Hien tại thif chưa thấy gì không biêt lâu dài nữa lão ý chán minh kug tự xưng chuyện thui phụ nữ khổ thật haiz
lâu dài con người có tuổi sinh ra khó tính đó bạn,ko chiều thì bảo chị e ko thương ck, đc chiều nhiều thì sẽ ko tôn trọng vk, nói chung đúng như mẹ nó nói đó: phụ nữ là khổ thật, dù có hay chưa có hàng tháng là e thấy đã khổ lắm rồi
nhiều khi nó ăn sâu vào bản tính + tiềm thức mẹ nó rồi a, tức nước thì vỡ bờ, bốc hỏa thì cứ phải nói cho các lão họ biết chứ ko nói họ tưởng mình sợ đó, nhưng nói xong thi thôi mẹ nó a, nếu ko giải quyết đc thì để lkhi nào bốc hỏa lại nói tiếp , hjj
Chồng nhắn tin trả lời là một cô gái: Ok, em. Nhắn tin trả lời vợ: Ok ( không cả thèm có dấu chấm ). Trả lời điện thoại một cô gái rất nhẹ nhàng, hỏi gì trả lời đấy. Trả lời điện thoại vợ thì cáu gắt, hỏi đang ở đâu thì : hỏi làm gì?bla bla... Thỉnh thoảng máu cũng bị dồn lên não.
Ôi mình cũng chán chồng lắm đây. Lý do thì nhiều vô số. Sang mục tâm sự mà kể thì chắc các mẹ giục em bỏ chồng sớm. Chẳng hiểu sao vẫn cứ chịu được đến giờ.