Chào các mẹ, hnay đứa em e n tâm sự, e thấy phục n quá các mẹ ạ. Em n ra trường năm 2014, đi làm vật vờ, giờ đang thực tập cho 1 cty, với mức lương thử việc 3,5tr/ tháng, mà em n k xin bm, k thêm nếm gì, nhìn e nó k ai bảo k có tiền ạ, sống cũng đầy đủ chứ k phải kiểu kham khổ j lắm. Vô tư vui vẻ lắm, cho đến khi e n tâm sự e mới biết n vất vả thế. N nuôi 1 em nữa, 1 tháng 3,5tr, đóng tiền nhà 1,7tr, còn 1,8tr đe ăn tiêu. Em ấy lên thực đơn ăn uống cho cả tuần r mua, 3 ngày đi chợ 1 lần, về rửa sạch hết r cất tủ lạnh, đi làm về là lôi ra nấu. Mà n bảo thay đoi món liên tục, ăn uống đủ chất, rau, cá, thịt bò...n cứ quy đinh 1 tuần mua 300k tiền thức ăn, gạo thì về quê bm mua cho mang lên. Ơ gần cty nên e nó cũng k tốn tiền xăng mấy, thỉnh thoảng còn cho e trai 100-200k tiêu vặt, đổ xăng nữa. N bảo 3,5tr em vẫn sống tốt. Nhìn n vẫn cứ phơi phới, ăn mặc thì n bảo e ít mua quần áo chị ạ, nhưng đã mua là mua xịn, mặc zin chuẩn luôn, chỉ có 2-3 bộ nên e k có thói quen thấy gì rẻ vs mua ba linh tinh, k nghiện mua sắm kiểu thấy j cũng mua. K mua thì thôi, đã mua là mua đẹp chút r mặc lâu dài, nên nhìn e ấy ăn mặc cũng khá ổn, k giống ng k có tiền lắm :3 Thấy e n nhìn trẻ hơn tuổi so vs các bạn cùng trang lứa. N bảo tiền em k bjo quan tâm, có ita e tiêu ít, nhiều e tiêu nhiều, qtrong là tinh thần e vui vẻ, k nghĩ về tiền, k đe tiền chi phối cuộc sống của em, thì e sẽ sống đc kiểu k có tiền, n bao e di lam ve, an uong day du, doc sach nghe nhac, giai tri vui ve, gặp bạn bè buôn dưa lê, hay chơi vs trẻ con, hát hò, ngủ sớm, tinh than e co, suc khoe e co, e dc an no ma, thi co j ma e k lam dc, e dang song theo dung nghia day chu chi nhi. Còn nếu chỉ coi tiền là đầu tiên thì tất nhiên e k làm đc gì cả và k thể sống vui vẻ được, vì e k có tiền. Đung là tiền bạc với mỗi ng khác nhau, ít tiền mà họ vẫn sống theo đúng nghĩa sống chứ k phải tồn tại đúng k các mẹ? E chợt nghĩ mình kiếm và có đc nhiều tiền hơn e ấy mà vẫn lo sao đe kiếm nhiều tiền hơn. Sao mình k hưởng thụ những điều mà k cần dùng tiền để mua như e ấy nhỉ.
20 ngày cuối tháng 1 âm nhà mình tiêu sợ chưa này: (toàn khoản không thể đừng được): 1 - Điện + Nước = 970k 2- mua xe đạp cho cu con (vì hứa từ trong năm) = 900k 3 - Khám mắt +cắt kính cho con gái = 970K 4 - hàn răng sâu sửa răng cho con 4 cái = 550k 5- khách ở quê ra chơi 2 ngày (4 người) = 1000k 6- 5 cái đám ma (2 quê nội + 2 cq chồng+ 1 cq vợ) = 1000k 7- 3 đám cưới = 800k 8- người nhà ốm nặng = 1000k 9- tiền học 2 đứa : 2300k tạm tính hết: 9490k (gần 10tr) huhu chưa kể tiền ăng uống hàng ngày hu hu lương chưa lĩnh về đã hết, làm sao đây cả nhà ??????????????
@@ mình k tiêu đc kiểu này, phải tính toán cẩn thận lắm mới không sợ bị thiếu trước hụt sau. Nhiều lúc lười là ra ngoài ăn quán cho nhanh
hic. thường thế mà, đến lúc phát sinh thì cứ dồn dập cùng 1 lúc, như e đây, tiền học 1 tháng của bé 3 tuổi đã hơn 3,5tr rồi, mà e này e ấy ăn 3 người mà 1 tháng 3,5tr cả tiền nhà lẫn sinh hoạt, e thấy giỏi đấy chứ.
ít ng tiêu được kiểu này khi đi làm lắm, họa hoạt lắm e n mới ra quán, còn cứ đi làm về là nấu cơm cho sạch sẽ :3, thức ăn mua thì cứ chuẩn zin, tài thật
chị em nhà mình là cứ bị cái tội mua sắm linh tinh nên mới tốn nhiều, cơ mà e thấy theo chủ top nói thì 2 ng nhà bạn ấy ăn ít thật ấy. e ở với bme ko mất tiền nhà ăn uống cũng bt nh mỗi lần đi chợ rẻ rách cũng 50k mà chỉ có thịt lợn với rau thôi, ăn cá hoặc thịt gà là đắt hơn, sao mà tiêu đủ đc nhỉ
chủ yếu là do biết cách chi tiêu thôi mẹ nó, như vợ chồng em ý có mỗi 2 vợ chồng tối về mới nấu cơm ăn mà tình ra tháng nào cũng tiêu hết 8 triệu liền
thế mới tài chứ, n còn kỹ tính là chợ nào có người ở quê nó lên bán n mới mua, săn lùng luôn, n bảo k mua thịt dưới này, cũng may ng ở quê n lên đây bán cũng nhiều nên n mua của họ, n tính cho c là n đi chợ 3 ngày 1 lần, 1 lần mua 150k tổng thể, rau + thịt + thịt bò, lần sau thì rau + thịt + cá..., với cả n đi làm nên tối mới ăn ở nhà nên cũng đỡ, mà ăn tối thì thường ăn ít hơn mà
chợ gần cty em n, nên n đi làm rồi tạt qua mua luôn, mua xong đến cty, làm việc, tranh thủ rảnh rang n mang lên chỗ nấu ăn rửa sạch sẽ, cất tủ lạnh cty, chiều mang về. Cứ 3 ngày mua 1 lần r để tủ lạnh. Về là sẵn nấu.
Dù thế nào mình cũng thấy em ấy thật sự rất chăm chỉ đấy, mà lại còn luôn lạc quan nữa. Mình gửi lời chúc em ấy sau này sẽ tìm được một công việc tốt hơn nhé
nếu độc thân, em mới có khả năng sống được, chứ giờ có gia đình vào rồi, khó sống với mức này lắm cơ ạ
trước khi lấy ck e cũng như bạn mà chị chủ top đang nói, e còn để dành đc kha khá tiền cơ, cả tiền phòng , điện nước, xăng xe một tháng là 1tr. vs ăn uống, cưới xin khoảng 1tr/1thangs nữa, nhưng mà e ăn trưa ở cty, tối thì đứa cùng phòng lại mang thức ăn chỗ làm về nên tối ít khi phải mua thức ăn lắm, toàn ăn vặt thôi.
mn mua ts cố định tính làm gì, nv là bt mà, cái tiêu kiểu linh tinh vớ vẩn chẳng tồn dư dc cái gì mới oan, hic nhà em 2 vc trẻ tháng cũng 6, 7 triệu rồi