Tình hình là bé nhà em được 9 tháng rồi mà từ lúc sinh tới giờ bạn í làm em lo nhiều quá. Mà em thì sinh tập 1, sinh được 4 tháng thì 2 vợ chồng bồng chống nhau lên Hà Nội, chồng ở nhà chăm con, vợ đi làm ( . Bao nhiêu là khúc mắc mà nhiều lúc chẳng biết hỏi ai. Hiện tại em cũng đang kinh doanh 1 số mặt hàng để gia tăng thu nhập. Nay em tham gia diễn đàn, hy vọng được các mẹ giúp đỡ và ủng hộ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Hello người cùng cảnh, con em 5 tháng k đi làm được ở nhà bán buôn. Thi thoảng ghé topic e chơi xem có gì ủng hộ được k nhé.
sao anh nhà ko đi làm lại để chị đi làm , nếu được anh nhà đi làm chị ở nhà vừa chăm con vừa buôn bán
Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm rồi thuê người trông con thì đỡ vất vả hơn. 1 mình vợ gánh vác hết cũng mệt !
Mấy hôm nay em bận làm dầu dừa với dầu gấc để trả hàng cho khách nên giờ mới vô diễn đàn, thấy được các mẹ quan tâm em vui quá, cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ . Thực ra chồng em ốm từ lúc em mang bầu tới giờ, muốn để anh í ở nhà nghỉ thêm 1 thời gian nên giúp chăm con vì nhà ông bà bận bịu cả không ai giúp được ( tv bé nhà em cũng ngoan nên bố ở nhà chăm con cũng ko quá vất vả ) . Em cũng tính thời gian tới tìm ng giúp để 2 vợ chồng đi làm chứ các mẹ đều hiểu cái cảnh cả nhà trông vào đồng lương của 1 người nó thế nào đấy ạ ...
Từ bữa ck em bị tràn dịch màng phổi tới giờ sức khỏe chưa hồi phục nên ở nhà chăm con giúp vợ. Chồng em cũng buồn lắm chị ạ. Hoàn cảnh nó xô đẩy nên đành chấp nhận. 1 -2 tháng nữa hy vọng chồng em ổn định rồi 2 vc đi làm cho đỡ vất chị ạ