Hà Nội.... Sau trận chiến với bà ngoại nó về việc đi bước nữa. 2 mẹ con cuống cuồng tìm nhà bởi biết chắc rằng không thể nào cứ ăn bám bà được. Đêm hôm ấy cơn mơ lạ lẫm viếng thăm "tôi thấy mình bị nhắc nhở rồi không hiểu sao ngay hôm sau lại có đám cưới mà bản thân mình là người phải bái lễ tổ tiên. Không áo cưới, không khăn voan, không gì cả, đơn thuần là người ta đến xin về làm vợ, mẹ đồng ý, và thế là thành vợ người ta... đi bước nữa. Tôi còn nhớ rất rõ câu thoại trong giấc mơ, mẹ chồng nói: Con thích ăn gì, nếu thích ăn quýt thì để mẹ bảo thằng... (gì không thể nhớ được) nó về nhà nó mang Bưởi lên cho??? Nhưng cũng chính hôm sau đó, không biết chuyện gì mà tôi bị mẹ chồng đánh. túm tóc, dúi đầu vào xó tường mà đánh. Tôi cũng nhớ rõ cơn hoảng loạn của giấc mơ ấy. Lợi dụng nhà đó đang ăn cơm, tôi ăn thật nhanh, ra phía đàng sau nhà giả vờ giặt đồ rồi lẻn trốn. Tôi nghe thấy tiếng họ đuổi theo và tôi cắm đầu chạy miết. Khi tôi dừng lại thì xung quanh tôi là một cánh đồng quạnh quẽ, tối hù, quay trước sau trái phải đều không thấy đường đi." Tôi giật mình và vì thế được kéo ra khỏi giấc mơ. Từ hôm đó đến giờ, giấc mơ này đã lặp lại 2 lần. Và giờ, tôi cũng cảm thấy xung quanh mình chẳng còn đường lối. Con trai nằm bên cạnh, vừa sốt vừa gãi vì mẩn ngứa. Bất chợt thấy mọi thứ xung quanh mình tự nhiên tối tăm lạ
COn sốt phát ban, chưa kịp khỏi thì mẹ lăn ra ốm. Nghỉ học 1 tuần, nghỉ dạy 1 tuần cùng nhiều lao đao khác, nhưng thôi, giờ cũng qua rồi, mẹ con lại cố gắng, đi ship kim chi hôm nào cũng 11h đêm mới về, bù lại kim chi được ủng hộ, hết nhanh, và mẹ con cũng đã lại được trải nghiệm nhiều. Giá như có mấy cái đại lý thì đỡ mệt hơn ấy.
chúc mẹ nó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hay sống vì con trẻ, lấy đó làm động lực vươn lên mn nhé
vào đọc câu chuyện của mn mà thấy lòng trùng xuống, cố găng lên mn nhé, em không giúp đc gì nhiều chỉ biết chia sẻ với mn thôi ạ. Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, anh lành, một năm mới hiều niềm vui, may mắn nhé.
Lâu lắm rồi mới lại chui vào topic để trải lòng. Tháng 1 này bị mất của. Cậy xốp xe, mất giấy tờ, công an hỏi thăm vì quên xi nhan, mất điện thoại... đủ thứ chuyện trên đời. Không chỉ vậy, bố mẹ đua nhau tìm người giới thiệu Không chỉ vậy, bạn bè, phụ huynh học sinh cũng đua nhau giới thiệu Lòng mẹ như muối xát. Con trai à, mẹ không muốn bóng của ai đổ ập lên con trai mẹ, không muốn con trai mẹ phải chịu bất cứ sự ấm ức nào. Bình thường thì thế, yêu quý nhau đấy, sau này đến một lúc nào đó, họ có trút lên con mẹ những uất ức mà họ đã gìn giữ không. Mẹ không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn thôi con trai ạ. Cuộc sống mẹ từ ngày bế con đi, từ ngày yêu con và ở bên con thay thế cả hình bóng của người bố đã trở nên quen dần. Mẹ thấy mình mạnh mẽ hơn và những lúc yếu đuối mẹ cũng yếu đuối hơn bình thường. Nhưng đời này mẹ sống vì con trai nên trước khi con trai trưởng thành, trước khi mẹ có thể lo lắng đầy đủ cho con trai, trước khi mẹ có thể dạy con trai thành một chàng trai tốt, mẹ sẽ tiếp tục quan điểm không đi bước nữa của mình được không con. Đôi khi, hạnh phúc chỉ là nhìn thấy con, trưởng thành và vui vẻ. Còn lại mẹ, khi con đã có niềm vui mới, lúc ấy mình tính sau con nhé. Bao giờ tìm được người sẵn sàng vì mẹ như con, sẵn sàng thương yêu mẹ vô điều kiện và sẵn sàng để mẹ sở hữu như con và mãi mãi không bao giờ thay đổi tình cảm với mẹ như con thì mẹ sẽ suy nghĩ lại. Đừng trách mẹ nếu mẹ không thể tìm cho con một người xứng đáng gọi là bố nhé con. Mẹ yêu con nhiều lắm.
Chi oi be se khong trach chi dau vi be se hieu chi yeu be nhu the nao a. Chi thuong chi phai cheo chong 1 minn, khi tat ca ap den ma khong co ai thi tui than lam a.
Chúc mẹ nó gặp nhiều may mắn. Cái gì đến sẽ đến ko tránh được. Hãy cứ sống như mình muốn vì đời có bao nhiêu đâu mà lo nghĩ nhiều nhỉ? Mình cũng giống mẹ nó. Zai mình đã chuẩn bị tròn 5 tuổi rồi. Cũng chả biết sau này thế nào nhưng mình vẫn phải lo cho mình về già nữa.
Cố lên chị nhé. Đọc truyện của chị mà e chảy cả nước mắt, cũng may là chị còn có thằng bé con thông minh ngoan ngoãn
Cảm phục các bà mẹ đơn thân, chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, thằng bé rất hiểu v yêu mẹ. Thêm 1 người đàn ông nữa trong nhà chắc j con đã đc hạnh phúc, phải ko?
Em thật khâm phục chị, Sẽ lấy chị làm động lực và sẽ cố gắng, vì đời "chẳng ai nói trước được điều gì" Đàn ông - không có gì là chắc chắn
Tớ cũng đang nuôi con 1 mình và đang bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đầu. Con chưa đc 3 tuổi. Mẹ thì mới thất nghiệp do cái tính thẳng thừng ko giống ai (tớ bất bình nên tự bỏ cv vp). Thấy các mẹ trên này bán hàng online nhiều quá, ko biết nghề này có đủ để nuôi con không. Mình phân vân không biết nên làm gì để kiếm ra xiền bây giờ. Các mẹ có kinh nghiệm xin cho lời khuyên ạ.
Chị ơi, đa số các mẹ ấy kiếm tiền online là kết hợp thêm làm văn phòng ấy. Khi việc kinh doanh ổn định rồi các chị ấy mới tập trung vào kinh doanh. giờ chị cứ xin việc đúng chuyên ngành làm văn phòng cái đã chị ạ
Cảm ơn bạn. Trong lúc đi tìm việc thì tớ cũng đang tính tập tành buôn bán để kiếm chút vì đằng nào cũng rảnh rỗi.
vâng. cố lên chị, nếu chị khéo tay, em thấy làm mấy món ăn nhanh, đăng lên bán cũng được đấy chị ạ. Hoặc đặc sản các vùng miền ấy. Giờ đầu tư ăn uống là k bị lỗ, hơn là mấy thứ kia nhiều
Những ngày mẹ khủng hoảng. Con người sống cứ fải đố kỵ lẫn nhau. Mẹ nó lại bị người ta hại. Cơ mà chả quan tâm. Bản lĩnh ở kết quả trên học sinh. Facebook của mẹ bị lục tung tóe trong những ngày này. Kkk. Đối mặt mình sáng, nó cứ sau lưng mình đâm chọt. Xem đứa nào sống được đàng hoàng tử tế