Mình cũng chuẩn bị sinh em bé thôi nhưng mình thấy chị mình hoặc nhiều gia đình sinh được câu con trai là coi con như là ông mặt trời thích gì được đấy ngay từ nhỏ thôi. 2 tuổi mà cũng đã biết đòi hỏi này nọ không được là tỏ thái độ ương bướng và khóc ăn vạ. Ông bà có nói thì bênh con, con đòi nghịch gạch, đá, gậy gộc, nhiều lúc mình nhìn cảm thấy rất nguy hiểm nhưng mình chỉ là con dâu và cũng mới làm dâu nên không dám quát cháu. Thật sự mình không đồng tình với cách dạy con đó. Nhiều khi mình không làm theo ý cháu là cháu dám cầm giày đánh cả mình hoặc là tỏ thái độ không tốt. Có lúc mình thấy cháu lấy tay chỉ mặt ông hoặc bà...rất nhiều hành động nhưng mà mẹ cháu bênh cháu nói là trẻ con không biết gì nhưng mấy thấy như thế quá nuông chiều cháu Có con cũng là điều rất tuyệt vời những phải biết cách dạy con chứ không thể thích gì chiều đấy sau này sẽ làm hư con hãy tạo cho con những thói quen tốt ngay từ nhỏ. Mình xem mấy video người tây người ta dạy con rất cương quyết và đứa trẻ cũng đã nhận thức được điều đó. Cũng rất mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm về cách dạy con. Theo mình nghĩ cách dạy con trai cũng sẽ khác cách dạy con gái.
chuẩn đó mn! nói chung k dc chiều quá, và trẻ con cũng biết nghe nếu như ng lớn phân tích theo hướng dễ hiểu cho bé. k nên theo kiểu "ko đc" suông mà nên giảng giải lý do cho bé hiểu, 1 cách rõ ràng, dễ hiểu, nhẹ nhàng. con gái thường ít hiếu động hơn, cũng dễ nghe lời hơn con trai
Trẻ con nếu được chiều chuộng quá sẽ hình thành thói quen không tốt ương bướng, ỷ lại và làm theo những gì mình thích . Vì vậy là cha mẹ phải dạy dỗ và chỉ bảo cho con , chỉ ra cái sai để con sửa , cái đúng thì khen thưởng để con tiếp tục phát huy.
Khiến con trẻ là trung tâm của vũ trụ là sai lầm lớn của các bậc làm cha làm mẹ. Dù yêu quý con đến đâu ta cũng cần xây dựng cho con một nề nếp từ nhỏ, chứ cứ chiều con vô điều kiện âu không phải là cách yêu con nhỉ
Một người cứng một người mềm, cứng để con không vượt qua giới hạn, mềm để con thấy sai mà sửa, các cụ cũng biết dạy con mà
Theo mình thấy thì hướng dạy con tốt nhất là ngoài việc phát triển hết trí thông minh, khả năng của con thì cần phải cho con tự học cách chịu trách nhiệm với mọi thứ ngoài ra biết vấp ngã phải đứng dậy để đi, mọi người bây giờ đang cố gắng giúp con mình thành công từ nhỏ đến lớn nhưng không ai có thể dìu dắt con cả đời được vì thế mình cho rằng cần cho con trải nghiệm những thất bại, vấp ngã cũng như nên rèn cho con tính trách nhiệm trong mọi việc.
mình đồng ý với bạn nhiều bà mẹ hay ông bé coi con như thế rồi nuông chiều ko được là đánh lăn ra ăn vạ mình rất là khó chịu với kiểu như thế
muốn dạy con tốt hơn thì 2 vợ chồng phải ăn ý kết hợp vừa đấm vừa xoa thì trr nhỏ mới hiểu ra vấn đề hơn
Theo mình đối với trẻ con thì việc nghiêm khắc phải áp dụng sớm nhất có thể vì giờ trẻ con rất thông minh, được cưng thì sẽ lấn tới. Bố mẹ phải cứng rắn ngay từ đầu. Nhất là mẹ.
Mình thấy khi người lớn dạy con thì người khác không nên can thiệp vào như ông bà hay thương cháu lại chạy ra dỗ dành thì về sau cháu không còn sợ bố mẹ nữa, sẽ sinh ra hư
trẻ con bây giờ thông minh những rất bướng bỉnh khó bảo nhiều khi cứ đòi hỏi này nọ ăn cơm đút cả tiếng không ăn xong, nịnh nọ kia rồi mới ăn cần phải có biện pháp để cho trẻ có những thói quen tốt như tự xúc ăn cơm, ...
Khi cần tỏ thái độ nghiêm khắc với con hoặc phạt con hoặc muốn cho con trải nghiệm cái cảm giác "ăn vạ cũng không ăn thua gì đâu" thì tốt nhất các mẹ nên đưa con lên phòng riêng, tránh xa tai mắt của ông bà thì mới mong thành công được.
Nhớ ngày xưa mình k nghe lời là bố mẹ cứ cho ăn đòn, giờ xã hội phát triển rồi, bố mẹ luôn phải hiểu con cái. Hàng trăm cuốn sách ra đời xung quanh vấn đề hiểu con tuổi dậy thì, nhưng ngẫm lại đâu có cuốn nào viết về con cái làm sao để hiểu bố mẹ. Khi mà xã hội phát triển, đòi hỏi của trẻ thơ ngày càng tăng cao, thì sự vô tâm với bố mẹ của chúng nó lại càng lớn !