Hqua đi làm về nhìn thấy con mà tự dưng em nc mắt nhòe. Thấy thương con quá cm ạ. Em đi làm từ 6:30 sáng tới 6:00 tối mới về tới nhà. Lương mỗi tháng đc 6tr4. Đáng nhẽ ra đã k có tgian cho con thì phải kiếm đc nhiều tiền. Đây em vừa k có tgian cho con vừa ko có tiền. Nhiều lúc thấy ngại khi mng hỏi lương bnhieu??? Buồn quá ạ..
Chị làm việc gì mà tới 11 tiếng vậy chị? Nhiều khi em thấy không phải do mình làm ít tiền mà áp lực đâu, mà là do chị làm việc quá nhiều, vô tình khối lượng công việc đè nặng lên chị làm chị thấy áp lực đó Hiện giờ em chưa có con, còn sống chung với gia đình nên em không buồn vì mình thu nhập thấp. Tuy nhiên em biết em cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để trả hiếu cho ba em - người đàn ông đã hy sinh cả cuộc đời này cho 2 chị em em. Em coi đó là mục tiêu để em không gục ngã, áp lực hay khó khăn như thế nào em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chị cũng hãy xem con chị là mục tiêu để chị luôn phấn đấu đi tới. Thu nhập thấp nhưng chị biết chi tiêu tiết kiệm, dành chút tiền để góp vốn cùng ai đó mua bán nhỏ, chị sẽ có thêm nguồn thu mới song song với nguồn thu chính. Ban đầu hơi cực đó chị, nhưng vì con chị sẽ vượt qua hết thôi Em xin lỗi nếu như có gì không phải, nhưng chồng chị đâu mà để chị phải làm việc quần quật đến nỗi không có thời gian gần con thế ạ?
Mình làm 8h thôi. Nhưng cty ở xa nên phải đi sớm. Ck mình thì ở vs mình ). Nhưng rầu lắm bạn ạ. Cảm giác cứ tự ti nên hay suy nghĩ
Bình tĩnh mn ơi. Công việc vất vả quá mn cân nhắc xem chuyển việc được không nhé? Em bé nhà mn được mấy tuổi rồi?
Có nhiều người còn khó khăn hơn chị nhiều! vì vậy đừng nản chí nhé! cố gắng nuôi con thật tốt là được, nhiều tiều không phải là tốt đâu!!
Cố gắng tìm công việc gần nhà xem thế nào chị ơi? Chứ mỗi ngày tốn đến 4 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về thì tội cho thân con gái chúng mình quá. Nếu với mức lương ấy của chị mà lo hết cho cả nhà thì em hiểu áp lực của chị rồi
Lạc quan lên mẹ nó ơi. Sao lại khóc? Phải mạnh mẽ lên chứ, AQ lên một chút, làm lâu giàu mấy đâu. Thay vào việc buồn rầu vì việc đó, hãy yêu lấy những phút giây hiện tại nhé. Mình có 2 bé, bé đầu 18m đi học, bé 2, 15m đi học, giờ ngày nào con cũng đi học sớm nhất lớp. Bạn có thể cân nhắc chuyển nhà tới gần hoặc chuyển công vc về gần, nhưng quan trọng phải yêu lấy những phút giây mình đang có nhé. Hít một hơi thật sâu và cười thật tươi nào, lại một ngày mới rồi đấy.
Chuyển cv thì htai chưa tìm đc việc gần. Chuyển nhà thì chưa có tiền. Nói chung htai chưa thay đổi đc mn ạ. Đọc những lời mẹ nói động viên em cứ nghẹn cả cổ.
Mọi người có thể tìm thêm vc làm thêm. Hoặc nếu ai có khả năng kinh doanh buôn bán có thể mạnh dạn thay đổi công việc. Giờ em thấy mọi người kiếm tiền giỏi quá !
Haizz. Mình cũng giống mn thôi. Mỗi người một cảnh. Dù sao mình vẫn đang có việc làm thu nhập ở mức trung bình, có con để yêu thương, là rất hạnh phúc rồi... 6h về là vẫn sớm hơn mình. Tối mình còn làm thêm, bán hàng đôi lúc chả có tgian bế con.... nhưng thu nhập thì cũng ko khá hơn bao nhiêu!
m thu nhập cũng tầm đó, mà làm việc 8 tiếng mỗi ngày , m cũng thấy chán lắm. vì ko có nhiều time cho con hic
e cũng thấy giống mn nè , ít nhất cũng gần gấp 2 lần e, nhà e 2 vợ ck còn có 9 tr nhưng thấy cũng đủ tiêu
E ko hiểu mn kêu thấp ở chỗ nào chứ e đi làm cũng áp lực đủ kiểu mà lương có 2/3 mn đây mà e còn phải thuê nhà, riêng tiền lương của e chỉ đủ tiền thuê nhà và đóng học cho con. E cũng mới có 1 cháu nên cũng chưa dám sinh thêm khi chưa có nhà cửa nhưng e thấy mn như thế là tốt lắm rồi, e thì vẫn lạc quan thôi vì sống phải biết hưởng thụ và biết là cho cuộc sống tốt lên
m từ trc gì mơ 5tr còn chưa bjo đc. ck làm công nân cũng có 4tr thôi vợ ở nhà trông con chả xu nào. nghĩ bùn cũng khó khăn trăm bề
Cố gắng mẹ nó ah! Mỗi nhà mỗi cảnh, nhìn lên nhưng lại nhìn xuống, để mình phấn đấu nhưng không chán nản. Mình cũng ngày làm 8h, lương ổn định 2.5- 3triệu. Công việc không nhàn nhã. Được cái gần nhà đỡ thời gian đi lại hơn bạn. Nhiều lúc mình cũng định chuyển chỗ làm xa nhà khoảng 8-9 km nhưng lương 5-6 triệu/ tháng cho bõ công đi cày .
chắc tại e ở gần quê nên chi tiêu nó rẻ chăng , mà e cũng đi làm xa đấy nhé. từ văn điển lên long biên cơ )