Chào các anh chị trong diễn đàn Mình có vấn đề hiện giờ rất lo lắng mà không biết cách nào để giải quyết cả, mon anh chị ở đây có kinh nghiệm cho lời chỉ dẫn với. Chuyện là con trai mình, đã 26 tháng tuổi mà chưa nói được từ nào, cả từ đơn giản mà chỉ phất âm ra mấy tiếng linh tinh thôi. Mình đã thử kiểm tra các vấn đề cơ bản dẫn đến việc chậm nói như vòm họng, hay thính giác, và bệnh tâm lý như tự kỉ, không thấy cháu có vấn đề gì. Vậy anh chị em nào biết, hoặc đã từng trải qua cho mình lời khuyên nhé, hoặc cách nào để dạy bé nói tốt nhất. Cảm ơn cả nhà.
bạn đã đưa bé đến bác sỹ chưa? hay tự bạn kiểm tra! mình nghĩ là do môi trường, và cách chăn sóc bé của bạn chưa đúng. bạn nên dành nhiều thời gian hơn để gần gũi , tâm sự với bé, tạp cho bé làm quen và nhận biết con vật, vật dụng đơn giản, người nhà... kèm theo là tập nói cùng bé, nói từng từ một để bé nói theo, cho bé nghe nhạc... như thế vừa kích thích sự tò mò của bé, vừa dạy bé nói, vừa dạy bé nhận biết. Bé nhà mình được 20 tháng, và hầu hết các con vật mà mình đã cho tiếp xúc thì bé đều nói được, nhưng vẫn hơi ngọng chưa chuẩn âm. đó là kinh nghiệm của mình. mong mọi người góp ý.
Tại trước mình cũng hãy để cho bé xem máy tính khi ăn nhiều nên mới vậy, có lẽ sau đó phải đưa cháu đến bác sĩ luôn thôi. Hiện giờ vợ chồng mình cũng đang rất lo lắng.
Mình đã từng có thằng em con nhà chú tưởng nó bị câm vì 2 tuổi nó chưa nói được từ đơn nào, trong khi đó con gái mình kém 6 tháng mà nói như vẹt. Nhưng có điều nó chỉ chậm nói còn lại mọi thứ khác nó đều bình thường, nói gì nó cũng làm theo nên nó không điếc và cũng không tự kỷ. Thế nên gia đình cũng chẳng can thiệp gì cả, và mãi tận 3 tuổi nó mới bắt đầu bập bẹ những từ đơn đầu tiên. Nhưng giờ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 rồi và chẳng có sự khác biệt nào với những đứa trẻ khác cả. Thế nên nếu mọi thứ đều ổn thì mn không cần phải quá lo lắng đâu, cố gắng chơi và trò chuyện nhiều với nó là được.
bé nhà mình cũng phải 28 tháng mới nói được bà ,ba. 3 tuổi mới nói được từ mẹ và giờ là 6 tuổi thì nói hơi ngọng một tí. Mẹ cháu đã cho con đi khám rồi thì ok, không phải lo lắng đâu. Đến lúc bạn ấy nói được lại như vẹt ấy mà
con mình 19 tháng rồi mới nói được vài từ đơn giản. Nói gì thì yêu cầu nói lại cũng nói được. Nhưng ko tự nói được khi cần cái gì, toàn chỉ trỏ rồi dắt tận tay dí vào tận nơi ấy. Mình cũng đang lo con mình bị chậm nói, có thể là do con xem video nhiều quá.
Có nhiều trẻ chậm nói thế, em nghĩ không sao đâu bác, bác đừng quá lo lắng, gia đình hãy quan tâm đến con nhiều hơn và dạy con, nói chuyện với con nhiều hơn nhé
chị cố gắng trò chuyện với bé, nếu bé thích chơi gì chị nên chơi cùng và chỉ trỏ dậy con nói xem sao, chắc phải cố hết các cách thôi chị ạ.
Mẹ cho cháu đi khám bác sĩ, ko nói có rất nhiều nguyên nhân đó, mình cũng có kinh nghiệm về vấn đề này rồi. Bé nhà mình cũng ko nói được lúc 2t, đã vậy đi bác sĩ còn bảo có dấu hiệu tự kỷ, mình sợ quá. Nhưng giờ cháu được 3t hơn rồi, nói như vẹt và rất là lanh. Nghĩ lại thì mình thấy do môi trường và sự quan tâm của bố mẹ rất quan trọng đối với con, ngày trước mình thì cứ cho con xem tivi để mẹ làm việc, đã vậy nhà còn ít người nên cháu mới ko nói được. Me cố gắng tập cho con nói và hát cho cháu nghe nhiều vào, một bài hát mẹ hát đi hát lại cho cháu quen từ trong bài hát. Chúc 2 mẹ con thành công
Nhà em cũng là gien chậm nói, mẹ em bảo mấy chị em em đều ngoài 2 tuổi mới bắt đầu bập bẹ, đỉnh là chị gái em gần 3t mới biết nói từ đơn, mẹ em còn phải đi trộm bánh ngoài chợ để chị ấy ăn làm phép nữa đó (cái này là chữa mẹo này). Chị đưa bé đi khám rồi, nhưng cũng xem thêm nhiều yếu tố khác như vận động nhận thức và phản xạ của bé thế nào?. Em có 5 đứa cháu rồi đó và tụi nó cũng chậm nói như mấy chị em em hồi nhỏ, đó là theo mẹ em nói. Nhưng các mặt khác đều bình thường và đặc biệt là ko nói thì thôi chứ đã nói thì nói rất nhiều và nói sõi không bị ngọng như các trẻ khác nữa. Nên gia đình em ko thấy lo lắng về vấn đề này. TUy nhiên người lớn nên chơi và nói chuyện nhiều với bé thì bé mới nói nhanh được. Chúc bé nhà chị sớm biết nói nhé!
Chào E! Nghe câu chuyện của bạn giống nhà mình quá. Mình cũng có 1 bé trai, từ nhỏ mỗi khi cho cháu ăn hay bố mẹ bận việc đều cho cháu ngồi xem Ipad hoặc máy tính (chủ yếu là xem mấy bài hát tiếng anh đơn giản). Thế rồi cháu mãi cũng ko chịu nói, đến tháng thứ 30 cháu chỉ nói những từ đơn giản như: bố, mẹ, nước hoặc là nói linh tinh... M bắt đầu lo lắng thật sự, liền lên mạng tìm hiểu xem những biểu hiện của con có phải là bệnh hay ko? Sau khi tìm hiểu mình mới vỡ lẽ ra rằng: chính M đã tạo ra một môi trường xấu cho con, đã ít giao tiếp để giúp con phát triển ngôn ngữ. Rồi mình quyết định cho bé đi học, lúc đầu cũng khó khăn lắm. Sau 1 tháng đi học cô giáo của bé khuyên mình tìm cho con một lớp ngôn ngữ để dạy con nói. Mình cũng tìm hiểu nhưng rồi quyết định chính M và người thân trong nhà cần vào cuộc để giúp con phát triển ngôn ngữ. Giờ bé đã 40 tháng, đi học rất ngoan, nói được nhiều nhưng vẫn còn ngọng.