Em mang thai được gần 5 tuần, em đi khám làm các xét nghệm và siêu âm bác sỹ bảo em bị tụ dịch màng nuôi diện rộng quanh túi thai, hiện tượng dọa sảy. Bsy có chỉ định tiêm thuốc nội tiết cho e 3 mũi và mỗi mũi cách nhau 1 ngày kèm theo cả thuốc uống, hiện tại em đang theo dõi ngày thứ 2 rồi nhưng em vẫn có hiện tượng ra máu lúc nhiều lúc ít, máu nâu, đen và có lúc đỏ. Em hoang mang quá, em xin nghỉ làm để ở nhà ngỉ ngơi và nằm một chỗ, em có kết hợp uống củ gai tươi nữa và làm theo chỉ dẫn của bác sỹ. Có mẹ nào từng bị như em ko cho em xin lời khuyên với. huuuu
e cũng bị đến 16 tuần mà, thai lớn hơn màng dịch đó cũng sẽ tiêu dần,nhưng nếu ra máu fai theo dõi c a. như e 20 tuần thấy ổn hơn rồi ạ
mình ra máu đên 15 tuần đấy b ạ,ra như kinh nguyệt ,lúc đầu mình sợ lắm vì mình có tiền sử 4 thai lưu sẩy thai dưới 10 tuần,nhưng bác sỹ có cho mình tiêm thuốc nội tiêt mông với bắp tay đến khi ổn định,bg thì hết dịch tụ màng nuôi rồi,mình siêu âm bác danh cường.bác ấy còn bảo là bg ra máu là hết,nhưng thực ra bác sỹ mình bảo như thế sợ ra con nên mình dùng thuốc giữ
Bị lâu vậy mà cứ phải nằm trên giường đúng là tra tấn bạn ạ. Tớ mới 5 tuần thôi đi khám 2 bác sy đều nói giống nhau làm sợ và tinh thần đi xuống. Hôm qua to cũng bị ra máu như HK sợ quá phải đi khám luôn, hnay thì nằm im ko dám nhúc nhích, ko biết bao gio thi khỏi như b đây. Đợt ban bị vay b có nằm 1 chỗ ko hay vẫn đi lại nhẹ nhàng dọn dẹp được.
k bạn ạ,mình vẫn đi làm đc bt,lúc đầu ck t bắt ngỉ làm ở nhà 1 tuần,t gọi xin bác sỹ nc với ck hộ,bác bảo ck tớ ở nhà suy ngĩ linh tinh cứ cho đi làm,xong 1 tháng t lại ra máu 1 lần,bác cứ kiên trì cùng vc tớ thuốc thang,nói chung là t theo nh bác sỹ rồi nhưng mà khi có ch,ng ta toàn nói dọa dọa,bg t theo bác giáo sư sản c,bác ấy tận tình vui vẻ lắm,lúc nào cũng bảo t là : tình hình thế rồi cứ bình tĩnh,đến đâu bác lo đến đó.bg 21 tuần rồi,trộm vía t k ra máu nữa,e bé cũng đạp nhẹ nhẹ rồi,iu lắm b a,b cứ ytam
Bạn tâm sự vậy tớ cũng yên tâm. Chúc em bé khỏe hai mẹ con 9t 10 ngày mẹ tròn con vuông. À bạn cho tớ xin số và địa chỉ của bác bsy đó với.
Trước có bé ở công ty mình cũng bị vậy. Bé đó cũng phải đi nhẹ nói khé, đi làm chồng đưa đón đổ tận chân công trình nên sau khoảng 3 tuần là đã khỏi.
Bạn uống thêm củ gai nữa, trước mình cũng bị mua củ gai của 1 em trên này dùng thấy tốt lắm. Link này: https://www.lamchame.com/forum/thre...g-rau-ra-huyet-do-dich-nau-free-ship.1639229/
Em cũng bị doạ sảy. Tụ dịch màng nuôi và hơi bong rau ạ. E lo lắm. Mới 8w thôi ạ. Bs k tiêm mà cho uống thuốc nội tiết Ultrogestan và thuốc chống co bóp. E cũng sắc củ gai uống hàng ngày mà vẫn lo lắm
Trước mình cũng bị ở tuần thứ 8 uống thuốc trống co bóp và đặt thuốc nội tiết, nghỉ ngơi tuyệt đối là ok mẹ nó ạ!
Em đã đi khám lại chưa? Em có ra dịch nữa ko? C nằm nhà cả tuần rồi kết hơp uong thuoc va tiêm theo y/c bsy. O nhà c sắc củ gai tươi uống mà chưa biết ntn. Sang tuần thai dc 6 tuan c moi di khám lai day. Lo lắm
Chia sẻ với em chị đã từng bị tụ dịch màng nuôi đến nỗi ra máu ồ ạt như đến kỳ kinh nguyệt luôn, đương nhiên là nằm 1 chỗ và ăn củ gai luộc, nghĩ lại vẫn thấy khiếp đảm, củ gai nó nhớt khủng khiếp vừa ăn vừa ọe mà vẫn phải cố vì con. Nhưng nguyên nhân tụ dịch của chị là do chấn động chứ không phải do yếu tố nội tiết, không biết em thì thế nào?
Hôm nay e vừa đi khám lại. Trộm vía ổn rồi c ạ mừng quá hihi. Uống củ gai tốt lắm đấy c. Mẹ e cắt mỏng, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi sắc cùng cỏ may khô cho e uống c ạ
Em bsy ko nói la do noi tiết hay do vận động nữa. C nằm nhà bao lâu thi khỏi hẳn và đi lại vận động bình thường được. E cũng thấy ko ra máu nữa nhưng em ko dám đi làm và đi lại