Bản Áng, thơ mộng và hấp dẫn lãng mạn bồng bềnh huyền ảo, nếu mà đến buổi sáng thì thôi rồi quá tuyệt vời luôn
hihi thanks bạn nhá. Nếu cảnh giống trong ảnh thì quá tuyệt. Có dịp phải đi thôi. Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp quá đi tới khi nào mới hết đây ta
Chuẩn đấy bạn, khi chưa đi thì không biết đi rồi lại muốn đi nữa, cảnh Việt Nam mình không hề thua kém ở Mỹ và Anh Đâu
đúng rồi,mình cũng có may mắn được đi 1 số nước.công nhận cũng đẹp cơ mà việt nam mình ko thua kém đâu ạ?mội nới có 1 cái hay riêng.Việt nam mình lại có 4 mùa nên đi được tất cả các tháng trong năm.
Sao các bạn không thử Tour Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Châu Đốc: 2.350.000 vnđ, 3ngay 2 đêm. Tour Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Vĩnh Long – Cần Thơ – Châu Đốc: 3.050.000 vnđ, 4ngayf 3 đêm.
mình đã từng đi hà giang đồng văn mèo vạc, phải nói là non sông quá hùng vĩ luôn, lúc đi mục đích là hoa tam giác mạch, mà lên rồi cảnh đẹp chả thèm hoa nữa, núi non trùng điệp, con đường chênh vênh khúc khuỷu .... quê YB nhưng chưa 1 lần nghĩa lộ mù cang chải, năm nay quyết làm 1 chuyến thôi ...
đúng r bạn các bạn trẻ thì lại thích phượt hơn, mình cũng vậy!!! nhưng di tour nó sẽ lợi nhiều hơn khỏi phải lo về chỗ ở, ăn uông,....vv tour bên mình thì tour giá rẻ nhưng chất lượng lắm ạ