Người lớn không nhất quán

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi SuTu, 8/10/2004.

  1. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Mọi người ơi, cho em hỏi với.

    Trong nhà em mỗi người có một cách cư xử với cháu khác nhau, ra ngoài ngõ lại càng kinh khủng:
    - Bố cháu chủ trương áp dụng các hình phạt.
    - Bà cháu lại chủ trương nuông chiều thái quá.
    - Ngoài ngõ thì bọn trẻ hàng xóm vô cùng nghịch ngợm và hay bắt nạt...
    - Người lớn xung quanh, lại lúc thì hay dọa dẫm, lúc thì đùa quá trớn...

    Xin mọi người tư vấn giúp cho em !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi SuTu
    Đang tải...


  2. Ngô Phương Loan

    Ngô Phương Loan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    to

    Trung hoà có được không , chính mình nhiều khi khuyên ai cũng thấy mình nói hay những để dạy con gái 9 tuổi của mình thì đôi lúc cảm thấy khó khăn . Vậy phải từng bước từng giai đoạn mà dạy dỗ bé thôi . Có những khi mềm khi rắn ...phải lựa thôi . mỗi bé một kiểu một các tính khác nhau . thế nên mới phải học hỏi ở đây ...
     
  3. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Theo mình, gia đình là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách cũng như việc nuôi dưỡng giáo dục bé sau này. Làm cha mẹ, chúng ta cần cố gắng tạo lập một môi trường giáo dục lành mạnh từ những ngày thơ ấu nhất của bé. Khi trẻ bắt đầu biết học nói, biết học hỏi, mọi hành vi cử chỉ cũng như lời ăn tiếng nói của những người xung quanh đều có thể ảnh hưởng đến hành vi và lời nói của trẻ.

    Mình đã được đọc những điều dưới đây và thấy rất tâm đắc:
    - Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.
    - Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
    - Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
    - Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
    - Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
    - Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
    - Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
    - Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
    - Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
    - Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.
    - Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
    - Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.

    Đành rằng đó chỉ là lý thuyết, mà không phải cứ lý thuyết thế nào thì thực tế thế đó. Tuy nhiên, mình thấy ở một mức độ nào đó chúng rất có lý. Thế nên chẳng có lý do gì mà chúng ta không vận dụng cái lý thuyết đó đi, để biết đâu một lúc nào đó nó sẽ biến thành hiện thực ...

    Ơ, nhưng mà lúc nào nổi nóng thì sao nhỉ ? "Mày có im đi không tao cho một trận bây giờ", "hư này, có muốn ăn roi không ?" ... Liệu mình có giữ được thái độ ôn hòa mọi nơi mọi lúc không nhỉ ? Đúng là lý thuyết thì dễ mà thực tế lại khó.
     
    vinhomesgrouparchitect thích.
  4. khanhmoon

    khanhmoon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    Bà thì hay chiều cháu nhưng mà nhiều lúc bé sai bị bố mẹ mắng, bà cứ lại nịnh, dỗ cháu làm cho bé sẽ hư và k nghe lời vì có ng bảo vệ r
     
  5. Fukuya

    Fukuya Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    Cái này thì khó thật
    Gia đình mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn
     
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    bài viết hay quá, nhưng đúng là nheieuf khi nổi nóng quát con hơi quá
     
  7. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    những chuyện như thế này là chuyện bình thường xảy ra quanh ta chủ yếu là phải giáo dục con biết phân biệt cái nào nên nghe và học và ngược lại
     
  8. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    Vấn đề này gần như gia đình nào cũng mắc phải!
     
  9. Me Sanhoo

    Me Sanhoo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    theo mình nghĩ thì trong nhà có 2 người với phương pháp giáo dục khác hẳn nhau như thế, một người sẽ làm bé sợ còn một người thì làm cho bé biết là lúc nào mình cũng được chiều chuộng bênh vực như thế thật không tốt chút nào.thống nhất một chút vừa đánh vừa xoa có vẻ tốt hơn, giống như làm sai sẽ bị phạt còn làm đúng sẽ được cổ vũ khen ngợi ấy.bà thì thường xót cháu nên hay bênh vực nhưng như thế chỉ làm hư bé thêm thôi
     
  10. kienML

    kienML shoptuancua 0934.622.711

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    2,840
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Người lớn không nhất quán

    thực sự vấn đề này làm minh đau đâu lắm. bé nhà minh tiêm phòng bị sôt 38 độ hỏi bác sĩ bảo không sao. chỉ cần cho uống hạ sột vì trẻ mới tiêm phòng hầu hết đấy chư. nhưng mẹ mình cứ làm ầm lên. bảo thế này thế kia. bảo không biết xót con. mình là người xót nhất cơ mà
     

Chia sẻ trang này