22 tuổi yêu và lấy ck được rồi em gái, gắng tìm một chàng hốt càng sớm càng tốt để còn lo mần ăn nữa em.
Bây giờ thời đại tự do, lấy ck rồi vẫn bay nhảy được nên em cứ tự tin mà cất bước theo trai đi(theo ck) cho có ck vững vàng hơn.
Còn tuyển không chị, em có ông anh 91, nhà HN, nói chung là cũng cao ráo, ko đẹp trai nhưng cũng ko đến nỗi nào. Công việc thì chưa ổn định lắm, nhưng mà ổng có chí phết, em nghĩ sau này sẽ thành công.
[Q"Van Vanbacnguyen, post: 32890618, member: 322413"]Mình hẹn hò thui em^^ 01635 392 714///[/QUOTE] A chàng này ok e?
Mình 35 rồi mà còn phơi phới nghe mấy em 9x la ế này ế nọ cảm thấy nao nao muốn đi tuyển một em chân dài về làm vợ quá, kakaka
Em hiện tại 25 tuổi rồi mà chưa bị thúc ép gì có chớt không chứ lại (Thật ra mẹ em thì kêu nhiều lắm còn bố thì cứ hờ hững... :v :v :v nên đâm ra em cũng thế chẳng lo nghĩ gì cả) Chị chủ top đã lấy chồng gì chưa ạ???