Nghệ có tính nóng nên mình nghĩ bạn nên dùng rượu nghệ sau 1 tháng khi sinh để tránh tình trạng mất sữa cho con
mình sinh 2 bé đều dùng rượu gừng nghệ tắm và lau người rát trứng và mịn da, sinh xong chừng 1 tuàn mình bắt đầu dùng
cái này phải để khô vết mổ và nếu mn bị dạn da nhiều thì khoảng 1 tháng hãy bôi vì bôi sẽ bị ngứa và xót phần da dạn to đấy
bạn ơi, t cg sinh mổ, da cũng dạn nhiều, thế này thì phải đợi bao lâu mới dùng được?sợ sau 1 tuan thì vẫn xót nhỉ
em cũng đang nghiên cứu vụ rượu gừng nghệ này vì đọc thấy nhiều mẹ dùng hiệu quả. Nhưng mình tự làm hay mua ở đâu các mẹ. Nếu ngâm thì ngâm trước mấy tháng ạ.
ngóng vụ này luôn, nếu chẳng may mà phải sinh mổ chắc phải học hỏi các mẹ nhiều, chứ mình vẫn muốn sinh thường hơn
Sinh mổ thì mẹ thoa tránh vết mổ ra nhé, sau khoảng 3 - 4 tuần vết mổ lành hẳn mới thoa vùng bụng...Thực tế khi mới sinh, hầu hết các mẹ đều rất bận con nhỏ (nhất là mẹ sinh lần đầu), thường cũng phải hết tháng đầu tiên mẹ mới thoải mái thời gian để dùng.
hi,nhưng trường hơp sinh mổ xong rảnh rỗi luôn thì xoa luôn dc phai k b?mình thì chỉ sợ xót phần da bị danh thôi.nếu xoa luôn có ảnh hưởng j đế việc co bóp tử cung và dịch sản có sợ bị tắc k?mình mới nghe nói quân đai muối luôn mới sợ tắc sản dịch,còn xoa rượu gừng thì chưa,có khi nào xoa cái đấy nóng thì càng đẩy được nhanh sản dịch ra ngoài
mình tự làm cũng được hoặc ko thì mua có một số mẹ có bán đấy mn nhé, nếu ngâm thì ngâm 3 tháng là dùng được. Mn cũng có thể dùng tinh bột nghệ trong uống ngoài bôi cũng hiệu quả gần tượng tự đấy, mà cách dùng có vẻ đơn giản hơn, hihihi. chúc mn vui
Không phải vết rạn nào cũng xót khi thoa rượu gừng nghệ đâu bạn, động tác mát xa rượu cũng nhẹ nhàng nên bạn ko sợ ảnh hưởng đến việc co bóp tử cung hay tắc sản dịch. Việc quấn muối khi còn sản dịch thì ko nên mà chỉ nên chườm muối thôi. Chườm muối có tác dụng đẩy nhanh sản dịch nhé bạn.
Tiếc quá mình bị dị ứng nghệ nên không dùng được cách này. Tập thể dục nhẹ nhàng thì chắc cũng phải đợi vết mổ lành thì mới vận động được các mẹ ạ. Nói chung phải kiên trì. Thôi thì tất cả vì tương lai con em chúng ta các mẹ nhé! Nóng vội cũng chưa chắc đã được.hihi...