Được cái từ khi nuôi lợn, lúc nào em cũng nhớ về nó, nên chịu khó cho ăn lắm, nhưng ngày chỉ 10k thôi
một ngày 10k 1 năm cũng được 3tr6 còn hôm nào giàu có thì cho nó ăn nhiều hơn thì cuối năm được nhiều hơn.
đẻ con ra, được nhiều người cho tiền lắm, đi mua con lợn nhựa bé bé về giữ tiền cho con, xong rồi đến hôm lợn đầy quá, nhét hơi khó thì k biết trò cậy mũi lợn để rút, đi mổ xừ con lợn. mang tiền đi gửi ngân hàng cho con, nghĩ bụng, tiền của con bỏ riêng đó, ai dè mua nhà, ba mẹ chả có xu nào, mượn luôn tiền con! Về lại nuôi 1 con khác, lần này mua con mèo có thể mở nút dưới chân để moi tiền, đút đút được kha khá, lại "có việc" cần, "có việc" gấp thế là ba mẹ thi nhau mở nút moi tiền của con, giờ lại nuôi lại. có khi phải đi mua con lợn, mà k thể moi, có may mới giữ được
Lợn nhà em dạo này lại được ăn rồi, hehe, cơ mà dự là sang tháng bí tiền lại phải rút ruột thôi, em định 1 ngày cho nó ăn 10k, hnao có nhiều cho nhiều, hnao có it cho ít, cơ mà vẫn thỉnh thoảng hay quên, hic. Lợn nhà em chẳng đã sống quá được 3 tháng con nào! hehe
Nhà em nhà ống ko chia phòng nuôi heo cũng bất tiện chả biết cất đâu, nuôi 1 lần cô đang đút thì cháu thik cứ nháo lên đòi từ đó em chả nuôi lợn nữa :v. Giờ cứ đến tháng lĩnh lương em trích luông sang tiết kiệm online với tiết kiệm trả góp cũng đc kha khá rồi đấy ạ Tháng 8 này em sẽ thịt lợn =))
Mn bỏ đều đặn mỗi ngày 10k là một năm cũng được 3,6tr như vậy cũng mua đc một số món đồ rùi. hi Mình thì lúc có nhiều thì bỏ nhiều, lúc ko có thì lợn đói dài có khi cả tháng luôn. Tờ to nhất em bỏ lợn là: 500k mn ah
Nuôi con lợn mà có thể rút ra khi cần cũng như mình để tiền trong ví ấy mn ah. Muốn tiết kiệm đc thì cứ nên nuôi 1 con ko rút lõi được ý
Phải nhất định là ko được đập mn ak, với lại bỏ vào một khoản nhỏ ko ảnh hưởng đến chi tiêu ko là teo
mình có 1 con heo bằng sứ,để trên bàn làm việc tại cq. thỉnh thoảng lại đút cho tờ tiền, 10K thôi nhưng đút đều phết. Đã thế, mấy thằng làm cùng phòng thi thoảng lại đút cho 2K, 3K, tiền lẻ các kiểu. đầy, lại cho con khác lên đút. giờ vẫn chưa mổ con cũ vì tiếc. nó đang đẹp mà đập đi thì tiếc. Mà nghĩ đập ra cũng chả đc mấy tiền nên thôi, kệ nó. Hôm qua nghe có ng bảo, cho tiền vào con lợn sứ là tiền bị bạc đi. K biết có đúng k các mẹ