Em có con gái 2 tuổi, hồi cháu đi trẻ thì rất ngoan, ăn uống cũng rất tự giác. Em và chồng đi làm cả ngày chiều 5h về đón cháu cũng không nhõng nhẽo hay mè nheo gì cả. Nhưng từ ngày cháu bị ốm dịch bố mẹ chồng bắt vợ chồng em cho cháu ở nhà ông bà trông vì sợ cháu đi trẻ sẽ ốm và không được chăm sóc. Biết ông bà thương cháu lên vợ chồng em cũng đồng ý nhưng với điều kiện ông bà không được quá chiều cháu khi cháu đòi hỏi hay khóc nhè. Nhưng sau 1 tháng ở nhà bây giờ cháu trở lên rất ích kỷ không cho ai đụng vào đồ của mình nếu không sẽ giơ tay đánh. Hồi trước cháu hay cười bây giờ thì rất hay cáu và nhăn mặt, cũng không chịu ạ để chào mọi người như trước.Rồi cháu còn không chịu ăn đúng bữa, hồi đi trẻ cháu ăn rất đúng giờ và ăn được nhiều món nhưng bây giờ thì kén ăn kinh khủng chỉ ăn phở thôi ạ.Mà nhiều hôm em khi đang đi làm mẹ chồng gọi điện con ốm khóc ngất lên không chịu ăn thì em vội xin nghỉ chạy về nhà. Về đến nơi thật sự em rất cáu khi thấy cháu không chịu ăn mà bà thì cứ bế trên tay đi trong nhà dỗ dành, ông thì đi theo nịnh cháu và cháu không hề ốm chỉ giả vờ khóc thật to để được dỗ dành. Em đã bày tỏ ý kiến với bố mẹ chồng và nhận được sự khó chịu vì là con dâu mà dám dạy bố mẹ chồng. Vợ chồng em đã rất nhịn ông bà vì nghĩ ông bà già rồi lên quý, chiều cháu là bình thường. Nhưng thật sự nếu để lâu thì sẽ không ổn cho tính cách và nếp sinh hoạt của cháu nhất là cháu đang thời kỳ học nói và học cách cư xử. Các chị có thể góp ý cho em phải làm thế nào để ông bà không tự ái khi em cho cháu đi học lại ạ? Ông bà đã bảo nếu không cần ông bà chăm và dạy cháu hộ thì bọn em cứ ra ở riêng, em khó xử quá ạ............(
Ðề: Cho con đi học nhà trẻ ông bà phản đối. Zà, chị cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với MC càng ngày càng sâu. Đau đầu lắm,hồi đầu chị còn nhịn đc, nhưng càng ngày bé càng hư nên chị đã nói thẳng với bà quan điểm của chị. Chị rất ghét kiểu đi ngủ, ăn uống mà cứ nhong nhong khắp rồi lại xuống đường, nói thật là ko thể nhịn nổi. Chuyện ăn uống, đi ngủ, đi nhà trẻ MC chị đều tham gia vào và muốn phải theo ý của bà (ăn cơm, ăn mì, ăn .... cả xôi chè, tối thì chơi đến 11-12h còn trư ngủ thì ngủ ko ngủ thì thôi, đòi gửi cháu cho bà 5-60 tuổi mà chỉ trông ko 1000K chưa ăn, ăn uống mình phải tự nấu và mang đến_thế này thì thà chị ở nhà trông con còn hơn ,mà bé nhà chị lúc í mới 17-18 tháng). Chị cũng bó tay chẳng biết chiều như thế nào nữa, chiều theo ý bà thì bé sẽ hư, mà ko làm theo ý bà thì MC nàng dâu bất hòa. Thời của mình nó khác với thời của các bà, cách dạy dỗ cũng vậy, chẳng biết mẹ chồng em thế nào chứ MC chị thì toàn dạy cháu những điều ko nên thôi. CHáu đi học về toàn hỏi cô có đánh cháu ko? Có bị bạn nào đánh ko? Nếu bạn nào đánh cháu thì cháu đánh lại như thế này này ( và ví dụ bằng cách cầm tay cháu đánh thẳng vào mặt con chị đứng cạnh), Bày cho cháu mắng ông là Ông hư, thằng bố mày hư ......) chị nghe mà choáng. Đành chọn cách 2 là cho cháu đi nhà trẻ, và nói rõ quan điểm về việc nuôi dạy con của mình. Hy sinh đời mình để cứu đời con. Giờ bé rất ngoan, rất nghe lời mẹ, ăn uống cũng vậy, lúc nào đói là bảo mẹ: con đói lắm rồi. Ko mè nheo khóc đòi bà đòi bác đi chơi nữa. Tối 8h tự giác lên giường đi ngủ ko cần ai ru ngủ cả, sáng 6h sáng tự dậy mẹ ko phải gọi. => Hic. cũng bù đắp đc phần nào cho sự hy sinh của mẹ.
Ðề: Cho con đi học nhà trẻ ông bà phản đối. Đúng vậy bạn ạ, nên cho bé đi học, mình nên nói chuyện 1 cách nghêm túc và thẳng thắn với ông bà về vấn đề này. Ông bà cũng sẽ nhận ra rằng ko thể ôm bé mãi trong vòng tay, mà càng cho đi sớm bé càng dễ hòa nhập và dễ bảo, chứ ko sau cnagf khó uốn nắn, vấn đề này là ko thể khoan nhượng bảo suy nghĩ mỗi thế hệ mỗi khác.......Quả thật vấn đề này quá đau đầu
Ðề: Cho con đi học nhà trẻ ông bà phản đối. cảm ơn chị nhiều ạ, em cũng nghĩ dù có cãi nhau với bố mẹ chồng ra ở riêng thì cũng phải cho con đi học nhưng còn chồng nhiều khi cũng bảo thôi nhịn ông bà vài bữa vì ông bà già rồi chỉ muốn ở gần cháu nhiều hơn lên thế. Nhưng đúng là cháu hư quá rồi ạ, nhiều lúc cháu chống đối bố mẹ bằng cách khóc toáng lên chạy ra ông bà, rồi bà lại mắng bố mẹ mày hư này trêu con vv.....nghe đúng là k chấp nhận nổi ạ.
Ðề: Cho con đi học nhà trẻ ông bà phản đối. Tình hình thế nào rồi em? Bé đã đi nhà trẻ chưa? hay vẫn ở nhà với ông bà?
Ðề: Cho con đi học nhà trẻ ông bà phản đối. ôi cái tình huống này mới oái ăm chứ! Híc khổ thân chả biết làm thế nào?