Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    mẹ này nói đúng thía! em thấy chán cả chồng chứ đừng nói đến nhà chồng. Nhưng ở đời có mấy ai sống đc như mình mong muốn đâu nên phải biết chấp nhận mà sống thôi.nhắm mắt xuôi tay thôi, đã bước chân đi lấy chồng thì phải chấp nhận thôi, chứ ở giá 1 mình thì lại có cái than thở riêng. Ở đời mà, có mấy khi cs như mình nghĩ đâu.
     
    Đang tải...


  2. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em bị cận, trước khi cưới đã bị rồi nhưng " không sao, bây giờ chuyện đó cũng bt, gđ tôi chẳng thấy có gì lăn tăn cả nên ông bà đừng lo( lời MC khi bố mẹ em tỏ ý e ngại chuyện em đeo kính). Về nhà hôm trước, hôm sau đã thấy MC nói với anh chồng ( cũng bị cận): Mẹ đau khổ lắm khi sinh con ra lành lặn mà giờ con lại chịu bệnh tật thế này. Thôi thì cố dồn tiền mà đi mổ đi chứ ko vài ba năm nữa già thì tay lần đường con ạ. :mad: Hôm nhà em sang lại mặt, bà chỉ vào ông anh rồi nói với mẹ em " đấy bà xem, giờ ba mấy tuổi đầu rồi mà cứ sùm sụp cái kính trên mặt thế kia thì còn làm ăn gì được. Có người mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình như thế cơ chứ". Mẹ em bực lắm nhưng cố nén.
    Hồi đó nhà chồng ko nghĩ em sẽ lấy anh ấy đâu ( vì gia đình em vào loại gia giáo, kinh tế cũng ổn, bản thân em cũng có khối anh chạy theo ..hihihi) MC là bạn mẹ đẻ em nên biết rõ điều này lắm. Thế nên hồi đầu bà tỏ ra rất ok, theo thời gian thì mọi chuyện mới ngã ra là bà đóng kịch. Nhưng em lại thuộc dạng " nhạc gì cũng nhảy được", sau 1 thời gian sống chung em nắm được thóp nhà chồng, nên giờ cũng tạm gọi là " sòng phẳng " được. Cũng may chồng em là ng hiểu chuyện, nên cái gì đúng là ủng hộ chả kể đó là vợ hay mẹ. Thế nên MC rất sợ chồng em.
     
  3. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình cũng thích thế nhưng ng ta ko thế cho. Thế nên mình phải có " dẹo" của mình. Mình cũng thuộc hàng " ghê gớm" chứ ko phải đùa :). Bây giờ sau 1 thời gian chung sống, mình đã có thể " chỉ huy" nhà chồng vô số việc rồi đấy nhé.
     
  4. melinhbin

    melinhbin Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhà chồng luôn làm mình đau đầu, mệt mỏi chẳng nhẽ lại bỏ chồng chỉ vì gia đình chồng không ra gì, chán quá các mẹ ạ
     
  5. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình thì không có vấn đề gì với nàh chồng cả hiện giờ mọi thứ đều ổn. mình có em bé mẹ chông lên chăm cẩn thậm nên mình cũng cảm động và thấy thoải mái. nói tóm lại cứ ở xa xa vào ít va chạm càng tốt. nói trung là con dàu với mẹ chồng là cả một nghệ thuật mà không có gia đình nào giống gia đình nào cả. nếu có mẹ nào mà không thấy hài lòng thì đây là cái truyện muôn thủa...phải chấp nhận sống trung với lũ thui hi hi
     
  6. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Quá choáng với MC nhà này, nhưng nói thật, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chẳng lẽ mình xấu thật mà con bà đui què mẻ sứt hay sao mà lại chọn và lấy. hi hi
     
  7. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hiii. Giờ em đúng là móng tay nhọn của nhà chồng thật rồi. Cái gì em " ngứa mắt" là em bật lại. Tất nhiên mình cũng phải lường chuyện, cái gì bật được mới bật, ko thì phải cắn răng chịu đựng thôi.
    Dù trong lòng vẫn ghét em lắm ( em đoán thế) nhưng ngoài mặt thì ôi thôi.... em có 1 gđ chồng ngon lành nhất trên đời.
    Em chả bao giờ " rêu rao" mẹ chồng với ai ( trừ trên dd này). Thế nên nhà chồng cũng nghĩ em thuộc dạng " biết giữ tiếng cho nhà chồng". Cũng bớt làm khó em.
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Kinh nghiệm cho thấy thì cứ lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi cho ra làm ...que! Hiền quá thì toàn bị bắt nạt, cứ vùng lên đấu tranh thì khối thằng sợ!! kekekekeke! => Kinh nghiệm đúc ra từ bản thân: Bật luôn khi có thể! Hihii! Mình ko để cái gì ở trong đầu về nhà chồng cả, dồn nhiều cái tức vào có khi ghẹn mà chết nên nói hết, nói tuốt, nói xong thì thôi, ko lôi thôi, ko nói nhiều==> nhiều người sợ!!
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Thực ra, cách nói ra được là hay nhất, tất nhiên là phải biết cư xử ko thì phản tác dụng, nhưng nói thật là có phải lúc nào cũng nói được đâu. tớ ko ở cùng mà vẫn có chuyện ấm ức, chỉ về xử lý chồng thôi, may mà anh âý cũng hiêủ nhà anh âý hơn ai hết, đỡ cho mình 1 tí.
     
  10. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hihi, luc nao bi xi treet voi nha chong thi chi em minh vao day xa vay
     
  11. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình lúc nào cũng có chuyện để mà stress với nhà chồng cả. Thế mới chán đời chứ.
    Ngay tối hôm qua, BC nói chuyện nhà cửa đất cát. OB nói hồi xưa lo cho chồng mình học ĐH ông bà phải bán bớt 1/2 đất. Thế nên bây giờ vc mình ko có phần, vì phần bán là của chồng mình rồi. Mình bảo" đó là nhà của bố mẹ, cho ai là quyền của bố mẹ chúng con ko tranh giành. Đến 50 tuổi bố mẹ có nhà cho bố mẹ thì bọn con cũng cố gắng chừng đó có nhà cho bọn con". Thấy ông im ko nói gì nữa, tưởng thế là xong. 1 lúc sau thấy ông đi ra sau nhà đt cho ông anh chồng nói " nó ghê gớm lắm chứ ko hiền như mình tưởng. Thôi cứ từ từ con ạ". Mình điên tiết bảo" bây giờ bọn con đang khó khăn, mới lấy nhau chưa lo được nhà cửa nên ở nhờ bố mẹ. Nếu bố mẹ không thích thế thì con xin phép cho con ra thuê nhà ở ngoài". MC lại ngọt ngào ngay " bố mày tính thẳng nên nói thế chứ ko có ý gì đâu, con nào chả là con. Giờ chúng mày ra thuê nhà ở ngoài để thiên hạ ỉa vào mặt bố mẹ à. Cứ ở đây ko đi đâu hết". Mình bật luôn " là mẹ nói thế chứ ko phải con muốn thế. Con cũng muốn ra riêng cho thoải mái, chứ nay nhà mai đất con mệt mỏi lắm. Hômnay thế là xong, mai lại nói tiếp con chán đến tận cổ rồi". MC quay vào nói với BC " đấy ông xem cái tính thẳng thừng của ông có giải quyết đc vđ gì konào. Ông chỉ làm khổ tôi thôi" . ( Giả tạo thế ko biết)
     
  12. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Úi xời, bác được nói tay đôi với bmc thế này mà còn cần xả à? Nhà e có nói 1 câu nhẹ nhàng kiểu thanh minh còn bị liệt vào dạng cãi láo thì có ngủ mơ cũng ko mơ được nói như bác. Hic...
     
  13. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Vâng, em thấy mẹ Mevac nói được thế là cũng thích lắm rồi, chứ em thì còn không dám nói thế ý chứ, hix
     
  14. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em mới cưới 1 năm, BMC ở xa nên cũng ko có gì to tát xảy ra cả, mà đc cái Chồng em cũng để ý, thường xuyên gọi về hỏi thăm BMV rồi còn đưa mẹ vợ về quê chơi (đi xe máy từ HN về TBinh, vì MV say xe) Còn về phần BMC em thì em cũng chẳng có ý kiến gì, mọi công việc ở nhà chồng em ít tham gia, bố mẹ còn khỏe mạnh nên thích làm gì thì làm, kinh tế bọn em tự lo từ a-z, cưới xin ko nhờ các cụ. Giờ em đang bầu 7 tháng. sau này em sinh bé chắc mẹ chồng cũng lên tầm 1 tháng thôi rồi em thuê osin chứ nhờ MC lâu cũng khó còn mẹ đẻ em thì... em với mẹ em ko hợp nhau, có khi chồng em còn chiụ đựng đc chứ em thì chịu cái tính ngang của mẹ em ko nổi :(
    Giờ mới làm dâu dể có 1 năm, em hoàn toàn ko phải lo lắng, bận tâm gì chuyện nhà chồng, mẹ chồng.... chưa biết tình hình sau này thế nào :)
     
  15. hakeo

    hakeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    em khoái kiểu tay đôi của me Mevac.hehe. nói thế mới đỡ ức >.<
     
  16. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    thế bác có đc xả với chồng bác ko, đừng nói với em là ko nhé, em thì cũng chẳng bao giờ nói j trc mặt MC em đâu nhưng em vẫn phải nói với xã nhà em, chứ ấm ức ko đc xả với ai làm sao mà chịu đc
     
  17. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ôi, sinh con xong mới phát sinh mâu thuẫn các mẹ ạ.
    Mình ngày xưa ngu cứ nghĩ đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ mình là được. Ấy thế mà có khi chả được mặc dù mình tốn kém với họ hơn cả với bố mẹ đẻ mình.
    Tính mình hay lí sự nhưng không cãi láo = với bố mẹ chồng vẫn là cãi hết.
    Mẹ chồng lên trông con cho một thời gian => bố chồng bảo là Osin đi làm còn được 1tr5/tháng mà còn phải nịnh chúng nó thì chúng nó mới trông cho. Bà trông con cho ko mất tiền thì không được đòi hỏi bà phải làm thế này, bà phải làm thế kia => khổ nỗi lắm cái bà không biết cách chăm cháu thì mình góp ý thui ma :(
    MC mình bảo thủ lắm. Không bao giờ nhận sai.Mệt, chán...............
     
  18. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...



    mẹ nó ơi, sao ko độp thẳng: '' con đi hỏi bà ý xem đã là cái j chưa mà chê người khác, ko biết bây giờ bà ý có ở nhà ko mẹ''
    (tất nhiên mình chỉ giả vờ để dọa bà MC thôi chứ ko hỏi thật)

    em đảm bảo với chị lần sau bố bảo cũng ko dám ''truyền lời'' của người khác như thế(kể cả là các bà hàng xóm có nói thế thật)
     
  19. me-nam-khanh

    me-nam-khanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    sao giống em thế không biết, lúc đầu em còn gần gũi với MC hơn cả mẹ đẻ nữa cơ vì em sống xa mẹ từ 12 tuổi (mẹ em ở quê còn bố em công tác ỏ HN, em ra ở với bố) và vì mẹ chồng em vui tính hơn.
     
  20. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Heee, ko xả được với chồng thì c crazy luôn à? Chịu sao thấu e. Cơ mà xả thì cũng vừa phải thôi. Vì chồng mình ở giữa cũng khó xử. Đêm qua 2 vc lại nói chuyện đến 1am mới ngủ. Loanh quanh cũng chuyện gia đình. Thôi xác định lấy chồng là vì chồng vì con. Còn những cái khác chấp hết. Dạo này AQ dã man, mà công nhận chả nghĩ thì tự nhiên nó cũng thanh thản. Thấy cs dạo này ok. Hi vọng đừng ném đá vào mặt hồ phẳng lặng :mrgreen:
     

Chia sẻ trang này