Nói thật là sinh 1 lần xong sợ mãi mãi mẹ nó ạ, e sinh khó bị rạch với khâu bn mũi. Mà lúc khâu thì có thuốc tê mà còn thấy mũi nào ra mũi đấy. Híc cả vấn đề sau sinh nữa, h vẫn còn sẹo lồi vết khâu này
E cũng thế, ôi zời hơn 2 tháng mà e vẫn còn thấy đau. h thì vẫn còn sẹo lồi nữa khó chịu kinh khủng ý.
Mình cũng có sẹo lồi sinh mổ, một đường dài 10cm, hỏi ông xã có xấu không, ông bảo không, bình thường! Tớ cũng tạm tin
bệnh viện phụ sản mẹ nó ợ, nhưng mà lúc đó khó chịu vì đau đẻ, bs rạch chả thấy đau, chỉ đau khi khâu thôi nhưng mà khoảng 15 ngày là mình đã dậy làm việc rồi mẹ nó ợ
Nỗi sợ chung của các chị em mà các mẹ nhỉ. E tháng 7 này cũng sinh và cứ mỗi lần thấy bài nào nói về vấn đề này là nhảy vào xem liền. E sợ đau lắm đi tiêm còn sợ k bít sau đẻ mà bị rạch thì ntn nữa. E còn lăn tăn cái khoản đẻ xong vệ sinh chõ đấy ntn nữa ạ. Có chị nào nói rõ cho e bít dc k ạ. E sợ bị viêm lắm
Hôm đi học tiền sản thấy bsi ở bệnh viện Việt Pháp nói là có phẫu thuật thẩm mĩ cho TSM với kỹ thuật cao. Ko biết có mẹ nào sinh ở viện khác ngoài Việt Pháp làm thủ thuật này chưa ạ?