Chào các bố mẹ và các bạn. Mình ra trường đc 5 năm rồi vẫn mải miết làm ăn, giờ vẫn chưa có gấu. Giờ bố mẹ giục quá, chả biết làm sao cho kịp. Đành lên đây xem có ai hợp thì ta cùng tiến vậy. Hoặc có bố mẹ, bạn nào giới thiệu giúp ạ. Sơ lược về mình nhé: Sinh 1987, Cao 1.71, nặng 60Kg (hơi gầy), tính ôn hòa, không biết tán gái (nên giờ vẫn ế). Từ lúc ra trường đến giờ mải miết đi làm ở khu CN (Kỹ sư chế tạo máy). Bây giờ về mở 1 Trung tâm Dịch vụ (Gia sư- Giúp việc- Chăm sóc sức khỏe) ở Hà Nội (mới thành lập nên thu nhập vẫn còn khiêm tốn). Mặc dù vẫn ế nhưng mình vẫn cần có 1 vài tiêu chuẩn cho Gấu như sau: 1. Yêu cầu của các cụ: Sinh năm 88, 91, 94 (ưu tiên 94). Cao 1,55 trở lên. 2. Yêu cầu của mình: Là nữ ( ), biết nấu ăn (mình k thích ăn ở ngoài), đang làm việc ở Hà Nội. Facebook: fb.com/toanvd1804
hihi hnay link của bác lỗi, e mới vào tìm các chủ đề để add lại vào chữ ký của e! tình cờ đọc được topic này! khà khà! phòng e cũng có 1 em tương văn tự với bác! dưng sinh năm 89 đc k bác? đang làm bank với em. 89 k trong list tuyển gấu nhở?
Các cụ mê tín nên bảo thế thôi, chứ chuyện vợ con là chuyện của mình, do mình quyết định, các cụ chỉ định hướng cho thôi. Tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Bởi thế, mn giới thiệu mình đi. Cho xin thêm thông tin nhé mn. Mình cảm ơn và sẽ hậu tạ bằng mâm cỗ to nhất làng
Cảm ơn các bố mẹ đã động viên nhé. Các bố mẹ giới thiệu em gấp gấp đi ạ, để cuối năm cưới là vừa: " Mẹ bảo Tết này lấy vợ ngay Nếu không mẹ quyết ...sẽ từ mày Đánh đông dẹp bắc hai mấy lận Mà vẫn ơ-lòn, vẫn trắng tay... ..." Đấy, Tết này mà em không lấy được vợ chắc mẹ sẽ từ em mất
Hehe hai năm cach day thi đủ tiêu chuẩn, tớ là gv that nghiep ne. Ủn cho bạn mau tìm được. Khi nao tim dduoc rui mua mi pham cho ban gai goi to nhe.hì
Con nào chả phải lo chứ bạn. Không biết tán gái, vài năm nữa già rồi càng khó tìm. Với lại bố mẹ giục suốt, bảo ổn định CV rồi thì lấy vợ đi.
em chúc bác cam quýt sớm tìm được nửa kia của mình, đôi khi tình yêu do duyên số, có người đủ 2 tiêu chuẩn bác nêu ra chắc gì đến với nhao đã có tình iêu, thôi thì âu cũng là cái số ông trời sắp đặt hết các ạ một nửa của mình rồi sẽ có thôi ah
He he he, em mà biết diễn đàn này sớm hơn thì không đến nỗi 30 tuổi mới lấy được vợ. Chúc bạn sớm có gấu ^^
Cảm ơn mn nhé. Mn biết, nhưng có quen không ạ? FB của bạn ấy lần đăng bài gần nhất cách đây 10 tháng rồi mn ạ. Có số ĐT thì tốt hơn, hoặc mn quen càng tốt