Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động @ nhắn maixanh là bà lấy ao nữ thì để tôi bảo con e nó mang qua cho bà nhé
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động @ nhà bibo: nhà này cũng ở LLQ à, nhưng tôi học ĐH mới chuyển về đó, hehe, hôm nào giao lưu cái nhể. @mẹ con vit bau: chuc mung mẹ con nhà này mẹ tròn con vuông, mà đúng là tảo hôn hay đẻ dầy hay sao ý mà giỏi qua, đã xong nghĩa vụ quân sự roài, chúc mừng bà cái vụ này luôn. @cả nhà: chúc cả nhà ăn trưa vui vẻ nhé, tớ măm măm đây.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hehe, mấy hôm nữa tôi qua lấy dầu gội của bà nhá
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà làm sao mà phải mổ thế? chắc tại đứa đầu phải mổ nên đứa sau cũng mổ ah? Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé. Trước tôi cũng có biết đẻ đâu, đợi mãi chả thấy nó đòi ra mà ngày tết thì cứ đến gần, lại chậm 1 tuần rồi nên quyết định mổ đấy. Thế là từ lần sau lại phải mổ rồi, đang máu đẻ 3 đứa mà ko biết mổ thế này thì có được 3 đứa ko
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hoi nha minh co fai minh toi co dua thu 2 dau ma cu noi toi tao hon hay de day la sao nhi????? nha khanhchip,nha byongchan, nha ba mai anh cung 2 dua roi day thoi ma con nha byongchan voi nha ba mai anh con lon hon con toi nhieu ma,sao bao toi tao hon nho???????? In nao de dua dau mo thi co gang de dua thu 2 xa 1 chut de de thuong vay,neu de mo ca 2 dua thi chi dc toi da la 3 be thoi, cai ni toi di kham bsi tu van roai ma
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động He he, xin lỗi đã làm mẹ nó giận, tui chỉ trêu bà tý thôi mà. Với lại tui mới vào hội nên cũng chưa biết nhìu, vịt nhà bà năm nay mấy tuổi rồi, trông bụ bẫm đáng yêu quá
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động trêu thế tí cho vui, đừng có giận đấy nhe, hehe. cơ quan tôi có em 84 còn 2 đứa nữa là các bà.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Oeo căm bà, đến chơi cho bít nhà cũng đc hoặc k thì tôi mang cho.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà vịt bầu kí, mới sinh mà ngồi mạng nhiều thế, nghỉ nghoi đi buôn vừa thui, cho đia chỉ đi khi nào tiền tui qua chơi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nang oi, to toan vao mang bang ifone ma chu co ngoi dc dau chu,hehe,nha to o so 5 ngo 17 dg Hong ha,dt cua to nang co chua 0903498323,ranh thi qua to nha,ke chuyen di de cho nang nghe, toan chuyen cuoi ra nuoc mat thoi nang oi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ok nàng, hôm nào tiện nghé qua tui điện cho nàng nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ôi tớ lại định sinh ở C, đứa đầu nên còn bỡ ngỡ lắm hichic. Mà nàng này vừa sinh xong, lên mạng ít thôi chứ. Cuối năm nay tớ mới sinh cơ, chỉ đang chưa biết mua đồ cho em bé thế nào, bh thì chưa lạnh hẳn mà đến tầm t1 tôi sinh thì chắc là lạnh mất tiu rùi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động @ bà linh tình hình áo 1000 năm là ko có cổ rộng nhé, bà này mặc áo mừng đại lễ mà thick trễ cổ để các cụ ko bay đc lên giời à?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tháng thứ 7, thứ 8 sắm đồ cũng đc bạn ạ. Nếu ko có điều kiện thì mỗi tháng sắm 1 ít (sắm từ bây giờ đến tháng thứ 8, thứ 9). Sức khỏe bạn cũng yếu nên cứ đẻ ở C cho yên tâm nhé. Bây giờ NHím đang bầu ở tháng thứ 6 phải ko?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ngày trước tớ gần đủ 7 tháng là rục rịch sắm đồ, sắm 2 lần là đủ; về nhà bỏ ra giặt giũ phơi phóng luôn để khi cần cứ thế mà dùng; giặt chủ nhật tuần trước thì tuần sau tay nải lên viện nằm treo chân; Bố chồng mê tín cứ bảo tại chúng mày đem ra giặt nên mới thế. Hi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chẳng phải đâu bà ơi, Tui nè, đứa đầu cũng tháng thứ 7 sắm sửa. Từ tháng thứ 7 đến lúc sinh Tui giặt đến 10 lần í, để cho vải mềm mà, hi hi. Trộm vía anh chàng nhà Tui ngoan ngoan và sinh đúng ngày lắm.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hi, đấy là bố chồng tôi nói thế chứ tui đâu có nghĩ thế, không giặt trước chẳng lẽ đồ mua về cứ thế cho con dùng? có khi còn bệnh vào người rồi vải cứng làm trầy xước da ấy chứ Mà con bé nhà tôi nó cứ dọa mẹ thế thôi, sau vụ nằm viện ấy về đến khi đủ 9 tháng 10 ngày nó có thèm ra đâu, quá 1 tuần mà vẫn không thấy nó động đậy gì nên tôi phải nhờ bác sỹ mổ đấy, năm hết tết đến, thai lại quá ngày nên cứ mổ cho chắc ăn vì đằng nào có để tôi cũng không đẻ được, mẹ thì lùn mà con những hơn 4kg thì làm sao mà đẻ được chứ. hi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mình thì đến tháng cuối mới mua đồ, may mà trời nắng nên mua đồ về giặt có một ngày là khô hết à? Mình đang định năm 2012 sinh bé thứ 2 như thế có sớm quá không nhỉ? Nhưng để những năm sau thì lại không hợp tuổi bố mẹ. Chán quá
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà nhiều thời gian thế? Mình giặt có mỗi một lần mà bở cả tai, thế mà bà giặt những 10 lần cơ à? Thế thì con Giai sau này mà biết thì thương mẹ nhiều lắm đó!
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mình thì có bà dì bên chồng bán đồ sơ sinh nên mẹ chồng sắm cho luôn, rồi giặt giũ luôn. Hehe. Chả chuẩn bị gì mấy.