mỗi ngày bỏ 50k là tháng cũng đc 1.5tr chứ có ít đâu ý. nói chung là nếu thu nhập thấp các mẹ học theo cách này. Còn mình cứ có lương là phải xử lý ngay.
Bản thân e cũng từng nuôi lợn mấy tháng có việc cần lại đập . Xong chuyển qua dùng thẻ thì lại càng dễ rút . Nói chung mẹ e bảo e tiêu nhiều hơn kiếm Khéo e cũng phải kiếm con lợn sắt tiết kiệm thôi.
Mình chắc cũng phải học cách của mn thôi, hôm qua rủ rỉ với chồng mua cho con lợn rồi nuôi nó mà lão ý gạt phắt đi, bảo là tiết kiệm để mua cho vợ cái xe khác hẳn hoi hơn để đi, vì cái xe của vợ cà tàng quá rồi. Mình bảo là mình ko thích xe chỉ thích tiền thôi mà lão ý ko chịu. Thôi thì có lẽ tự mình phải mua cho mình thôi.
Dạ em là tư vấn BH các mẹ ạ. Nhưng sao nghỀ tư Vấn BH phải nói hay ạ? Nói hay thì đi thuyết phục dc ng khác đúng k a? E thì luôn tư vấn từ em ra, tư kn bản thân mình có để chia sẻ với mọi người, tâm mình có gì mình nói. Phúc đức tại mẫu chị ạ. Cảm ơn chế đã khen e.
Ho hi, chắc lúc mn tiêu thêm 20k/ngày mn k nghĩ j đâu, nhưng lúc mn đập lợn sau 1n mn sẽ thấyvui vì số tiền đó đấy.
nếu mỗi ngày tiết kiệm 20k thì 1 năm có 7 triệu rồi Thế mà ông chồng nhà mình ngày nào cũng đốt hét gần bao thuốc lá, vừa mất tiền lại mang bệnh vào người.
Nghĩ 1 năm tk mới đc 7 tr là ít nhưng thực ra nếu mình có ý thức tk thì chắc mình sẽ rất vui khi có cục đấy đấy
May qá anh chồng nhà mình thì ko hút thuốc, ko uống rượu, nói chung là ngoan lắm nhưng bảo mua lợn cho vk thì nhất định ko, bảo để tiền làm việc khác, hichic
haizz. Nói thật là. Tiền lương thì cố định hàng tháng rồi. Mà mỗi ngày để ra 20 -50k vào lợn. Thì đến khi đi chợ vẫn p hết như bình thường. Mà trừ chi phí chi tiêu + đúc lợn thành ra âm. Thì lấy đâu mà bù vào. haizz.