Chào các mẹ, Chồng em năm nay bị sao Thái Bạch chiếu. Em đã nhờ các sư Thầy Chùa làm lễ giải hạn, nhưng Em vẫn lo quá, vì nhỡ có việc gì không hay xảy ra, lại đang tuổi làm ăn nữa. Các mẹ đã ai có trải nghiệm về sao Thái Bạch thì chia sẻ cho em với ạ! Và cách giải hạn của các mẹ làm sao cho yên tâm nữa ạ. Em cám ơn!
iem năm nào cũng thái bạch =)) Kinh nghiệm của iem: Thường đến sớm hoặc đúng hoặc muộn hơn 1 năm, năm nay ko thấy thì năm sau... Thay vì mất tiền oan thì hãy chủ động "mất tiền - mua gì đó..." nếu mn duy tâm, iem thì tiền chả bao giờ ở trong tay dc 1 ngày nên chả thấy thái bạch bao giờ )
năm ngoái e Thái Bạch đây. nghe nói nặng thì mất mạng. e thì chỉ thấy đúng là "sạch cửa nhà", phải tiêu nhiều, nhg đa số là mua chứ cũng k mất, thế cũng còn may chán ạ. có làm lễ hàng tháng ở nhà dc mà mn
Đúng là ở mình nhưng em vẫn lo mn ah. Em tin có thế giới tâm linh nên chỉ sợ có điều gì bất trắc làm ảnh hưởng đến chồng mình thôi ạ.
em nghiệm thấy, cứ làm phước thì sẽ dc phước thui. Người khác ko biết thế nào chứ iem là hay dc (hoặc bị) ứng luôn lắm