Mình là sinh viên mới tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho tổ chức UNESCO Việt Nam, mình có ngoại hình ưa nhìn, da trắng, chiều cáo tương đối. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu vì công việc bận rộn không có thời gian đi giao du nhiều nên gặp khác phái ít. Rùi đến 1 lần đi dự tiệc 1 bạn cùng đại học tại 1 trung tâm tiệc cưới và mình đã gặp anh ấy là chủ doanh nghiệp lớn. Sau đó nói chuyện 1 time thấy hợp mình và anh ấy đã yêu nhau. Nghẹt là anh ấy hơn mình 1 giáp và đã có 1 đời vợ, 2 con. Nhưng khi dẫn về thì bố mẹ không đồng ý. Nói thẳng luôn, bố mẹ không muốn con khổ, tại sao lại lấy người đã qua 1 lần đò, hơn nữa mai này phải chăm sóc con người ta. Cả 2 bố mẹ mình đều là giảng viên đại học nên hơi khắt khe chăng. Mà mình lại yêu anh ấy tha thiết, các mẹ bảo mình nên làm gì bây giờ
Khó quá, thế giờ 2 con của anh kia là anh này nuôi hay vợ anh ý nuôi? mà chị vk đã lấy ck mới chưa, có ở gần đó ko bạn?
Mình chả biết khuyên ntn cả. Mình đã từng lấy ng như bạn nhưng ng ấy chưa có con. Nhưng giờ mình chia tay rồi. Lúc yêu thì nói và thể hiện đủ đường, lấy về rồi mới thấy mọi thứ chả như mình mong. Mặc dù mình chả đòi hỏi gì nhiều. Chồng con cũng là do duyên số nữa đấy.
khó nhỉ đúng là chẳng thể biết được như thế nào. người trong cuộc thì thưởng không sáng suốt, người ngoài thì lại không hiểu hết được nội tình. Đúng là còn phải do duyên số nữa
Bạn nên cân nhắc cho kỹ, vợ - chồng son, còn sẩy ra nhiều chuyện, chứ huống chi người ta đã từng có vợ, và lại có con nữa. Là Phụ nữ liệu bạn có thể bỏ qua được sự ích kỷ của mình và chấp nhận tất cả ko. Việc này sẽ rất khó đấy
Đúng là cuộc đời không như mơ, miệng lưỡi đàn ông đủ đường lắt léo nhi?, nhưng chồng cũ của bạn làm nghề gì, mình ngĩ dù lấy anh ấy hay ko, cũng dành phần lớn time cho cv của mình thui. Công việc nhà thì thuê người làm
Đúng là mình đang vô cùng bối rối, nếu nghe lời bố mẹ thì sao được, bố mẹ có sống với mình cả đời đâu, hay là tìm giải pháp đi xa 1 time nhi?
hjz, Vợ anh ta nuôi con thì quá đơn giản rồi, vậy sau này, bạn có chấp nhận được ck mình sẽ còn qua lại với người vợ cũ, ko phải vì tình cảm, mà vì con ko, còn nhiều thứ lắm
qua lại với vợ thăm con thì ok thui bạn à, nhưng quay lại cứ nhỳ nhằng tình cảm thì ko chấp nhận được, mình cũng phải suy nghĩ về trường họp này, cám ơn bạn nhé
dù gì cũng có những thứ người trong cuộc cảm nhận thôi bạn ạ. Thêm nữa, bạn xác định cũng phải vững vàng lắm đấy nếu muốn sống cùng con riêng của chồng. Tuy nhiên Kinh tế vững cũng đỡ đi nhiều. Bạn nghĩ tới tất cả các mặt được và mất, rồi thử so sánh xem. thực sự là phụ nữ ko lý trí 1 chút sẽ khổ nhiều
Đó chỉ là 1 ví dụ thôi bạn, chứ chắc chắn là sẽ còn nhiều vấn đề hơn nữa. khi gia đình bạn êm ấm thì ko sao, nhưng khi sẩy ra chuyện sẽ là cả 1 vấn đề lớn đấy. Vì ít nhất bây giờ, anh ta sẽ có người để so sánh với vợ cũ,
Lấy thì ban đầu có thể hp nhưng lâu dài thì chưa biết được, con chung con riêng, phải nhân hậu lắm mới hòa thuận được, rồi cách biệt tuổi tác cũng có suy nghĩ khác nhau, nếu m là gái chưa chồng thì cũng không nên lấy, nghe lời bố mẹ cũng là hay vì họ có kn sống, giờ t/y màu hồng nhưng lấy về thì nhiều vấn đề lắm
Thật ra nếu mn cưới 1 người đã có vợ con rồi thì tấm lòng phải bao dung hơn rất nhiều vì khi đó mình sẽ rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Chưa kể nếu người đàn ông không phải là người khéo léo và biết nghĩ cho mn, mn sẽ cảm thấy bí bách lắm. Em không phân biệt người đã từng có gia đình hay chưa, vì nếu muốn lừa hoặc là người không tốt thì kiểu nào cũng có. Nhưng khi mình cưới 1 người đàn ông đã từng có vợ con, thì cái cần suy xét không chỉ ở người đàn ông đó mà còn phải xem lại vợ con người ta như thế nào và chính bản thân mình có đủ rộng lượng hay không.
Bạn hãy tìm hiểu (qua người khác chứ ko phải anh ta) xem vì sao họ ly hôn rồi hãy quyết định. Ly hôn ko phải là điều j ghê gớm nhưng ko tìm hiểu kỹ thì sẽ dẫm vào vết xe đổ của người đi trước. Điều kiện anh ta tốt thế mà vợ lại ly hôn thì biết đâu đc đấy
cũng khó nói quá! bạn nên tìm hiểu lí do ly hôn của a ấy với người vợ trước nếu do chị kia thì có thể xem xét đẻ tiến xa còn do anh này thì nên dừng lại trước khi dẫm lên vết xe đổ truoc đó
Mình là phụ nữ nên mình hiểu và cảm nhận được tất cả tình cảm anh ấy dành cho mình chứ. Có lẽ chờ time xem sao