Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” ôi, tớ kể chuyện nhà tớ nhé, nhà tớ là tớ nói mẹ tớ í, đoảng, chả giúp được gì đâu, chỉ được cái đi chợ mua nhiều thức ăn, tớ và thằng e về suót ngày cằn nhằn bà, bà thì chiều cháu, trời ơi, sao ông bà nào cũng chiều cháu phát bực mình ấy, mẹ tớ bảo, mày cứ cãi tao nhem nhẻm ấy, mày mà về nhà chồng thì người ta đuổi mẹ nó đi, hì hì, tớ lại bảo, tớ mà vác 2 đứa đi, bà lại buồn thui với cái nhà 4 tầng. thế là mẹ tớ lại im, đúng là mẹ mình thì mới thế. Có lần, mẹ tớ mắng, ko gọi là nói chuyện giảng hòa giữa 2 chị em tớ đang cãi nhau, tớ tức quá bảo, thôi mẹ về phòng mẹ đi, ko nói nữa, xong bà về, tớ ngồi khóc. Con giai tớ hơn 2 tuổi thấy thế, ko nói gì. Ngủ trưa dậy xong, bà mang cho bát hồng xiêm, nó bảo, bà đi về phòng bà đi, sao bà mắng mẹ tí. Bà giật mình bảo bà ko mắng, bà chỉ nói chuyện với mẹ tí thôi, bà xin lỗi. rồi bà nhấm nháy với mình, đấy là mẹ đẻ, chứ là mẹ chồng mà trong hoàn cảnh này thì con dâu chết nhỉ, hic, trẻ con ai dạy nó đâu.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” hi hi, có tớ đây, chưa có ngày sinh nhật nào của mẹ chồng là không chúc mừng, rồi mua quà, tết đến mua cho mình cái túi cũng tiện thể mua cho bà cái túi; trong khi đó hai mấy năm sống với mẹ đẻ mới tặng quà sinh nhật mẹ đẻ có mỗi 1 lần
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Quả này mà là mẹ chồng thì coi như xong, lót tay lá chuối dắt về trả nơi sản xuất he he he. Nhà mình cũng thế đấy, mẹ đẻ mình cãi nhem nhẻm, nên bà cứ mắng suốt "mày cũng nói với MC thế à?" hi hi.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” He he he, tôi giống mẹ này chỉ buôn truyện linh tinh với mẹ còn mẹ nói thì con vâng dạ ngoan lắm. Nhưng không làm theo he he he. Cuối cùng mẹ cũng thua con dâu he he he
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” ai may mắn thì vẫn có thể có nhưng bà mẹ chồng rất dễ thương đó! Như em nè hihi
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” đọc hết topic này xong thì còn biết nói gì hơn: Cố gắng lên các bậc phu nhân!!!
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Thôi sau này em tạp ăn bánh bơ và đội mũ phớt giống như các bác trên này là xong hehe. Khổ tí nhưng mà đến ngày đấu tranh ta sẽ vùng lên
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Khổ thân cái phận làm dâu, trời thương, trời đánh không bằng làm dâu nhà chồng, Thế nhưng mẹ chồng mình dễ tính lắm, chỉ tội nói xấu con dâu ở sau lưng thui, chứ trước mặt thì chăm con dâu ghê lắm. Mình cũng áy náy khi bà cứ cả nể con dâu, còn con trai với con gái bà thì úi giời..................
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Oai trời, mong được như thế mãi, ko đo được lòng người hết đâu bạn ạ, con đẻ thì còn 9 bỏ làm 10, chứ con dâu thì từ từ đã nhé, con đẻ mắng mỏ thậm tệ thế nào đi nữa nhưng vẫn là con đẻ, sự đời nó thế mà. Bạn cố gắng để giữ được mãi như thế là tốt lắm rồi, đừng buông hoặc thả lơi 1 tí gì là chít đấy.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng mình đây, thế mà bà mải việc suýt quên, tối qua gọi điện chúc mừng trước bà mới giật mình nhớ ra. Năm nay kinh tế khó khăn, không mua quà cho bà nữa, chắc bà sẽ thông cảm thôi.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Sao cứ phải nói xấu sau lưng thé nhỉ ,quân tử thì nói mẹ trước mặt đi ,nghe mà ghét .Các bác thông cảm em tự nhiên đọc topic này thấy ức chế.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” nói chung sau này em là mẹ chồng không biết em sẽ thế nào Ở nước ngoài, đặc biệt là P.tây không biết quan hệ mẹ chống nàng dâu thế nào, mà ở Vn lúc nào cũng có chuyện nhỉ? Em nghĩ dao này em cho cu nhà em lấy dâu Tây cũng được cho đỡ phức tạphehe
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Mẹ chồng em hôm nọ kêu với em : chồng mày lấy vợ mà chưa được nhờ nhà vợ cái gì??? ặc ặc, em nghe mà muốn tức nổ mắt, em lấy chồng cũng đã được nhờ cái gì??? và hóa ra lấy vợ để được nhờ nhà vợ ah?????
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Nếu như cứ tính toán thiệt hơn ,phải nhờ vả này nọ thì mệt lắm ,bản thân ai cũng muốn mình mạnh để giúp cho người khác nhưng giúp được tới đau thì giúp thôi chứ.