Cuộc đời luôn công bằng bạn à. Mình đối tốt với người ta tất sẽ có người khác đối tốt với mình. Quan trọng hơn là mình thấy tâm hồn nhẹ nhàng, vui tươi khi làm việc tốt
Hãy cứ cho đi, hãy cho những gì ta có, không nhất thiết là việc cho tiền hay gì cả, chia sẻ những thứ như kiến thức để mọi người cùng tốt, phát triển hơn nữa Hãy cứ cho đi, hãy cho những gì ta có, không nhất thiết là việc cho tiền hay gì cả, chia sẻ những thứ như kiến thức để mọi người cùng tốt, phát triển hơn nữa. Rồi bạn sẽ được gặt hái nhiều hơn nữa.
Sống trên đời cho đi sẽ được nhận lại. Nhưng quan trọng là mình cảm thấy vui khi làm được những việc tốt dù là nhỏ nhất. Làm việc tốt không phải là để chờ đợi người khác trả ơn. Hãy cứ làm việc tốt một cách vui vẻ và vô tư nhất để cho cuộc đời được tươi đẹp hơn.
Cũng đúng bạn. Ngày xưa tuy chất lượng cuộc sống còn thấp nhưng được cái tình làng nghĩa xóm thân thiết hơn. Không như bây giờ chỉ nhà nào lo cho nhà nấy thôi.
Cảm ơn mọi người đã cùng đọc và chia sẻ bài viết này. Hãy để lại cảm nhận và ý kiến của mình nếu cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của bài viết cho mọi người nha.