Mình mới sinh bé tập 2 ở BVBĐ, cảm nhận chung là rất ok. Lúc mới đăng ký sinh mình vẫn còn mấy vấn đề băn khoăn, vì siêu âm ở đó rất mờ, tạo cho mình cảm giác không an toàn khi sinh. Nhưng đến lúc sinh thì lại khác, các y bác sĩ ở đấy thực sự rất nhiệt tình, hỏi han cẩn thận, lúc lên bàn đẻ mặc dù rất đau nhưng vẫn thấy rất thoải mái với thái độ của y tá và bác sĩ đỡ đẻ, bác hỏi chuyện liên tục, để mình quên đau, chị y tá thì cứ cầm tay mình bảo cố gắng lên. Cứ có cảm giác như người nhà ý các mẹ ạ. Sau đẻ cũng được chăm sóc rất kỹ cả mẹ và bé, phòng thì sạch sẽ thoáng mát, mỗi mẹ một giường, chứ không phải bon chen như các viện khác đâu ạ( phòng nào cũng khép kín và nóng lạnh, cứ như phòng dịch vụ ở các viện khác ấy). Nếu các mẹ không có vấn đề gì thì tốt nhất nên sinh ở BVBĐ( ý kiến cá nhân của mình nhé). Đến khi ra viện, tiền viện phí mất có hơn 2 triệu một chút. Tiền đi bác sĩ thì riêng nhé.
Bên mình có bạn khách hàng vừa sinh ở BV Bưu điện. Nói chung bác sỹ rất nhẹ nhàng, phí thấp mà tiền gửi biếu bác sỹ không nhiều. Vote cho bệnh viện bưu điện bạn nhé.
ở đây cần những thủ tục gì trước khi đăng ký sinh vậy mẹ nó? em k có BH nên k biết chi phí thế nào? Mẹ nó có chọn bác sĩ đỡ đẻ không hay là bác sĩ trực theo ca ạ! Tiền bồi dưỡng BS bao nhieu vậy ạ, em mới T1 mấy khoản này bỡ ngỡ quá
các mẹ cho hỏi sinh thường ở đây, nếu ko quen biết thì có bác sĩ trong phòng sinh ko hay chỉ có y tá, hộ lý thôi
Mình cũng sinh thường ở bệnh viện bưu điện năm ngoái đây. Bác sĩ y tá nhiệt tình, phòng sau sinh cũng thoải mái. Đẻ thường cũng không hết nhiều đâu các mẹ ạ.
E cũng sắp sinh, nhà gần nên cũng định đẻ ở BV Bưu điện, e định đẻ thường thôi ạ, các mẹ có kinh nghiệm gì về bác sĩ cũng như tiền viện phí thì chia sẻ em biết với ạ. Em cũng mới tập 1, còn nhiều bỡ ngỡ lắm ạ
em cũng dự định ở đây luôn ạ, vì trước bị ốm vào đây, bs nhiệt tình, phòng thì sạch sẽ, nên khi có quyết định bầu bí là em xác định ở bệnh viện này luôn, để thường hay đẻ mổ cũng được, em có bảo hiểm nhưng k biết được sử dụng ở đây luôn k nữa
Mình sinh ở đây tập 1 nhưng không có cảm tình, hay do mình đẻ vào lúc gần 1h sáng nên bác sỹ buồn ngủ, mặc cho mình vật lộn trong cơn đau, mình chỉ sợ đẻ rơi con ra ngoài, có 1 bác sĩ nữ chính và 2 y tá, hai cô y tá thì 1 cô ngồi chơi điện tử, 1 cô khác cùng bác sỹ đắp chăn trên giường và bảo mình cứ dặn đi chưa đẻ được đâu. Lúc thanh toán viện phí đến miếng nilong lót khi đẻ cũng tính tiền. May mà mình vẫn mẹ tròn, con vuông
Bác sĩ đỡ đẻ thì mình không biết tên, vì đẻ xong cũng quên mất không hỏi, chỉ nhớ đó là bác sĩ Nam, người nhỏ và cao. Còn chị y tá tên là Tuyết. Ông chồng mình có số của chị ý, để về mình hỏi cho nhé. Mình đẻ thường mẹ nhé!
Bạn ơi nếu đẻ thường thì viện phí mất ít thôi. Như mình lúc vào viện, họ bắt nộp 5tr, lúc ra viện lấy lại 3tr( mình ở 2 ngày). Còn tiền kia riêng nhé( nhưng cũng chỉ 1tr bạn à). Mình được chị y tá tên Tuyết( chị ấy ngày nào cũng làm ở phòng đẻ) chăm sóc lúc đẻ, chị ấy rất là nhiệt tình và nhẹ nhàng. Nếu mẹ định đẻ ở đây, mình sẽ cho mẹ số của chị ấy nhé. Chúc bạn mẹ c
Khoảng tuần thứ 34 thì B đến khám, và nói muốn làm hồ sơ sinh, họ sẽ hướng dẫn mình làm: siêu âm, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và vài cái khác nữa ( tổng cộng mất khoảng 1.tr2).Khi nào đi sinh bạn mang bộ xét nghiệm đó đến là được thôi. Mình đẻ thường, cũng chẳng chon bác sĩ nào cả, vào sinh gặp bác sĩ theo ca trực thôi.Bảo hiểm trái tuyến ở đây vẫn được tính 30% bạn à. Mình cảm ơn bác sĩ 1tr. (ý kiến cá nhân thôi - nếu đẻ thì nên gặp chị Tuyết y tá ở phòng đẻ nhờ chị ấy trước).