Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mình 36 tuần mới sắm đồ, giặt đồ, nhưng mà 37 tuần con đã tòi ra rồi, hay tại sắm đồ muộn nên con chui ra sớm, bít thế sắm sớm con có khi lại ra muộn, hay hơn nhỉ )
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thì đợt đó Tui ở nhà ăn với chơi mà, nên cứ 1 ngày lau nhà 2 lần, có gì là mang ra rửa và giặt. Cụ bà hàng xóm sang chơi cứ chêu mãi (nóng tai cụ vì cụ mới mất rồi). Hôm nào bà qua nhà tui lấy quần áo ủng hộ các bé ở chùa BĐ nhé, tui giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng rồi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ngày đó bà nghỉ làm sớm thế ah, chả bù tôi siêu âm bảo khoảng mùng 05/01 sinh con thì tôi đăng ký nghỉ làm từ ngày 06/01 (nghỉ muộn để ko phải đi làm sớm mà) thế mà nghỉ làm xong vẫn còn phải nằm dài ở nhà chờ, bùn ơi là bùn.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ok. Hôm qua tui vào Chùa có một em ở Thanh Xuân gửi 2 túi đồ to cho các Bé, nhưng đồ người lớn (Người lớn các Thầy cũng nhận) và 2 quả dưa Hấu, mình mang vào cho các em luôn, vào đến Chùa, các con ra đón, nó buồn thiu khi nhìn thấy đống đồ của người lớn (2 em lên tiếng, Cô ơi, tóc cô dài thế, cháu cũng là con gái, cháu sẽ để tóc dài như Cô, nhưng quần áo này cháu không mặc vừa, năm nay cháu 7 tuổi, tóc mẹ cháu cũng dài như Cô nhỉ?) Nghe thương quá các mẹ à? Khổ thân các con quá, mình đi làm về muộn nên quên không mua kẹo để phát cho các Cháu. Lần sau mình sẽ nhớ, đêm qua về mình thương Bọn trẻ quá. Lúc ra về chúng cứ đòi lên xe “ Cô ơi cho cháu đi chơi với” Mẹ nào có thời gian rảnh thì qua Chùa cho các bé đi chơi với, vì Chùa đồng ý cho bé đi chơi, miễn là mang về đúng giờ là được. Thương lắm cơ!
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nghe mẹ nó nói mà cảm động quá, tiếc là tớ lại ở xa nên không thể đến đưa các bé đi chơi được. Hy vọng sẽ còn thật nhiều niềm vui đến với các bé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tớ bị chồng "cho ăn quả lừa" bảo là "xin nghỉ đi rồi Anh xin việc khác gần nhà cho" (đợt đó Tớ làm bên Hà Đông mà, bắt đầu mang bầu nên chồng ko muốn cho đi làm vì xa quá). Thế là Tớ ở nhà từ lúc 3 tháng cho đến khi con 2 tuổi mới đi làm, cũng sì trét nhiều lắm. Hàng xóm rồi thậm chí cả người trong nhà nhìn thấy mình ăn chơi cũng ngứa mắt chứ Bà. Sau đó, Tui quyết định tự cai sữa con và xin việc đi làm đấy. Đợt đó cũng nhờ 1 người bạn mà Tui vào làm ở 1 công ty về bản tin chứng khoán, sau 2 năm làm việc, công ty rơi vào khó khăn và Tui lại nghỉ việc. Quyết định đi học tiếp nè. ...Đời rất dở nhưng vẫn phải ...niềm nở mà.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Dạo này Tui bụng to hạn chế đi lại chứ ko thì Tui đi với bà ngay. Tui nghiện làm từ thiện mà.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thế bà đang học cái gì thế? Mà giờ bầu bí thế này thì còn học gì nữa?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tui đang học kế toán bà ạ, phải học chứ. Tui muốn đi học từ lâu lắm rồi nhưng vì ngày trước Khánh nhà Tui còn nhỏ và chồng cũng ko muốn cho vợ đi học xa. Tui phải động viên mãi ông í mới cho đi học đấy, cố gắng để kiếm cái bằng đến nữa còn kiếm sống chứ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chào nhà ỉn,tuần mới vui vẻ nào...............
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tớ cũng vào điểm danh, chuc cả nhà ta tuần mới vui khỏe, trẻ trung, ai bán hàng thì may mắn, đắt khách, ai không bán hàng mà mua hàng thì mua được hàng rẻ mà chất xịn. Hi hi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tớ cũng vào điểm danh cái, chúc chị em luôn xinh đẹp trong mùa hanh khô này
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc cả nhà một tuần vui vẻ................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Cươi ngày điểm danh cái nhỉ................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động cả nhà nhièn thấy con mụ bibo đi đâu ko? hay bận đi tiêu tiền mà quên ko vào nhà thế nhỉ?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hihi. Dạo này không thấy nhabibo, meocon vào nhỉ? Chắc các nàng bận. Mẹ đạt đẹp trai ơi, đạt uống hết sữa chưa? hihi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà í dạo này bận quá mà, chứ tiền thì nhiều như lông lươn thì tiêu sao hết bibo nhỉ Hỏi vay mụ Đạt 1 ít để ăn chơi nhảy múa nhá.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thấy con các bà uống sữa tốt mà tui phát thèm, con nhà tui từ nhỏ cương quyết nói không với các loại sữa, sữa mẹ thì đã hôi rùi, lại ko chịu ăn sữa ngoài thành ra cứ còi cọc mãi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bé nhà bà bao nhiu tháng, nặng bao nhiu kg, cao bao nhiêu rồi?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tôi kể bà nghe nhé, con nhà tui đẻ ra nặng 4.2kg; 2 tháng đầu mỗi tháng tăng 9 lạng, từ tháng thứ 3 tăng nhiều nhất là 3 lạng; Giờ 20 tháng nặng 9.7kg; cao 81cm. Tôi tìm đủ mọi cách mà nó không chịu ăn đồ sữa, mãi đến 15 tháng nó mới chịu uống 1 chút sữa tươi (hiếm hoi mới có ngày được 2 hộp, nhưng có khi cả tuần ko uống), trời mát là thôi uống luôn, váng sữa thì đợt trời nóng mỗi ngày giỏi lắm cũng được nửa hộp, 1 tháng nay nó lại ko ăn nữa rồi.