Ngày 8-3, Mẹ không có hoa tặng cô. Ngày 9-3, con đang ngồi bàn 1, cô chuyển xuống bàn 5. Mình lăn tăn không biết hai việc này có liên quan đến nhau không? Các mẹ cho mình lời khuyên.
Mình cũng không chắc đó có phải là lý do hay không. Chỉ thấy hơi bất ngờ khi con nói cô giáo chỉ chuyển chỗ 1 mình con cho bạn bàn dưới đó. Tình huống này xử lý làm sao?
hic, có vấn đề thật. đồng tiền đi trc đồng tiền khôn mn ah. Cô cố tình làm vậy để mn biết đấy. Chứ ko tại sao lại chuyển ngay sau 8/3
Thực ra học tiểu học, chuyển chỗ các con là chuyện bình thường mà. Ở lớp bé nhà mình họp PH đầu năm cô giải thích luôn: bàn 1, 2 dành cho các bạn cận, loạn thị. Còn các bạn khác một tuần sẽ phải thay đổi chỗ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và ngược lại để các con điều tiết mắt và tư thế ngồi tốt hơn đồng thời cũng giảm tình trạng mất trật tự... (Con nhà mình ngày lễ mình vẫn đóng PB (500k) mà vẫn ngồi bàn cuối lớp nếu vậy suy luận rằng các PH khác PB 1tr, 1.5tr trở lên ah).
Nếu bé nhà bạn thấp, còi hơn các bạn trong lớp hoặc mắc tật về khúc xạ thì gặp Cô đề nghị cho con ngồi trên để thuận lợi cho việc học tập của Bé. Còn nếu không vậy theo mình ngồi đâu cũng được miễn là con nhà mình vẫn học tốt, tiếp thu tốt.
Để kiểm chứng thì giờ mẹ mua hoa hoặc quà qua nhà cô, nói rằng hum 8/3 bận việc cơ quan hoặc đi công tác nay mới qua đó được rồi theo dõi tiếp tình hình
Lớp con mình chuyển liên tục. Mà mình cũng đi cô gọi là chút ít tấm lòng ko đi nhiều nhưng cứ bạn nào bé ngồi trước lớn ngồi sau. Con mình lớn nên lúc nào cũng xoay quanh 3 bàn cuối.