chào mod thân mến.cùng toàn thể gd ta.hihi hnay e có chuyện thật lòng e rối lắm k gỡ dc.k biết ts cùng ai.hnay e lên đây ts với các mẹ cùng mn.hy vọng sẽ thấy mình thoải mái hơn hihi.mong các mẹ cho e lời khuyên.e cảm ơn. cách đây gần 3 năm e có gặp một người tình cờ quen thôi.chứ k qua bạn bè(khi đó e có gia đình nhỏ iui) người đó khác giới với e.lúc đầu chỉ là càe nc vậy thui(em it hơn tôi 3 tuổi) .ui không biết cái coen gió độc hay tn trúng vào người e.khiến e càng ngày càng muốn gặp và nc với ng ý.người ấy chưa có vợ và cũng chưa cả người yêu.dần dà e tự kìm lòng mình.vì e đã biết mình đi đã hơi xa.nhưng ui người ấy thỉnh thoảng e tant.ui gọi điện cho e.cái giọng nói nghe chết người ấy làm tim e lại bỗng dưng lung lay.dù cho e đã gìm lại.hihi.hàng ngày chỉ là nt.ui fb.ui thỉnh thoảng gặp nc vui.nhưng cái cảm xúc của e nó cứ dâng lên khi gặp ng ấy.ng ấy cũng có t.c với a cai con bé có chồng như em.
Ý bạn là ntn? muốn mn khuyên bạn sao đây? Quan trọng là bạn có còn tc với chồng bạn và còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình đang có hay ko? nếu có thì hãy coi đó như 1 cơn say nắng thôi, tốt nhất ko nên gặp gỡ nói chuyện nữa. Chứ với tình hình này bạn vẫn gặp gỡ nc với người ta thì chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn đấy!
hihi mn giúp mình làm tn để mình k say nắng nữa.hehe còn mình k có ý định xa chồng đâu.vẫn y cholng và toln trọng chồng hihi.nhưng có điều để k say nắng nữa thì voi tớ cực kỳ khó khăn hic
Cũng k khó khăn như mn nghĩ đâu. Tại mình cũng từng có 2 người theo đuổi sau khi đã lập gđ nên biết mà. Mn cứ lấy 1 tờ giấy ra rồi chia 2 cột, bên là chồng, bên kia là người mới. So sánh tất cả những gì mình nghĩ ra đc. Sau đó quay ra cột của người mới, mình đi theo anh ta thì được những gì, mất những gì. Nếu mình để chồng biết thì liệu mình mất những gì ( mà nói thật là sớm muộn cũng biết, chỉ là khi nào thôi). Người mới nếu giả sử tính lâu dài, liệu ở chung có được như chồng mình bây giờ hay lúc đó mới lộ bản chất ( thường thì khi yêu cho 10điểm, ở với nhau cho 6đ thôi, chưa kể rào cản từ các thành viên khác trong gđình các bên). Mn cứ viết và suy nghĩ xong là thấy ngay ý mà. Vậy là có câu trả lời, nói tạm biệt thôi. Dứt khoát xong luôn. Sau 1 tuần, 1 tháng nhìn lại thấy dễ dàng, bởi mn biết chả đi đến đâu, chả để làm gì.
tiếp......... nhưng em cũng nói bới người ấy rằng .(c chỉ coi e như e trai thôi.)người ấy cũng rất hiền và ngoan .hi ng ấy nghe lời e lắm.có 1 thời gian gần một năm e k nc với e ấy e cố gắng để giải thoát .nhưng không thể.cái hình ảnh ng ấy cứ ám ảnh e suốt.mặc dù e đã vật lộn với công việc khá bận rộn.thay sdt khác.k onl nữa.k gặp.ấy vậy mà e ấy tình cờ đêan chỗ làm của e vì có ng quen ở đấy.gặp lại .tình cảm ngày nào lại ùa về trong e.e không thể kìm lại được.chỉ muốn nc với e ý.chia sẻ mọi chuyện trên giời dưới bể.em có chuyện gì buồn ghì người ấy bỏ luôn cả công việc để dành t.g động vien an ủi em còn tiếp........
hihi chô ngf mình biết cũng ks vì mình và e ý có nc tình cảm hay mùi mẫn gì đâu.hihi và....mình cũng k có ý định bỏ chồng để đi theo ng ấy.có điều mỗi khi nc với ng ấy là tớ thấy rất zui và thoải mái hihi dù tớ biết rằng như thế là không đúng với chồng hi
nói chung em đọc câu chuyện của mn vẫn chưa hiểu lắm, viết thì rõ ràng ra tý nữa phong cách đúng là vẫn teen thật
hihi cũng không phải luôn mn ạ.mà đây là chuyện mà đứa bạn làm cùng cơ quan tớ tâm sự tớ nghe và bgio nó k biết phải làm gì.tớ cũng khuyên nó là đừng gặp người kia nữa.nhưng nó hỏi có cách nào để đỡ phải ngậm nfuif k.thì tớ tịu hi nên tớ up lên để cùng tham khảo yk của các mẹ hihi