TỪ tháng này e quyết tâm tiết kiệm, dù lương hai vợ chồng k đc cao lắm nhưng cố gắng tháng để ra 4tr . Các mẹ vào cổ vũ , động viên tinh thần em với
Cố gắng lên mình nha. Mua con lợn đất nhỏ về đầu tháng rút 4tr cho luôn vào đó. Vài tháng tròn đem gửi 1 lần. Hi.
e đang tính nhờ mẹ e chơi cho mấy cái họ, còn lãi của họ + tiền thưởng của 2 vợ chồng thì nhét vào lợn, chứ cứ để tủ sẵn lại tiêu mn ah, tháng này hai vợ ck e đang quyết tâm cao, đã treo biển cấm dụ dỗ đi chơi rùi ah, hihi
vâng ah, hihi, từ lúc cưới tới giờ vợ ck e tiêu hoang kinh khủng, tại vì k kế hoạch chi tiêu, thích mua j thì mua thành ra giờ chả con xu nào đây
e cũng giống mn đấy, hihi, cũng cố gắng xây nhà, tiết kiệm đc ít xong rùi vay mượn để xây nhà, rùi đi làm trả dần chứ chờ có đủ tiền xây thì chả bít tới bjo ah, mà cái tính vợ chồng trẻ tiêu hoang , không có thì thui chứ có tiền suốt ngày rủ nhau đi ăn chơi
nhà e đc cái k phải thuê nhà, vs đồ ăn uống, gạo nước nhà e bme e gửi ở quê lên là tiết kiệm đc khoản kha khá rùi mn ah, cũng may nhà ck gần nhà mẹ đẻ nên cứ t7 về, cnhat lên lại tay xách nách mang 1 đống đồ lên, tiền toàn tiêu ăn cỗ vs đi chơi bời, quà vặt của vợ là nhìu, giờ e phải cắt bớt mấy khoản chơi bời quà vặt đi, nhà mn có ông bà dưới quê k thì nhờ ông bà gửi đồ quê lên cho, ở quê đồ ăn ngon mà lại rất rẻ. ở nhà e bme e cấy đc, lại trồng đc rau nữa, nên khoản gạo và rau bme e cho, e về chỉ việc mua gà vịt, trứng mang lên thui
Nhà ấy sướng quá còn gì . Nhà mình ở với BM chồng, không được riêng tư nhưng cũng đỡ được khoản thuê nhà. Hàng tháng tiền học, tiền sữa của 2 nhóc và bao nhiêu khoản có tên và không tên cũng đủ làm mình đau đầu. Tháng nào cũng âm
nhà e cũng ở cùng nhà ck mà mn, nhưng vì e mang đồ dưới quê lên nên e cũng đưa mc ít tiền hơn, mỗi tháng e đưa mc e 3tr tiền ăn uống điện nước vì vợ ck e đi từ sáng tới tối mới về, lại ở cùng nhà anh chồng nữa. ra tết vợ ck e bị "đuổi", mẹ ck bảo bọn e ăn riêng để tiết kiệm xây nhà, nhưng vì ở chung và mọi thứ đều sử dụng chung nên vợ ck e không ăn riêng, nhất quyết bám lấy mẹ ck
Giống cảnh nhà mình quá cơ Mn ah. Nhiều lúc ăn chung cũng đông đúc phức tạp (nhà M 6 người lớn, 4 trẻ em). Mấy hôm nay đang làm công tác tư tưởng với 2 bạn nhỏ nhà mình để mai mốt ăn riêng.
nhà e thì 5 ng lớn vs nhà a trai e mới có cu cháu 5 tháng, nhưng từ ngày sinh ra cu cháu nhà e ở viện nhìu hơn ở nhà, mẹ ck e cũng lo ngại chị e dâu ở vs nhau lâu ngày lại xích mích này nọ nên muốn vợ ck e ở riêng, bà cũng mún nhà e xây cái nhà cấp 4 để ở riêng nhưng mà e thì mún đã xây thì xây luôn 1 thể chứ xây xong lại đập thì phí của lắm, giờ phải tiết kiệm thui, cố gắng muộn nhất là năm sau có cái nhà dù phải vay mượn :d
cho em chung hội với, vk ck em mới cưới trong tết, thấy 2 vk ck làm cung ok mà chả để dc đồng nào, chán quá
Mình phải thuê nhà nên cũng chả tiết kiệm được mấy các mẹ ạ, toàn khoản phải tiêu cho hai vợ chồng và hai đứa con.