Lúc có mình thì răm rắp, đâu ra đấy! Nhưng sống chung với ông bà khó giải quyết lắm! Giờ thêm bạn này nữa....ít nữa chắc cao huyết áp thật cm ạ!
Nhà em cũng bội thực bé trai, chị họ 2 sinh đôi 2 đứa năm nay được 3 tuổi, mợ em sinh 1 cu 6 tuổi và 1 cu gần 2 tuổi. Nhìn đâu cũng thấy trai không có nổi một bé gái các mẹ ạ, con gái tri kỉ và dễ thương lắm ấy
Haha, thấy mấy chị ở công ty hay nói cần biết j về trẻ con cứ lên lamchame, đúng là nhiều thông tin hay và hữu ích, chị Na Bông Nốt kể chuyện cứ thấy tếu tếu thế nào ấy, nhà em có 1 đứa đã náo loạn từ ông tới cháu, nhà chị 3 đứa chưa hình dung nổi
Cứ từ từ đến lúc muốn điên cái đầu, điên nhất là ông bà mắng, mẹ mặt phừng phừng vì tức, con thì khóc. Nghĩ tới thôi đã muốn tăng xông rồi
Không biết mn thế nào chứ ai hỏi con em bao nhiu cân em ngại lắm tìm đủ cách mà nó hok chịu ăn, nịnh nó không được, quát tháo, chiến tranh lạnh, hâm lên cho vài roi rồi mẹ khóc con khóc vẫn đâu vào đấy. Đông tây y kết hợp cúng đủ kiểu mà bạn ấy đi học vẫn còn tự hào lớn thứ 2 ở lớp từ dưới lên. Được cái bạn Nốt này tự tin lắm "con vẫn còn lớn hơn 1 em bé ở lớp cơ mà" =))
Nhà tớ và nhà mn như một ýy nhỉ? Con gái t tháng 7 này 4tuổi ma đc 13kg! Đi viện dd mấy lần mà cũng ko ăn thua! Giờ ăn là giờ lên gân chiến đấu mệt nhất! Cố để con ăn đcnhiều, cố để ko to tiếng quát mắng! Ui mệt!!!
công nhận sao bọn trẻ con bây giờ đi trẻ thì các cô bảo ngoan lắm mà về nhà thì nghịch như quỷ ấy nhỉ
trộm vía đi học cô khen lắm, dự giờ toàn cứu cô hok biết mấy nữa học hành thế nào, đừng có giống bố mẹ
nhà mà có 3 đứa trẻ con thì váng cả đầu, nhà mình 1 đưa thôi mà chúng nó hay tụ tập hàng xóm chơi cùng nhau, e toàn phải để chúng nó chơi ở ngoài, mình đóng cửa tự kỷ trong phòng
Giờ em thấy bé gái hiếm nhỉ các mẹ, nếu mẹ nào sinh bé gái thì sau này sướng lắm ấy, các anh các cậu sẽ làm mọi cách rước công chúa mình về làm vợ em cũng thích có bé gái nữa
làm đứa nữa thôi mn, công nhận giờ con zai nhiều, nhà em zai xấu lại nghèo nguy cơ ế vợ rất cao sau này có giỏi giang may ra còn đỡ chứ nghèo như bố mẹ thì nguy lắm.
Công nhận với mn! Có nếp có tẻ thì ko gì bằng, nguyên nếp cũng ttốt, nguyên tẻ cũng càng tốt hơn!
vâng, thì vậy ạ. e hỏi là vì mẹ chủ top bảo là mọi người ở nhà k nghiêm khắc. hic, 1 đàn con cháu mà bướng, lười ăn như mẹ kể mà cả nhà cứ kệ ko nghiêm thì làm sao hết "ngộ độc" dc đây