xem "tết Này Tôi Ước" Trên Htv7 Ko? Muốn Xem Lại Xem Ở Đâu Các Mẹ Ơi?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi sistar, 15/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. pn_nt

    pn_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Có mẹ nào đã xem tập của chị Vũ Thì Huyền không, thương cho chị ấy, một thân, một mình người phụ nữ nghèo đưa con từ quê vào Sài Gòn chữa bệnh thần kinh nhưng vì không có tiền, người phụ nữ ấy đành nương nhờ nơi cửa phật, ngày ngày tụng kinh, niệm phật cầu mong cho con khỏi bệnh.
     
    Đang tải...


  2. hientai_quakhu

    hientai_quakhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Thương con nhiều mà lực bất tòng tâm, những người mẹ khổ tâm nhất khi sinh ra đứa con không may bị bệnh tật. Đã là mẹ khi đọc mấy hoàn cảnh này chỉ biết khóc
     
  3. hientai_quakhu

    hientai_quakhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ước mơ lớn nhất của chị vào Tết này là có tiền mua thuốc, mua sữa cho con uống, hy vọng qua chương trình này nhiều nhà hảo tâm sẽ biết và giúp 2 mẹ con nhiều hơn
     
  4. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Mà bệnh này chữa được không mấy mom nhỉ
     
  5. tuoitrekhatkhao

    tuoitrekhatkhao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy đó, nên nhiều lúc em thấy sinh ra đứa con khỏe mạnh là 1 hạnh phúc rồi, nên đừng có quá áp lực cho con cái thành ông này bà kia
     
  6. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thấy mọi người đốt vàng mã làm gì nhiều nhỉ???
    Hãy dùng số tiền đó để cứu giúp mọi ng, cứu nhân độ thế, làm nhiều điều thiện, ắt sẽ thành công
     
    youme2016 thích bài này.
  7. youme2016

    youme2016 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    sinh con khỏe mạnh và mong bảo vệ được cho con luôn bình an là Hp lớn nhất của cha mẹ rồi chị ạ
     
  8. Xuka_HienDuong

    Xuka_HienDuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hình như bé bị bệnh gì đó liên quan đến sự phát triển của não, nên đến giờ này 7 tuổi rồi mà bé vẫn không biết gì hết, vẫn giống như trẻ sơ sinh
     
  9. ThanhThuy_621

    ThanhThuy_621 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh này đã hiếm rồi mà còn hiểm nghèo nữa. Chưa biết kỹ bệnh nhưng 90% là khó chữa rồi, và cần phải có nhiều tiền mới mong khỏi
     
  10. sistar

    sistar Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Phong tục từ xưa đến giờ rồi, ăn sâu vào tâm trí khó bỏ lắm, nhất là miền Bắc đến mùa lễ hội.
     
  11. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Xem lại trên Youtube cũng được mà. Mẹ xem xong đảm bảo sẽ thích cho xem. Có 20 tập cả thảy đấy
     
  12. xitrum221

    xitrum221 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc phải vài chục năm nữa thì thói quen đốt vàng mã mới bớt ít nhiều. Và các thói quen mới từ phương Tây như ủng hộ quỹ từ thiện cũng sẽ phát triển hơn. Lúc đó mới mong có nhiều chương trình như Tết này tôi ước để xem
     
  13. longruoi

    longruoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Tập 2 mẹ con anh thanh niên câm điếc cũng rất cảm động, mẹ nào xem tập này rồi có xúc động giống em không?
     
  14. huyna

    huyna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Em xem mà hứng được cả lít nước mắt đó mẹ :D. Nhà em ai cũng xem hết rồi
     
  15. Huong_Nguyen

    Huong_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Em giống mẹ. Xem xong tập này thấy tự hào mình người Việt nam ghê gớm. Dù cơ thể có khuyết tật, nhưng vẫn kiên cường vượt mọi rào cản ngôn ngữ, xa lánh của cộng đồng, tâm lý buồn tủi để tự vươn lên học tập.
     
  16. nguyenbaoanhanh

    nguyenbaoanhanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cả 2 mẹ con đều rất bản lĩnh, vượt qua được khó khăn của chính mình, sau đó còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt như mình nữa. Thật khâm phục
     
  17. nhodokhonghat

    nhodokhonghat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    sao tội thế không biết, xót nhất là tấm lòng người mẹ thương con mà bất lực, không biết cách nào chữa trị cho con. Lúc ấy chắc chị ấy nghĩ ước gì mình có thể gánh được bệnh tật cho con.
     
  18. binbum2013

    binbum2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    thì các mom thấy có nhiều người dù khiếm khuyết nhưng vẫn rất tự hào kiên cường và sống rất có ích đấy. Mình nghĩ những người này nếu được giúp đỡ sẽ rất thành công đấy
     
  19. binbum2013

    binbum2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    lòng mẹ bao la mà chị, chẳng lẽ mình lại bỏ núm ruột của mình ? mẹ sẽ tìm mọi cách để cho con được bình an còn mình thì có chết cũng chẳng màng tới mà
     
  20. phan hay xi

    phan hay xi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    cuộc đời mỗi người mỗ khác, em nghĩ lúc ấy chắc người mẹ đau đớn xót xa khi chính mình cho con cuộc đời mà lại không cho con cuộc sống trọn vẹn đầy đủ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này