Không cần quá đau đầu, tốn kém mà vẫn vui hơn đi hội, tình cờ 1 hôm đưa bé ra Quảng Trường Ba Đình, mình đã có 1 video để đời cho con chỉ với 1 vũng nước mưa ạ, xin mời các mẹ tham khảo ạ.
Về khả năng văn nghệ văn gừng mẹ cháu cũng không đến nỗi nào đâu ạ, vậy mà cháu lại ăn theo gen đằng nội, cổ vũ cháu hát xong mà mẹ cứ gọi là khóc nấc vì kinh hãi. Thanks các mẹ đã lắng nghe.
Hôm nay mình tận mắt chứng kiến cảnh 2 chiếc kiệu, 1 kiệu ông, 1 kiệu bà quay tít mù ở lễ hội Đình Liên Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, thật khó tả cảm xúc lúc đó, xen lẫn phấn khích, hào hứng là sợ hãi, trong không khí vô cùng sôi động, rộn ràng. Các mẹ chưa từng xem, từng tin thì cho biết cảm xúc có giống mình không ạ.
Cái này mình quay lâu rồi, gần chục năm rồi ý, bằng máy ảnh cầm tay sony, hihi, giờ nhìn lại thấy tối quá nhưng vì nó hài hước nên xem vẫn thấy vui, hihi, cảm ơn các mẹ nhìu
HIhi, cảm ơn em đã động viên, chị có nên định hướng cho cháu theo nghiệp này không nhỉ?, hờ hờ, nghĩ đến đã bùn cười
Hoàn toàn tự nhiên mà, mấy em gái khiêng cũng muốn dừng cho đỡ kiệt sức mà có cưỡng được đâu, xem mà chỉ sợ kiệu đâm vào người, cũng sợ phết đấy, hihi