Cần giúp: Gái ế sn 81 ở HN cần tìm chồng

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi nth81, 3/8/2015.

  1. Linh Ngoc Pham

    Linh Ngoc Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Tầm tuổi này rồi sử dụng con tim để phán xét cũng ko tốt , mà lý trí quá thì lại khó chọn người như mong muốn . Nhưng đều có điểm chung với tuổi trẻ khi chọn bạn đời là nhắm mắt chọn bừa thôi .
     
    Đang tải...


  2. lovelystranger

    lovelystranger Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/7/2013
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    chuc c som duoc nhu y..............
     
  3. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ơi, có zalo k, bên cty em có 1 anh, sn 80 quê Thái Bình cơ, đi làm xd, cũng ngại tán gái, giờ anh em cty giục đi tán gái mà ngại, chỉ dám tìm zalo nếu ai cho số và phải đi cùng mấy em 90, 91 mới dám đi uống nc.
     
  4. duongvv08

    duongvv08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    bà c m cũng 85 mà chả chịu lấy ck hi
     
  5. mettocdai

    mettocdai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    2,267
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    223
    zalo voi m duoi chu ky de m lam moi cho ban cua chong m sinh nam 73, da on dinh moi mat, moi vo la chua tung lay, hinh thuc rat ok, ko ruou che, ko thuoc la, ko 2 phai, chac chan the. Cung nhu ban, chi la do mot thoi ken chon ma thoi. gio thi hot hoang di tim.
     
  6. tuan.songda7

    tuan.songda7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm :) - Đã tìm dc rồi, thì đừng hỏi tại sao :)
    Cái duyên cái số, đôi khi sự sắp đặt rất phũ phàng. Đv e , e ngĩ hp do mình lựa chọn, và chấp nhận lựa chọn mình đã chọn

    Chúc chi sớm tìm đuợc 1 nửa của mình. Thân ái
     
  7. toananh88

    toananh88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc chị sớm tìm được mảnh ghép còn lại !
     
  8. meohoang1207

    meohoang1207 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc chị sớm tìm được người đi hết cuộc đời cùng với chị :)
     
  9. NDkembong

    NDkembong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/11/2015
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc chị sớm tìm đc 1 nửa cố gắng lên chị nha đừng nản lòng
     
  10. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    ngày trước mình 23 tuổi, vừa học xong là bị gia đình thúc lấy chồng, thế là lấy, giờ con gái đã vào cấp 3 rùi :D
     
    dinhxuanhai1111kakake thích.
  11. sunsun12

    sunsun12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    3,424
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    223
    Chúc chị sớm tìm đc 1 nửa của mình. E rất có cảm tình với ng sn 81. Hihi
     
  12. chinhbank

    chinhbank Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Lấy tớ đây nè, tớ thỏa mọi điều kiện của bạn đó. Nhưng đừng có anh chị nào nói tớ là gàn dở nhé :D, lấy vợ muộn là do cưới vợ muộn chứ mắc mớ chi mà bảo chưa lấy vợ là gàn với dở. Nói thế khác gì nói cụ HỒ dở.
     
    nth81 thích bài này.
  13. Nhimxu8409

    Nhimxu8409 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Em mới 84 mà cũng lo nè chị ơi, cái nghề gvmn của e tối ngày chỉ ru rú trong lớp với các con nên mối quan hệ bị bó hẹp lắm. Thêm quả chia tay ng iu cách đây 2 năm nên càng khép kín. Giờ con ng ta đã hơn 1t mà mình vẫn vậy. Nhưng c cứ bình tĩnh tìm, e nghĩ nếu là ng đã từng có gia đình cũng có sao đâu, miễn là họ chân thành với mình. Chúc chị sớm tìm được ng ưng ý
     
    yến tứ phương thích bài này.
  14. viphl

    viphl Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Có cô em họ sn 85 mới đi xklđ về, nhà giục lo kiếm chồng suốt ngày, mình có cái ảnh đăng lên đây, bạn nào ưng thì pm mình cho số, nhưng yêu cầu là bạn nam chưa có gia đình, công việc ổn định, ko hút thuốc
    [​IMG] [​IMG]
     
  15. dinhxuanhai1111

    dinhxuanhai1111 0981246689

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    ko biết sang năm mới chị chủ thớt đã tìm đc ai chưa :(
     
  16. nth81

    nth81 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn em vẫn nhớ và quan tâm tới chị.

    Chị đang bế tắc. 1 năm qua gặp được 1 người. Người này có trục trặc với vợ không thể hàn gắn. Cãi nhau liên tục. Không thể tìm được tiếng nói chung nên người chồng muốn đi tìm 1 người con gái khác.
    Ban đầu a nói dối chưa vợ con mình mới tìm hiểu rồi dần dần có cảm tình, rồi yêu. Sau này phát hiện ra a đã có vợ có con định chia tay nhưng rồi ko thể. Nghĩ đi nghĩ lại thôi chấp nhận làm vợ 2 vì trót yêu rồi. Anh ta lại nói dối chị là đang làm thủ tục tranh chấp tài sản rồi đã ra tòa hòa giải nhiều lần, rồi thì sắp được lấy giấy ly hôn. Nhưng khi tìm hiểu ra thì không phải.
    Bây giờ mình dại dột tin người, mất thêm 1 năm nữa, mất thêm bao cơ hội. Lại bị vợ người ta nói là kẻ cướp chồng. 2 vợ chồng vợ thì nói chồng chưa đồng ý ly hôn chứ chị ta cũng đã sẵn sàng. Chồng thì nói vợ níu kéo nhưng a ta ko chịu. Họ vẫn giữ gia đình ko rõ vì lý do gì. Vì sợ con tổn thương hay vì sợ gia đình bố mẹ 2 bên. A ta bị áp lực của bố mẹ anh em. Khi biết a ta có quan hệ ngoài vợ, bố mẹ anh ta đã nổi khùng lên vì cô vợ kia rất khôn khéo tranh thủ sự ủng hộ từ nhà chồng.

    Mình thì đã trót có tình cảm với a ta. Hợp nhau về tính tình, gắn bó với nhau cả 1 thời gian dài. Nhiều lần khuyên a ta về với vợ cho con có đủ bố mẹ nhưng a ta bảo ko thể hàn gắn nữa rồi. Chính cô kia cũng nói với mình rằng sống chung với chồng chẳng qua để con có bố chứ tình cảm 2 người tự biết thế nào.

    Anh ta đang lưỡng lự giữa từ bỏ mình về với vợ nhưng vẫn khẳng định sẽ ko thể ở chung lâu. Giờ mình muốn dứt vì chính a ta cũng ko rõ mình đang muốn gì, lập lờ vậy mình ko thể đánh đổi mất mát thêm nữa, 1 năm là quá đủ rồi.
    Bạn bè anh ta thì khuyên rằng a ta nên cưới mình. Bảo em kiên nhẫn đợi thêm để gỡ rối. Vì xã hội VN còn phong kiến, a ta ko thể bỏ bố mẹ, bỏ con được. Nhưng mình thì cũng thiếu kiên nhẫn lẳm rồi. 35 tuổi rồi còn bắt mình đợi đến bao giờ nữa.
    Mình đã chấp nhận làm vợ 2 vì đã trót yêu. Nhưng rồi vợ 2 cũng khó đó. Bây giờ bảo mình lại tìm các mối quan hệ khác thực sự thấy hơi mông lung. Chẳng hiểu thế nào, con người luôn nói dối mình mọi thứ nhưng sao tại yêu rồi mù quáng mà vẫn cảm thấy cần người ta.
    Sau khi bị gia đình bố mẹ gây áp lực, a ta đang đi 1 chuyến xa để không nghĩ ngợi gì. Mấy ngày rồi uống rượu liên tục kêu buồn. Bảo khi về a sẽ về với em. Mình bảo a về ly hôn đi rồi em tới. Em không thể tiếp tục khi a không rõ ràng. Ko chấm dứt mối quan hệ cũ để rồi lỡ dở cho cả 3 người.
    Cô vợ kia giàu, buôn bán giỏi, nhiều nhà cửa đất cát tài sản. Xuất thân từ 1 gái bán hoa được anh ta thương cảm lấy về làm vợ. Anh gây dựng sự nghiệp cửa hàng cho nên mới được như ngày hôm nay. Nhưng 2 người đó về trình độ học thức, tính cách ko hòa hợp. Cô kia học hết lớp 6 còn anh học thạc sỹ. Khi có tiền, cô trở mặt với chồng, khinh chồng là kẻ ăn bám. Vì a chỉ thích sáng tạo tìm tòi các lĩnh vực mới. Thời gian còn lại đi du lịch. Cô vợ thì cắm mặt vào cửa hàng từ sáng đến đêm ko dành thời gian cho chồng. Lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Họ lục đục đã nhiều năm.

    Anh thì ko có nhiều tiền, nhà thì cô vợ nhận là do mồ hôi công sức của cô ấy làm nên. Cũng ko hiểu vì sao a vẫn chưa muốn li dị mà lại tìm người con gái khác để rồi chẳng cho người ta 1 tương lai. Ko biết mình có bị lừa, bị người ta yêu chơi bời trong lúc thiếu thốn tình cảm ko. Nhưng theo như người bạn thân a ta nói thì ko phải. Giữa mình và anh có nhiều tiếng nói chung, cảm xúc, sở thích tính cách...
    Giờ thì cô vợ đang lấy vật chất ra để lôi kéo chồng về. Về với em em cho anh con xe Camry...Còn mình thì bảo e chẳng có nhà, có xe cho anh. Chỉ có tình cảm suông thôi. Anh quay về với vợ đi. Thì lại bảo ko, a về với em.

    Haizzz ....cuộc đời thật phức tạp. Tình cảm thật khó lý giải. Chuyện thì cứ xảy ra như trong phim. Mình thì muốn kết thúc. Bảo năm nay em phải lấy chồng thôi. Em ko phải cố đấm ăn xôi lấy được anh. Anh về với vợ cũng được, em tìm người nào tốt tốt tí còn có gia đình, còn phải có con. Không thì muộn lắm rồi. Bây giờ đi hay ở, dứt hay tiếp tục... Lý trí thì muốn đi, nhưng con tim thì....

    Các bạn cho mình lời khuyên. Đừng trách mình gì nhé. Cảm ơn các bạn.
     
    Sửa lần cuối: 25/2/2016
    dinhxuanhai1111kakake thích.
  17. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Em đã đọc và hiểu chị, em k rơi vào hoàn cảnh đấy. Nhưng e thấy a đấy mập mờ, k dứt khoát, giá a đấy nói sống vs cả 2 vợ, ko bỏ bà nào ca. Chị phải lý trí lên, biết rằng con tim rất yêu. làm vợ 2 đã thiệt thòi rồi. Mẹ em cũng làm vợ 2 bố em, bố em cũng k có gì cho, có những năm đầu có tình cảm, bố em về sống hẳn vs mẹ, Nhưng khi có ra 3 đứa con, vất vả, khổ sở. bố rất hời hợt và chuyển về sống vs bà cả chỉ thi thoảng qtam mẹ con em. 2 nhà gần nhau luôn. mẹ em nuôi 3 chị em em khôn lớn, chỉ có qtam chút ít của bố. chị mà như thế, chị cũng khổ như mẹ em. Nhưng mẹ em thì k bị bà cả chèn ép gì cả, tuy có thù hằn nhưng k dám làm gì. Bố em cũng k có tiếng nói, nhưng dần rồi cũng lo cho ác con nhiều.
     
  18. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    chúc chị sớm tìm được hạnh phúc nhé
     
  19. dinhxuanhai1111

    dinhxuanhai1111 0981246689

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Buồn lắm chị ơi, ngay từ đầu a ta đến với chị trong khi vẫn còn có gd là điều ko nên thứ 1, thứ 2: đến với chị mà vẫn giấu mình là người chưa có gd, thứ 3: 1 người đàn ông miệng nói ko thể hàn gắn với vợ cũ được nữa nhưng hơn năm nay rồi nó cũng chỉ là lời nói suông, đàn ông ko dứt khoát, chân muốn đi mà lòng ko muốn rời.
    * Sao e lại nói điều thứ 1 là ko nên? Bởi vì a ta đã có gd rồi mà vẫn muốn đi tìm hiểu chị, muốn ở với chị, chả có luật nào cho phép điều đó cả ngay cả mọi người cũng ko có ai đồng tình với hành động đó của a ta, e thì ko dám nói là dạy bảo các a chị nhưng mà cái điều rõ như ban ngày trên pháp luật bọn họ vẫn là gd vẫn còn hôn nhân mà lại đi tìm hiểu chị nếu bọn họ li dị xong xuôi rồi đến với chị thì e đồng ý chứ a này đứng núi này trông núi nọ, chán cơm thèm phở thì sau này có ở với chị 1 thời gian rồi lại chán, lại đi với người con gái khác là a ko thể hàn gắn với chị này đc.
    * Điều thứ 2: a ta có gd rồi tại sao lại giấu? chắc khi biết chuyện a ta có gd chị đã hỏi a ta như vậy? và a ấy nói rằng: a giấu vì sợ e ko chấp nhận a phải ko chị? a ta lừa dối chị đc 1 lần và có thể lừa dối thêm 1 lần nữa và biến chị thành con rối mà thôi, a ta hiểu cái chị đang cần là cái gì so với cái độ tuổi của chị và vì sao chị nói " ... Lý trí thì muốn đi, nhưng con tim thì...." là cái tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, 1 người chồng, 1 người cha và 1 mái ấm gia đình mà chị đã khao khát bao lâu, con tim chị đã để sự tình cảm chế ngự mất lý trí,chị chờ bao ngày để có đc thứ tình cảm đó giờ nó vụt tắt đi nên chị ko lỡ, ko muốn xa nó vì sợ ko bit đến bao giờ mình mới có thể tim được trong khi áp lực về 1 mái ấm gd lại quá lớn. Người ngoài ko bit nên họ đang nghĩ chị đang cướp chồng người khác nên bố mẹ a ta bênh nàng dâu của họ là cần thiết chứ chưa nói đến đúng hay sai, mình đặt vào địa vị của họ thì mình cũng làm vậy thôi,họ cũng muốn con cái đc hp, muốn cháu của họ có bố có mẹ để nuôi dạy nó khôn lớn, rồi họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của họ nữa: con cái 2 bác thế nào? bố thằng bé đi đâu rồi, miệng họ cười nhưng trong lòng như thắt nghẹn lại, rồi sau này con của a ta lớn mn xung quanh sẽ kể chị lôi kéo bố của nó rời xa mẹ nó, rồi nó đi học nhìn thấy bạn bè có bố có mẹ mà sao mình lại ko có bố bên cạnh? Và mình trở thành người có lỗi trong câu chuyện cho nên e khuyên chị ế thì cũng đã ế rồi hãy tìm cho mình 1 người chua có gd hoặc đã đổ vỡ 1 lần rồi tìm hiểu làm lại chị a.
    * Thứ 3: Đàn ông nói hết lần này lượt khác bảo xa vợ con để đến với chị? vậy từ thời gian đấy đến bây giờ là bao lâu rồi a? đến bao giờ nó mới kết thúc để a chị đến đc với nhau? Ai chứ người như a ta e nghĩ là No Never, chỉ tốn thời gian, tuổi xuân và nước mắt của chị mà thôi, ngay cả cô dâu 8 tuổi còn có tập cuối còn đây mãi ko có hồi kết thời gian đó chị có thể tìm hiểu nhiều đối tượng khác phù hợp hơn cho mình chị a.
    :h: Trên đây là ý kiến cá nhân của e muốn góp ý thôi ạ, có gì ko phải mọi người hãy thông cảm cho e trẻ người non dạ, ăn nói hơi lung tung a.
     
  20. hoangducnghia1978

    hoangducnghia1978 hanoi1978

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Dứt hết đi em, người trong cuộc lú lẫn cả rồi, hạnh phúc dù muộn cũng vẫn là hạnh phúc, em vẫn kịp kiếm tìm.....
     
    Gianggiang1990 thích bài này.

Chia sẻ trang này