Ôi vậy đến năm con gái mn 18t thì lợn của mn thành lợn cụ 300 tuổi( hơn 300 triệu ý) vậy là lãi quá rồi! Chúc mừng mn trước nhé!
Cảm ơn mn ^^ e mong chờ thực hiện đc đúng kế hoạch thhì cũng đủ xèng học đại học! Mà đc có 100tr thôi mn ơi! 0,5x12x18 mà ^^
Em thì mua lợn đất cho mình và cho chồng luôn ạ, để tránh lợn bị đói em để ngay tủ quần áo (ngày nào cũng phải thay đồ). Số tiền cho vào lợn ko căn là ít hay nhiều, miễn sao là ngày nào cũng cho ăn để thành 1 thói quen thôi ạ. Trước em đi chợ thường ko mặc cả, hoặc đi siêu thị thì chẳng mặc cả được, nhưng giờ bất cứ cái gì, có thể là em làm hết vài nghìn cũng được (trước cứ bảo vài nghìn chẳng để làm gì) để cho lợn ăn, thực ra chỉ để thành thói quen thôi, và cố gắng duy trì. Có lúc cần tính đập luôn rồi chứ ạ, nhưng lại nhớ đến lúc bỏ vào có vài nghìn đập chả được bao. Như thế lợn của em mới còn đến giờ.
Bỏ một thời gian thành một khoản kha khá rồi đem đi gửi TK, đầu tư cái gì đó, miễn sao là tạo ra nhiều nguồn khác nhau.
mình trước cũng dùng lợn đất nhưng giờ chuyển sang lợn nhựa rồi, vẫn bỏ đều nhưng khi nào cần dùng thì không phải đập lợn thấy tiếc lắm
Làm như mn mà thi thoảng cho lợn ăn tờ polyme xanh được thì chả mấy chốc mà lợn béo ú luôn. hiii Nhưng làm được như mn thế là có thói quen tiết kiệm rùi
Nếu mn có khoản tiền kha khá( tiền triệu chẳng hạn) thì chưa có việc gì dùng đến, đi gửi tiết kiệm ổn hơn nhưng nếu tiền lẻ, thi thoảng có thì nuôi lợn vẫn hay hơn. Sau mn có 1 món rồi đem gửi tiết kiệm sau cũng ok đó