Nhà em ngày xưa 2vc son ăn tiêu chả nghĩ chả có đồng nào tiết kiệm. Bjo có con lại tiêu ít đi tháng nào cũng có dư 1 ít gửi NH. Bme cứ gọi là tiết kiệm hết mức luôn, tháng cũng 8tr thui. Em thuê nhà cũng rẻ có 600k ah vì em ở ngoại thành.
Nhà e tính đơn giản thế này: 6tr (2 đứa đi học trường tư) + 2tr (sữa + ăn vặt vớ vỉn) + 3.7tr (lãi ngân hàng vì nhà e mua nhà tnt) + 4tr (Tiền thuê nhà) + 2tr (Điện nước) = 17.7tr (KHOẢN CỨNG) Khoản mềm là cả nhà ăn trung bình tầm 100-200K/ngày, tháng 30x200K = 6 củ (tối đa) Xăng xe đi lại không thèm tính luôn (chứ e đi giao hàng hay lấy hàng cho khách thì đi quanh HN nên e ko dám tính khoản xăng) Tổng thiệt hại sơ sơ là 23.7tr chưa hề tính nhỡ có ra ngoài ăn hay đưa con đi chơi. Còn đầu thu vào nhà e có chồng lương đưa e được 11tr + 3tr (bà ngoại hỗ trợ) = 14tr. Còn bao nhiêu tự e bán hàng, thấy thiếu tiền ăn là bán hàng, thừa tiền ăn thì ngồi chơi. haha )
hôm nay em đi đám cưới bạn thân sẽ mất 1m trc ý cứ đi đám cưới là mua quần áo mới để diện.thì nghèo đến độ k mua đc r
Liệu cơm gắp mắm thôi, có nhà tiêu 30tr vẫn thiếu, nhà tiêu 10tr vẫn vừa tùy vào khả năng của m. Có nhiều tiền thuê nhà to, con học trường tư, TA Apollo, sữa ngoại, hoa quả ngoại, dùng hàng hiệu. Còn ít tiền ở nhà bé, xa trung tâm, học trường công, sữa nội, hoa quả nội, quần áo vnxk. Quan điểm của m là mua sắm vừa đủ, dùng đồ tốt dù giá có cao hơn, con cái đầu tư vừa phải thiết thực, ko chạy theo phong trào. Nhà m tầm 15tr/ tháng nuôi 2 đứa, ko phải thuê nhà, vẫn có đồ hiệu sale để dùng, con cái học thêm nếm đủ cả. Tạm ổn ở thời điểm hiện tại
Cuối tuần đi toi 2m các mẹ ạ(, 1m cho con đi tháo bột chụp chiếu, 1m đi siêu thị mua đồ gia đình, sữa cho con, kiếm thì lâu mà tiêu thì nhoằng cái là hết