mấy hôm nay k thấy mebeluan thì ra là mebeluan tụt hết hứng .#-o..hehehe...ok, chị quyết rồi đó , ngày 16/11 họp mặt bắt đầu lúc 14h , địa điểm CLB 30/4 dg Huyền Tran công chúa . Hình thức phạt cũng đã nêu rồi , ai k đi thì lần họp mặt sau bị phạt uống 10 ly trà đá :drinkers::drinkers:...chắc mấy mẹ chốn luôn quá ...hehehe...mong các mẹ đi đủ hơn lần trước [-o<
Mình cũng thích chè Thái lắm lắm...Chè Ý Phương ngon nhất...Hichic...Có mẹ nào co ké ké hông ? * Rada: Quyết định 14h luôn nha em, em nhớ đem theo sáp đếm tiền nha...Hih...các mẹ đóng tiền nhiều lắm, mỏi tay luôn...Hổng có, c đem cho Phó Hội mượn :tonqe:
1. CHào mừng 3 mẹ con nhập hội, giới thiệu sơ lược tí về 3 mẹ con cho cả hội biết nhá. 2. Hoan nghênh 3 mẹ con ọp vào chủ nhật này lúc 2g chiều tại CLB 30/4 đường Huyền Trân Công Chúa. 3. Khi đi ọp nhớ đem theo xiền đóng quỹ hội 2 tháng x 2 bé =60k để đến sinh nhật bé có quà và mẹ có bì lì xì. @ hội trưởng + thủ quỹ : mẹ sinh nhật có được quà ko , hhehhh :mrgreen: ??????????????????
Có nhiều mẹ lên chức giống em lắm à nha. Hehehe. Mà thôi, em sẽ rửa. CN tuần này ọp em sẽ đặt 1 cái bánh kem có dòng chữ: Chào Mừng Hội Các Mẹ 10/10 nhé! Được ko các mẹ ? :mrgreen::mrgreen:
Mình sẽ cố gắng đến trong khoảng 14h30-15h , 16h thì mẹ con mình phải về để còn tắm cho bun và cho bun ăn nữa . Phương nhớ đến nhé . Mình sẽ cho bun ngủ sớm rồi cho dậy để còn đi ọp vơi mẹ . Hẹn gặp mặt mọi người.
Các mẹ cho mình xếp hàng với, nhưng mình chỉ sợ nếu không đến được các mẹ lại bo xì mình ra thì khổ, xếp mình vào loại dự phòng thôi được không?
Mẹ cứ xếp hàng thoải mái, các mẹ không bo xì đâu mà sẽ phạt "uống 10 ly trà đá" đó. Sợ không??? hi hi
Hoan nghênh Rada rất có tinh thần đồng đội và tự giác. Chúc mừng Rada. (Ah, nhớ chừa phần bánh kem nếu mình đến muộn nhé).
mẹ Bun ơi, không về muộn hơn một tí được sao, mang theo thức ăn cho bun được không? Em thì có thể 15h mới tới nơi, các mẹ ạ . Mong gặp hai mẹ con Bun.
tên hội phụ nữ 10/10 có 2 ý nghĩa : 1/ hội được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2008 2/ là nơi quy tụ của các mẹ có điểm tuyệt đối (10/10) về mọi mặt , thương chồng thương con giỏi giang việc nhà và đảm đang việc nước , tươi tắn yêu đời Phải không các mẹ , ehehe...
Con bé nhà chị ăn khó lắm , chỉ ngồi nhà cho đồ chơi mới ăn, đi ra ngoài là không chịu ăn uống gì đâu . thế mới khổ chứ . Nên đi đâu đến giờ ăn là phải nhanh chóng cho về . hẹn gặp mặt 2 mẹ con em nhé .