Lâu lâu mới vào LCM, đọc quá trời các cm luôn hihi - BHXH của mình đang chờ đi chốt, tính ra đóng được 6 hay 7 năm gì đó. Và chốt xong mình sẽ tất toán 1 lần, vì mình không còn niềm tin vào việc đi đóng nhờ nữa. Mua BHYT tự nguyện thì mình phải mua ở quê vì khẩu ở đó, mà mua ở quê, lúc nằm viện thì mệt đấy . - Mình cũng đã mạnh tay mua BH sức khỏe và 1 BHNT 12 năm. Theo đó thì mình đi làm thêm nữa, mỗi ngày làm 17-18 tiếng. Mình duy trì được 2 tháng làm thêm tối rồi nên vẫn ổn và trụ được ^^ - Số tiền làm thêm mình dùng để đóng phí BHNT. Tiền tiết kiệm mỗi năm mình gửi TK ngân hàng. - Ăn ít, chơi ít...mỗi năm đi nước ngoài 1 lần (Châu Á), đi Đà Lạt 1 lần. (đi máy bay toàn săn vé rẻ, 0đ, 11k nên tiết kiệm được kha khá chi phí rồi) Thế là ổn cho 1 đứa đơn thân các mẹ nhỉ?
Tớ chả hy vọng nhiều vụ lương hưu này vì nó quá thấp so với việc mình đã đóng. Chỉ có điều đi làm Cty đóng 2/3 còn mình 1/3 thì cứ tham gia thôi. Nếu trả hết vào lương mà ko đóng BHXH thì mình cũng ok luôn. Đóng 20 năm nữa và 27 năm nữa mới được lĩnh lương hưu. Chả biết từ lúc 20 năm đến 27 năm điều gì xảy ra. Nghĩ cũng oải lém.
Mong muốn của mình mỗi năm đi du lịch 1 lần như bạn đây. Đi được 2 năm thì tạm dừng kế hoạch vì nhà cửa. Mình hiện đang đóng BHXH. Có 2 HĐ bảo hiểm nhân thọ cũng tích từ tiền làm thêm. Thôi cố gắng về già có tiền ăn chơi đỡ khổ con cháu mẹ nó nhỉ?
mình cũng chả trông chờ vào bhxh gì cả..nhưng hiện tại chế độ cty đang rất tốt( đóng theo mức thực nhận , cty đóng cho 100% BHXH+Thuế TNCN) nên cứ duy trì đóng thôi nhưng mấy năm nữa không làm việc ở đây thì chắc chắn sẽ chốt và trả lấy tiền luôn.............
Chia mỗi con 1 mẹ , Chị nên để dành ít làm cái sổ tiết kiệm và cũng nên tham gia đóng bảo hiểm nhân thọ nữa mn ạ , Thực ra bảo hiểm nhân thọ thì cũng tốt cho chị về lâu dài
Em cũng là 1 chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Người nhà em 1 năm trước cô ruột em mất chủ em trong tay trong vòng vẻn vẹn 7 ngày, chú em chỉ là có dấu hiệu đau thắt lưng rồi thế mà 7 ngày ở 108 nào phẫu thuật nào nằm viện mất hơn 300 tr, chú em vẫn ra đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chú em có BHXH, có BHYT nhưng sao đủ để tri trả hơn 300 tr... Chú em ra đi nỗi đau còn lại cho cô em, 2 đứa con cô em, gd em. Cô chú mới xây nhà xong nợ chồng chất xong thêm hơn 300 tr chữa bệnh rồi ck vẫn ra đi, cô em suy sụp... Câu chuyện còn dài lắm, nhưng câu chuyện này đáng để nói về việc các mẹ nên chủ động có cho mình, chồng mình và con mình 1 hợp đồng bảo hiểm NT. E từng k care đến BHNT, vì vc em đều có BHXH có BHYT, nhưng rồi thấy chú mình , cô mình, rồi xã hội xung quanh mình. Ngày ngày ung thư dồn dập, viêm não mô cầu, hay xe điên liên tằng tằng mới thấy đúng là k biết ngày mai như nào. Rồi em mới mua BH cho con và cho gd mình. KHi thực sự hiểu, đi chia sẻ với mọi người được mọi ng hửng ứng, và em đã vào Manulife làm mặc dù em đã đã định nghỉ việc ở cty cũ để mở shop bán hàng. Nghề nào cũng vậy nên có chữ TÂM, tất nhiên mình đi làm vì tiền nhưng nếu vì tiền mà giết chết đồng loại thì khác gì giết chết chính gd và mình. NÊN SỐNG ĐỂ PHÚC CHO CON CHÁU là quan điểm sống của em. E tư vấn e luôn nói cái đc và k đc, khách hàng cũng như mình, họ chưa hiểu mới hỏi và cần đc biết rõ. Chứ hnay mô liphê nói hay hơn HĐ quy định tí KH ký, ngày mai KH chẳng may bị k được như ông nói thì ông chả đi lừa ng ta là gì??? Ai có cùng quan điểm với em không ạ?
@@ Mn quá khủng! Có tiết kiệm, có tích lũy bên nhân thọ, có BH sức khỏe mà vẫn ô cê khoản du lịch quốc tế TT_TT. Mà chưa kể tiền sinh hoạt cho 2 mẹ con...
BHXH mới đóng 5-6 năm thì bạn phải tự đóng đến 20 năm nữa mới có lương hưu à? Mà BHXH là chỉ lương, ko có chi trả về phần y tế nên cái này mình thấy ko có nhiều ưu điểm. Bạn sống đơn thân nên tiết kiệm có lẽ đc nhiều hơn, tuy sẽ rất khó khăn nhưng rồi sẽ đến ngày bạn sẽ có một khoản đủ sài, giá mỗi tháng bạn để đc 1tr vào NH, 1tr vào BH thì đẹp, vừa có tiền tiêu công việc khẩn cấp, tiền y tế lúc ốm đau tai nạn, vừa có hưu sau này Mình dân BH nên muốn mọi người có BH cho yên tâm lắm, khoẻ mạnh ăn vừa là ok chứ ốm đau ăn có đc gì đâu mà tốn tiền dễ sợ, rồi khi già hết tuổi lao động, cứ phải phòng, nhưng mọi người hay trăn trở nhiều việc chi tiêu trước mắt nên ko thấy như mình
Ko sống đến 85t vậy bạn định sống đến khi nào thì khi ays rút tiền về mà dùng nếu ko muốn để lại cho ai ,BH bây giờ còn đến 99t cơ, sợ nhỡ bạn sống qua tuổi bác Giáp ); sp này giờ cty BHNT nào cũng có, bạn có muốn tham khảo bên Ace Life mình đang làm ko?
Bạn định dùng khi già thì cất vào BHNT đi vì ngộ nhỡ ốm đau lại lấy hết ra dùng đến già còn gì? BHNT vừa có tích luỹ, ốm đau có hỗ trợ, thế thì đến già mới chắc chắn còn tiền tiêu chứ.
Mẹ cháu ko bít các cty BHNT cũng các nhà nước " bảo kê" à? BHNT nước ngoài lại còn được dựa lưng vào cả tập đoàn mẹ có khi còn giầu hơn cả Việt Nam ta ấy chớ
BH nhân thọ đó bạn, bạn chưa bị cty BHNT nào "làm phiền" à? Mình bên Ace Life của Mỹ, còn bạn NgaCandy bên Manulife của Canada, Việt Nam hiện có 8 cty BHNT đang sẵn sàng phục vụ bạn đó :d
Mn có kế hoạch + mục tiêu cụ thể ắt sẽ làm được, cơ mà cày ác thật ngày làm 17-18h Cái BHXH thì nếu đi làm cơ quan họ đóng phần lớn, mình chỉ đóng có mấy % chẳng tội gì không tham gia, bao nhiêu quyền lợi đi kèm - Thai sản - Tử tuất - Ốm đau nằm viện - Hưu trí ( măc dù nghĩ đến lúc về hưu tiền lương có khi chỉ đủ mua rau) Nhưng đời ai biết được và lường được hết, có 1 khoản hàng tháng dù nhiều hay ít còn hơn không Nếu có cân nhắc thì chỉ cân nhắc trong TH mình đóng tự nguyện 100% thôi
tớ cũng đang băn khoăn quá, giờ mà không đóng nữa thì mất trắng 6 năm đã đóng, mà tự bỏ tiền ra đóng thì chẳng biết sau này thế nào
Đóng BHXH trên 3 tháng mà dừng thì bạn có thể xin rút về một lần, được 1,5 hay 2 tháng lương bình quân cho 1 năm đã đóng BHXH thì phải, ko đến nỗi mất trắng. Nộp theo cq thì chả phải nghĩ, họ cứ cắt lương nộp BHXH cho mình thôi. Còn nộp tự nguyện thì mình có quyền cân nhắc giữa các loại hình. Mình mới thiết kế cho một khách hàng nam 30 tuổi, nếu đóng BHXH thì 30 năm mới nhận lương hưu tối đa 75% lương bình quân tính nộp, nhưng nộp BHNT thì 20 năm đã đủ mức lương hưu đó mà còn kèm theo rất nhiều hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ: nằm viện, bệnh nan y...khác biệt rất lớn! Hiện nay một số doanh nghiệp cũng chuyển sang đóng theo cách này. Mọi người cứ bảo chẳng biết sau này thế nào nhưng gì thì gì, còn sống thì phải có tiền để sống, tự để tiền trong nhà thì tiền ko sinh lời, có nguy cơ trộm cắp ..., để trong tổ chức tài chính thì cứ xem thực chất dòng tiền công bằng vào ra, cách kinh doanh thu lời chính đáng, đừng ảo như quỹ đa cấp, đừng bao cấp quá thể như ở một số tổ chức nhà nước và cả khách hàng cả tổ chức tài chính đều có lợi bền vững thì vì đâu mà sụp, tìm kiếm sự đảm bảo tuyệt đối thì đến chính mình còn chả tin!