Em ở trọ 1 mình ở Hà Nội, làm công sở bình thường. Lương của em là 6,5 triệu. Ngoài ra em có thể thêm các khoản lặt vặt khác sẽ được tổng 7 triệu. Nhưng hầu như tháng nào em cũng âm tiền. Toàn phải đi vay bạn bè, đồng nghiệp rồi tháng sau đập vào tháng trước. Các khoản em phải chi như sau ạ: - Tiền nhà trọ: 1,5 triệu/tháng (Em ở chung cư mini, 1 mình - không tìm được ai ở cùng ạ) - Tiền điện, nước 200k/tháng - Tiền ăn: Sáng em ăn linh tinh (bánh mì, mỳ tôm, trứng vịt lộn, sữa) khoảng 10k. Trưa em ăn ở ngoài (cty em cấm ăn cơm trong văn phòng) 25k. Tối em có nấu ăn 30k. Trung bình 70k/ngày x 30 = 2,1 triệu/tháng - Tiền xăng xe, điện thoại, nhu yếu phẩm: 500k/tháng - Em chơi họ cùng đồng nghiệp: 1 triệu/tháng => Tổng là: 1,5 triệu + 200k+ 2,1 triệu + 1 triệu + 500k = 5,3 triệu. Ngoài ra còn tiền đám cưới, tiền phát sinh (ví dụ hỏng xe) rồi tiền mua quần áo ( Chưa kể thỉnh thoảng về quê tiền tàu xe, quà cáp. Em thấy thật sự bí bách và nhiều khi stress vì tiền ạ ( Ngoài ra em còn phải phụ bố mẹ trả nợ (Hoàn cảnh gia đình em cũng hơi khó khăn) À còn khoản tiền họ, nửa năm em được lấy 1 lần. Nhưng hầu như khoản đấy em dồn vào cho gia đình, mua tặng đứa cháu cái máy tính... Nên bây giờ tài sản của em là 0 đồng ạ. Nhiều khi nghĩ cũng thấy nản, 27 tuổi mà chưa có cái j trong tay cả. Trong khi bạn bè nhiều đứa đã chức nọ chức kia, có đứa đã có ô tô, đứa sắp mua nhà.
Em nghĩ chị nên tìm ng ở cùng để giảm tiền trọ, ít nhất cũng tkiem thêm đc 750k/tháng . có 2 người ở thì ăn uống cũng rẻ hơn 1 mình , 7tr- 5tr1 = 1tr9 . 1tr9 phát sinh e nghĩ hơi nhiều ah, hi, theo e chỉ cần khoảng 1tr thôi ah , còn lại 900k tiết kiệm cũng đc 1tr6 rùi, chị có thể gửi tiết kiệm online hoặc chơi thêm 1 chân họ nữa để k có tienf đỡ phải tiêu .
Ở 1 mình nên phát sinh quá nhiều thứ thêm, mình cũng 7 triệu mà cùng gia đình nhưng tự lo nên cũng giống bạn, cứ tiền tháng sau bù tháng trước, không giữ được
đúng rồi bạn ạ. Quá nhiều khoản phát sinh trong tháng. Đôi khi đồng nghiệp bạn bè rủ đi ăn, không thể để mọi ng mời mãi được, rồi bạn bè thân thiết cưới, sinh con Đó là mình còn cực kì hạn chế mua sắm quần áo ý
cảm ơn bạn, mình đã cố gắng nhưng k có ai ở cùng cả. Khu mình ở gần cơ quan, không tiện xe bus, nên mấy đứa em là sinh viên không ở cùng được, vì chúng nó k có xe máy. Còn bạn bè thì ai cũng đi lấy chồng hoặc ổn định chỗ ở cả rồi
Trước chưa lấy chồng e cũng phải đi làm và trả nợ cho bme, lương của e chỉ bằng nửa c thôi , nhưng mà e vẫn tiết kiệm đc ít phụ bme trả nợ. Tiền thuê nhà hàng tháng của e là 800k/2 người , điện nước thì cứ mỗi tháng đưa cô chủ nhà 200k/2 đứa vì bọn e đi làm từ sáng tới tối mới về . Sáng ăn ltinh , hôm nào còn cơm buổi tối thì rang cơm, k lại mì tôm trứng , e mang trứng ở nhà lên vì nhà e cách cty 35km nên tuần nào e cũng về , Trưa ăn ở cty , tối thì trưa cty còn thức ăn lại mang về, vs cũng ăn ít vì e mập nên toàn mua hoa quả ăn vặt là chính khoảng 500k . xăng xe , điện thoại hàng tháng khoảng 400k vs phát sinh khoảng 1tr để cưới xin, chơi bời (tháng nọ bù tháng kia ) cứ thế tháng e tiêu hết khoảng 2tr5 thôi
hì , với lại chắc có ít tiêu đủ, có nhiều tiêu nhiều đấy mn ah . Giờ cưới rùi lại càng phải tiết kiệm , nhà e giờ hai vk ck có 10tr , nhưng vẫn phấn đâu tiets kiệm đc 4tr mỗi tháng , mới bắt đâu từ tháng 3 mà rất ok ah, lại nuôi thêm đc e heo còi nữa
Mình lại có 1 thói quen rất tệ là đi siêu thị thấy cái j hay hay lại mua. Rồi thấy cái áo đep đẹp cũng sà vào. Đồng nghiệp rủ rỉ mua mỹ phẩm này ok lắm, vậy là lại chi tiền :-<
vậy thì chị nên thay đổi thói quen đi ah, hihi, e cũng hay tính có tiền trong túi sẵn tiêu lắm, nên lúc nào có lương cái là gửi tiết kiệm hoặc gửi mẹ e để chơi họ luôn, còn lại bao nhiêu thì tiêu bây nhiêu, hết thì nghỉ , thế nên mới cưới mà vk ck e cũng có đc ít rồi , mà chị chơi họ có lãi không ah, nếu có lãi thì nên mua một e lợn rùi bao giờ có tiền thưởng vs lãi họ thì cho e ý ăn, khá hiệu quả đấy ah
riêng tiền chơi họ cả đóng phòng trọ , điện nước cũng đã mất gần 3 triệu chưa kể ăn uống chi phí khác nữa. Đóng họ thì coi như gửi tiết kiệm mà bạn cũng tính ah. Với mức lương 7 triệu mà vẫn thiếu thì chắc bạn tiêu hơi quá tay rồi. Bạn nên xem lại cách chi tiêu của mình và nên dành dụm ít tiền cho sau này nhé.
Với những ng không tiết kiệm được tiền như bạn thì nên chi tiêu như sau Những khoản cần tiêu, xếp riêng 1 góc, như tiền phòng, điện nước đầu tháng đóng luôn kẻo tiêu lạm vào Những món đồ dùng được cả tháng như muối mắm, GVS, xà phòng mua sẵn đầu tháng, cứ đầu tháng mua, tháng nào mua tháng ấy Mỗi tháng cắm vào tài khoản 1 triệu, cắm vào tài khoản sẽ đỡ tiêu vì lười rút tiền Hết tháng mà còn tiền dồn luôn vào sổ tiết kiệm, ít nhiều cũng cho vào sổ, cứ 3 tháng rút sổ 1 lần, ko cần biết nhiều hay ít, gửi về cho bố mẹ Tiền cất đi thì sẽ đỡ tiêu hẳn bạn ạ Mà mấy chỗ thân thân hay vay tiền, dặn họ khi nào em vay thì đừng cho vay nhá, ko em tiêu tiền linh tinh lắm
mỗi tháng lĩnh lương, em gửi tiết kiệm luôn 1 khoản, giờ có tiết kiệm online rồi cũng tiện mà. Sau đó cố gắng tiêu trong khoảng tiền mình có, vậy là tiết kiệm được rồi.
Mình nghĩ nên giảm khoản tiền nhà, còn tiền họ thì nên chia theo 50/50 cho mình và cho gia đình. Bạn có thể làm thêm để kiếm thêm tí tiền mà