để xem các mẹ thống nhât đóng quỹ bao nhiêu 1 tháng cái đã, mình đề xuất ý này : hàng tháng các thành viên đóng quỹ 15.000d / trẻ , tức là mẹ nào có 1 con đóng 15.000 tháng, 2 con thì đóng 30.000 tháng, đến ngày sinh nhật của bé thì hội sẽ có người đại diện đến tặng 1 món quà và bao lì xì . các mẹ xem rồi phản hồi nhé
mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ bo, đóng theo ký thì hợp lý hơn đấy, chứ từng tháng thấy lách cách quá mẹ bo ơi, các mẹ cho thêm ý kiến nhé
hihi.. đồng nai bạn ở đâu đấy, cuối tuần gia đình mình thường về biên hòa đấy, gia đình ox mình ở đấy mà
ok , vậy đóng theo quý , 3quý / 1năm (60 .000/quý/trẻ) , nhưng năm 2008 này chỉ còn 2 tháng vậy mình đóng cho nửa quý 3 nhé tức là 30.000/nửa quý/trẻ (tháng 11 và tháng 12 năm 2008) @Rada à : em lập danh sách đóng quỹ luôn nhé, tốt nhất là có 1 cuốn sổ theo dõi thu chi hàng tháng để còn thông báo công khai với mọi người các mẹ phản hồi tiếp nhé , hy vọng mọi người hưởng ứng và duy trì được sinh hoạt hội phụ nữ 10/10 .
Chán lắm mẹ bonbon ơi, bé nhà mình bình thường đã không thèm ăn rồi, giờ bị bịnh thì càng tệ hơn. Riết rồi ở nhà dọn mâm cơm lên ăn là phải bế bé đi trốn chỗ khác chứ nếu không là nó ói liền. Rõ khổ!!!!!
Vậy thì để hôm nào em qua chơi thử nhé! Em có duyên với bé con lắm. Biết đâu bé sẽ ăn tốt hơn. :mrgreen: Em hơi tự tin nhỉ? @me Bo(Levin) : Vâng! Xin tuân lệnh hội trưởng.
Trời! nếu được vậy thì chị đa tạ Rada lắm ...lắm...lắm... luôn đó, cách nào cũng được miễn bé chịu ăn thôi .
Chèn ơi! Thấy mấy mẹ rủ nhau đi ọp đông vui quá, có con nhỏ nên chẳng đi được, hic hic... bao giờ các mẹ có ý định đi ọp ở Suối Tiên thì báo em một tiếng với nhá. Còn cái vụ đóng tiền thì em nhất trí hai tay, mà đóng cho ai hải các mẹ, nhưng sao đóng được bây giờ em đâu có đi ọp được đâu, Bo ơi bo à con ăn mau chóng lớn để mẹ đi ọp nhé! kà kà...
Mà mẹ Bo ơi! Sao lúc đầu là 15.000 đồng /bé/tháng mà sao nay lại là 60.000/quý/bé ??? Và phải là 4 quý /năm mới đúng phải ko chị? Vậy là 45.000 /quý/bé. Năm nay còn 2 tháng 11 và 12 thì là 30.000/bé chị ha?
mebeminh08 ơi! Em vẫn chưa thấy thông tin của mẹ con chị để cập nhật vào Danh Sách. Cập nhật cho em sớm nhé! Họ & Tên mẹ, ngày tháng năm sinh Họ & tên bé 1, ngày tháng năm sinh Họ & tên bé 2, ngày tháng năm sinh Địa chỉ: Điện thoại:
@ bonbon + toctien : Các mẹ ở BH chổ nào vậy khi nào tiện mình ọp cái he, đánh lẻ, hì nhà mẹ ruột mình ở ngay mẫu giáo Hoa sen đó - đường Đồng khởi- cty chứng khoán Đồng Biên nè. ỌP thì hú nhá. @ Quỷ hội : năm nay còn 2 tháng mình đóng 2 tháng lần ọp này. Sau đó, sang 2009 mình đóng quý 3 tháng 1 lần. Mẹ nào muốn tham gia hội cứ đóng quỹ bằng cách Chuyển khoản, ai đi ọp được thì đóng tiền tươi cho nó máu hehe. Đề nghị thủ quỷ Rada cho số TK dưới chữ ký. @ Mẹ : Bùi thị Tuyết Nhung 17/11/1979 Con trai đầu lòng : Nguyễn Trường Phúc 11/05/2008 Hy vọng chủ nhật này mình lại ko bị bỏ lỡ cơ hội 88888888888888 với cả nhà. @ Hội trưởng cho thời gian + địa điểm ọp ngay dưới chữ ký, op xong xoá cho pà kon dễ làm ăn vì tìm lại ko biết trang nào hehhee ( ai bẩu ít vô nhà )
Họ & Tên mẹ: Huỳnh Thị Hương Trà sinh ngày 28 tháng 12 năm 1981 Họ & tên bé : Hoàng Anh Minh sinh ngày 30 tháng 06 năm 2008 Địa chỉ:82/15/1 Đường 138 Cây Dầu P.Tân Phú Q. 9 Điện thoại:0907656589 Trên đây là thông tin về mẹ con nhà Bo
hehe chào đồng chí !! bữa nào đi ăn chè thái nhé !! " HỘI TRƯỞNG : chị cứ đưa ý kiến, sau vài ngày tham khảo thấy đa số đồng ý là quyết định luôn chứ dợi phản hồi lâu wá là mất hứng khi nào co ofline chị nt cho mọii người nhé !! hội đông wá thì thuê em rada làm thư ký hí hí em có ý kiến lần off line sau mẹ nào đăng ký mà bỏ không đi off mà ko có lý do chính đáng thì phải ..phạt ..được ko các mẹ ??
Dung roi, phai phat do mebeluan oi. Ah, hom nao di an che Thai o Nguyen Tri Phuong thi ru em luon nha. he he
tại chị tính 4tháng /quý , 3 quý /năm dễ cho các mẹ đó mà , còn em muốn tính 4 quý /năm cũng dc, tùy em , miễn sao em quản lý dc thì ok thôi . năm nay còn 2 tháng thì 30.000/bé ,vậy nhé.
ủa nghe nói mebeluan quyết tâm giảm cân mừ ... giảm cái sự sung sướng ăn uống đi ....ừ mà chè thái ngon thật đấy ...nhắc tên chi làm thèm mún chít ...