Chào tất cả các chị trong diễn đàn, hôm nay em muốn chia sẻ câu truyện của riêng em. Nếu ai không thích xin đừng nói lời cay đắng: Từ lúc mới lọt lòng mẹ ra em đã không được nặng như những đứa cùng trang lứa (mẹ em kể lại) vấn đề thực sự bắt đầu khi em vào cấp 3. Lúc đấy em mới quan tâm đến hình thức bản thân. Lúc đó các bạn trêu da đen ) Nhưng em vẫn rất lạc quan, tự nhủ là " ngăm ngăm da nâu, nhìn lâu mới thích" Qua hết 3 năm c3 khi bước vào đại học thì đúng là điạ ngục, đi học các bạn nữ cùng lớp cũng chẳng chơi cùng, các bạn nam thì chả bao gìơ lại gần nói chuyện cả. Cả lớp coi em như bệnh dịch, em cảm thấy cực kỳ là tự ti. May mắn em cũng ra được trường với cái bằng khá. Nhưng đến lúc đi xin việc thì... Ôi, cho dù em đạt chỉ tiêu mà vẫn trượt, các chị cũng biết tại sao rồi đấy! Cuối cùng em cũng được nhận vào một công ty nước ngoài. Nhưng em vẫn rất tự ti, lần này em quyết tâm phải tìm ra cách để cải thiện tình hình. CÁC CHỊ CÓ BÍ KÍP GÌ GIÚP TRẮNG DA, MỊN MÀNG, SHARE HẾTCHO EM, chứ cứ đà này đến đi làm em cũng ngại
Chị ơi, mấy đồ handmade tuy tốt nhưng hiệu quả lâu, gìơ phải dùng mỹ phẩm. Chị thử dùng mỹ phẩm tắm trắng của BE-Y thử xem. ngày xưa da của em cũng bánh mật gìơ cải thiện hẳn rồi ạ
Quan trọng là mẹ làm việc như thế nào thôi ạ, bản chất vẫn là năng lực, xinh đẹp thì chỉ là bề ngoài thôi tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Hix, hình như người comment này là ox nhà nào ý nhỉ, thử xem xấu xí sao lấy được chồng, sao mà tự tin trong công việc được cơ chứ, cứ phán như đúng rồi ý,thời buổi này đẹp gỗ hơn đẹp nước sơn đó
Hàng Việt Nam nha chị, chị mua 1 lọ về dùng thử trước hoặc đến trực tiếp của hàng để thử 1 chút sản phẩm, nếu oke thì lấy, chị nên mua trực tiếp trên web tránh lừa đảo nhé, đấy là kinh nghiệm của em, mong giúp được chị phần nào
Em thì trước khi ngủ có bôi kem dưỡng ban đêm, trước khi đi đâu là dùng kem chống nắng! Sáng ra dùng kem dưỡng ẩm. Đi đâu thì cứ úp cái mũ rộng vành vào, khẩu trang các thứ nữa ạ
Các cụ ngày xưa dạy thế rồi, cứ thế mà làm theo thôi! Mấy trăm năm trời mới đúc kết được mấy câu truyền lại cho con cháu =))
Bạn nói thế nào. nước da thì ảnh hưởng gì đến chuyện xin việc đâu. VN đa phần đều là da vàng, có phải đều là da trắng cả đâu. Chắc chỉ do vấn đề nào đó ở bản thân bạn chứ không phải do vẻ bề ngoài.
Theo em thì cũng ảnh hưởng nhiều đấy ạ, tuy da VN đa số toàn là da vàng nhưng vẫn có người bẩm sinh đã đen rồi, mà những công ty ở VN cũng hay có kiểu thích mặt tiền đẹp cơ! Chưa cần biết năng lực thế nào, nhưng cũng phải ưa nhìn 1 tý thì mới có cảm tình
Đi spa tắm trắng! Rồi thẩm mỹ viện hàng tuần! Em nghĩ cũng do tâm lý của chị cũng là yếu tố rất quan trọng, lúc nào cũng nghĩ mình xấu, nên giao tiếp sẽ có phần tự ti, ngoài ra nên thường xuyên tới những hội thảo dậy kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn trong công việc nhé
Cũng được phết chị ạ! Em có bà chị cũng nhập cái này về bán. Bả cho em 2 lọ làm chuột bạch cho bả, nếu dùng hiệu quả thì free 2 lọ đấy, nếu mà không ra gì thì bả mời đi ăn tạ lỗi..