Nhà chị cũng mua nhà theo tiến độ tuy nhiên chị chỉ phải vay ít thôi Cũng tích góp 5 năm có 1 khoản rồi mới dám mua, sợ nhất cảnh nợ nần, cuối tháng hết tiền nhà có việc rồi vợ chồng lại lục đục cãi nhau, còn mệt mỏi hơn thuê nhà ấy Nên làm gì thì làm phải cân nhắc chi, có vay phải cân đối khả năng trả nợ để không a/h tơi cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
hihi e k biết nữa, thấy bảo giờ ở Hà Nội mua nhà đất khó hơn mua chung cư rất nhiều, k thì phải mua nhà tận xa xa thì khoản tiền mua chung cư bằng tiền mua nhà + đất hì
tích 5 năm chị được bao xiền ạ chị? công nhận là mua được căn chui ra chui vào cũng là cố gắng lắm lắm rồi ấy ạ
Sao nhà chị ko mua xa xa tí nhỉ. Trước có gói 30k tỷ thì ko mua. Đóng đợt đầu tầm 150-250tr gì đấy tuỳ căn 45-55m2 gì đấy. Xong mỗi tháng trả lãi tầm 4-5tr là ok. Giờ thì phải chờ gói mới thôi
tại anh chị em giờ mới ổn định tính mua nhà hì hì, giờ hết gói 30k tỷ thì đành mua chung cư xa xa tí vậy anh nhỉ
Theo mình thì giờ khoan đã mua. Chờ gói hỗ trợ mới ra lúc ý mua cũng chưa muộn. Nhà cửa ko phải chuyện một sớm một chiều. Mua bây h cũng phải vay mà lãi cũng chết. Ra xa thì cũng phải xa hẳn ngoài Hoài Đức này nọ sau này vào gần gần nội thành cũng khó. Tạm thời cứ thuê nhà thêm vài tháng cũng chả sao đâu.
mua được nếu 2vc chưa có con thu nhập 15tr/tháng thì mua chung cư được nhé, vay ngân hàng rồi trả dần thôi bạn ak
Theo mình nghĩ ko nên mua đất vùng ven, trường hợp công ty mình có người mua rồi giờ muốn bán đi mà ko bán được đây, thứ nhất là xa chỗ làm, dân vùng ven nhiều chỗ không thuần sau khi ở đó rồi nhiều vấn đề chị ấy đang muốn chuyển lùi vào nội thành đấy