e thì e k gửi, đang tính chơi họ đây, ở dưới quê mẹ đẻ e cũng chơi nên đang tính gửi mẹ e chơi hộ, hihi, tiền lãi họ thì ta nhét vào lợn tới cuối năm thịt thì đem cả đống gửi ngân hàng
Em chưa lập gia đình nhưng cũng muốn lên kế hoạch tiết kiệm. Trước em có dùng thử phần mềm KHTC của LHBoi nhưng khó hiểu quá. Mọi người tham gia cho em hóng với. Lương em ko cao, lại có tật hay tiêu quá tay nên bm e hay dụ em mua nọ mua kia bm cho nợ rồi trả dần. Thế nên giờ em mới có máy tính, có xe. . Kể ra thì xấu hổ nhưng đó cũng là 1 cách chứ bảo em tiết kiệm để mua chắc giờ em vẫn đi xe bus mất. Cho nên em thấy nếu trừ đi chi phí sinh hoạt thì nếu mình thấy kinh tế của mình đủ để chi tiêu cho 1 kế hoạch nào đấy thiết yếu như mua nhà hay vật dụng cần nhiều tiền. Mình có thể vay để mua trước rồi trả dần theo hạn định cũng là 1 cách hay. Ai có kế hoạch nào hay hơn ko ạ?
bắt đầu từ tháng này mình cũng phải tiết kiệm thôi. Tự dưng đâm đầu vào vay nợ hơn tỷ, nhg đc cái con cái đi học tiện, vợ chồng đi làm cũng gần hơn
thế thì mỗi khi lĩnh lương mn gửi luôn vào ngân hàng một khoản đi , còn lại ta để tiêu. E áp dụng bài toán tiết kiệm của các mẹ nhà mình trên này Chi tiêu = Thu nhập - tiết kiệm
nhà e có kế hoạch từ tết xong rùi cơ, nhưng ra tết đã mất 3tr ăn cỗ cưới các thứ rồi nên kế hoạch hỏng bét
e dự đoán là từ giờ tới hè chắc ít cỗ, nên tiết kiệm càng nhìu càng tốt, còn số tiền phát sinh thì cứ để riêng để tháng nọ bù tháng kia mn ah, có tháng thì chả có đám nào, chứ có tháng thì tuần nào cũng cỗ, có khi còn 2 đám 1 ngày ấy
^^ vâng, ng ta giàu có hơn mình cũng 1 phần nhờ tiết kiệm đó mn ạ, ^^ cùng động lực để tiết kiệm mn nhé
hờ hờ, Kế hoạch hiện tại của em là tiết kiệm tiền lấy ck đó mn ạ. Vì tương lai làm đám cưới bằng tiền tự kiếm. Fighting!
năm ngoái từ đầu năm tới cuối năm e cũng tiết kiệm khá khá, giữa năm e mua cho bme cái tivi , rồi cuối năm e cưới thì cũng còn chục triệu đưa bme lo cho e, tiền mừng thì chỉ xin 1 ít để trả nợ thôi, vì 3 đứa bạn thân của e nó cưới cùng tháng nên chưa lo kịp tiền mừng, có đứa thì bảo k phải mừng nữa, chỉ việc vác miệng đi ăn thôi
Hihi, Thực ra tên huy lân là tên của ck e đấy mn ah, ngày trc e chưa lấy ck bọn bạn e suốt ngày chê e là sao mà tiết kiệm vs này khác, chưa có ck thì ăn chơi đi, nhưng nghĩ cũng thương bme ở nhà làm ruộng vất vả, cố gắng cày cuốc tiết kiệm đỡ bme đc đồng nào hay đồng ý thui, chứ lấy chồng rùi mà kte khó khăn thì làm sao có để biếu ông bà đc
Chị thấy giới tính của em và có đoán là tên Ck rồi. Chị cũng có kh kết hôn trong năm nay nên cũng đang cố tiết kiệm 1 khoản. Vì sau kết hôn có rất nhiều vấn đề cần lo mà. Lớn rồi, tự thân vận động chứ để động chuyện gì cũng dựa BM thì xấu hổ lắm. Em nhỏ tuổi mà rất giỏi đó.
hihi, chị cứ khen làm e cứ bị thích, nhưng mà đợt trc khi e lấy ck e đi làm và tiết kiệm cũng khá đấy c ah, nhưng mà toàn biếu bme e hết, tới lúc cưới xong thì chả còn đồng nào, e thì nghĩ đơn giản là sau này cái j của bme e thì là của e tất nên chả tiếc bme cái gì, he he , đầu tư rồi sau nãy đc lãi lớn thôi . Còn mấy đứa bạn e cưới sau e mấy tuần thì cưới xin toàn bme lo hết, cưới xong bme cno cũng cho hết tiền mừng , mua đc cái xe ga , còn mình thì vẫn đi con xe ware a
biếu BM thì đi đâu mà thiệt. Nhưng em cũng nên dành ra 1 khoản riêng của VC để dự bị mà sinh con chứ. Biếu hết như vậy nghe kỳ kỳ.
sau khi lây ck thì vợ ck e đang lên kế hoạch nè chị, hihi, mỗi tháng cố gắng tk đc khoảng 4tr sau tết, trc tết tiền lương thưởng của v c e cũng đc một ít rồi , e tính vài hôm nữa đi gửi ngân hàng nè
Giỏi quá đó. TK ko bao giờ thừa mà. Chị cũng mỗi tháng để ra đc khoảng 2tr đó. Nhưng nhờ mẹ giữ vì chị mà gửi ngân hàng thì vài bữa chị đến ngân hàng vật ra mất. Sau này lấy ck chắc cũng sẽ gửi TK giống em thôi.